Người phụ nữ biến khuyết tật thành cơ hội giúp đỡ người cùng cảnh ngộ

Mất đi một cánh tay nhưng chị Nguyễn Thị Nha (phường Nhị Chiểu, Hải Phòng) không đánh mất nghị lực sống. Từ chính những khó khăn của mình, chị trở thành chỗ dựa vững vàng cho nhiều người khuyết tật khác.

Chị Nguyễn Thị Nha trong chương trình "Trạm yêu thương" của Đài Truyềnhình
Chị Nguyễn Thị Nha trong chương trình "Trạm yêu thương" của Đài Truyềnhình

Nghị lực phi thường

Chị Nguyễn Thị Nha (sinh năm 1983) trong gia đình thuần nông nghèo. Ngay từ khi mới sinh, chị không may mắn vì chỉ có cánh tay phải lành lặn, tay trái khuyết tật. Tuổi thơ của chị có lúc gặp những tiếng trêu đùa thái quá của bạn bè cùng trang lứa, những ánh mắt nhìn ái ngại, khiến chị phải gục mặt vì mặc cảm.

Con đường học tập của chị cũng gập ghềnh và sau nhiều lần gián đoạn, với nỗ lực không ngừng, chị tốt nghiệp Trung học phổ thông rồi theo học nghề tại Trường trung học Nông - Lâm - Ngư nghiệp Quảng Ninh. Nhưng bằng cấp chẳng thể nào xóa được rào cản về hình thể. Chị Nha "gõ cửa" hàng chục công ty mà không được tuyển dụng.

Chính vì vậy, chị sớm mong muốn được tham gia công tác xã hội để vượt qua chính mình, lan tỏa sự thấu hiểu đến cộng đồng. Là người khuyết tật từng nhận được sự động viên từ nhiều tổ chức xã hội, chị muốn trở thành người tiếp nối tinh thần ấy để giúp đỡ người đồng cảnh có thể vượt lên số phận. Năm 2013, cơ hội đến khi chị được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Hải Dương (trước đây). Đây là cột mốc giúp chị khẳng định bản thân không chỉ bằng nghị lực, mà còn bằng năng lực và tâm huyết.

Dù không có lương hay phụ cấp, mỗi ngày chị Nha đều đặn đi khoảng 40 km đến Văn phòng Hội Người Khuyết tật tỉnh Hải Dương trước đây. Con đường chị đi trơn trượt vào ngày mưa, bụi bặm vào ngày nắng, nhưng chị chưa bao giờ nản lòng.

ntnha1.jpg
Chị Nguyễn Thị Nha trò chuyện trong chương trình.

Chính nghị lực ấy giúp chị Nha trở thành điểm tựa cho hàng trăm người khuyết tật tại địa phương. Ngoài công việc là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Hải Dương, chị còn là Chánh Văn phòng Hội Người khuyết tật tỉnh Hải Dương và Chủ tịch Hội Người khuyết tật thị xã Kinh Môn nhiệm kỳ 2022-2027. Từ cô gái từng bị từ chối vì khiếm khuyết, chị Nha vươn lên trở thành "thủ lĩnh" hành động và truyền cảm hứng, để giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật. Hiện nay, chị Nha đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật thành phố Hải Phòng.

Hỗ trợ thiết thực, lan tỏa yêu thương

Không dừng lại ở vai trò tổ chức, chị Nha còn khởi xướng nhiều mô hình và hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Từ năm 2014, chị xây dựng mô hình “Giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật” trên địa bàn tỉnh Hải Dương và địa phương lân cận. Với sự chủ động và hiểu rõ nhu cầu thực tế, chị tìm đến nhiều doanh nghiệp để tìm hiểu, kết nối, thuyết phục tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Nhờ sự kiên trì ấy, hơn 250 thanh niên khuyết tật được giới thiệu, tạo việc làm ổn định. Chị Nha giúp họ không còn áp lực, gánh nặng kinh tế, quan trọng hơn cả là thêm tự tin hơn trong cuộc sống.

Vừa được chị Nha giới thiệu việc làm tại công ty vốn đầu tư nước ngoài ở Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng với mức thu nhập ổn định, anh Nguyễn Văn Trường, là người khuyết tật ở phường Bạch Đằng vui mừng cho biết: “Tôi từng đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không thành. Nay được giới thiệu công việc phù hợp, gần nhà nên tôi vui lắm. Cuộc sống của tôi sẽ bớt khó khăn hơn, được tham gia nhiều hoạt động tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”.

ntnha.jpg

Thời gian qua, chị Nha còn trực tiếp vận động xây nhà tình nghĩa, trao quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ người mù, trẻ tự kỷ, lắp tay chân giả cho người khuyết tật… Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, hình ảnh chị Nguyễn Thị Nha với chiếc áo xanh tình nguyện, dù chỉ một tay vẫn xung phong trực chốt dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người yếu thế khiến nhiều người xúc động. Khi cả xã hội giãn cách để phòng đại dịch, chị lại sẵn sàng đi tới "điểm nóng", gõ cửa từng nhà để rà soát, trao quà, động viên trường hợp khó khăn.

Bên cạnh đó, chị luôn quan tâm đến nội dung, quy định pháp luật dành cho người khuyết tật. Chị tích cực tham gia các hội thảo, tập huấn ở Trung ương và địa phương, rồi tổ chức nhiều lớp học kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp, phổ biến pháp luật cho người khuyết tật. Bởi, pháp luật là công cụ quan trọng với người yếu thế, để họ biết bảo vệ mình và vươn lên chính đáng.

Với những đóng góp bền bỉ ấy, chị Nguyễn Thị Nha đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (trước đây) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức khen thưởng. Đặc biệt, trong năm 2021 và 2025, chị được vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, ghi nhận hành trình vượt khó và lan tỏa cảm hứng sống tích cực trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Vĩnh Long

Chiều 28/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Khơi dậy, phát huy truyền thống nhân ái trong cộng đồng

Ngày 28/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tổ chức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Sáng 28/4, Bộ Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho các gia đình chính sách và người lao động tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày 26/4 tại Phú Thọ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Căn nhà khang trang của ông Tống Tấn Danh cho Báo Nhân Dân vận động tài trợ.

Trà Côn vươn mình từ những “Mái ấm nghĩa tình”

Trong ký ức của nhiều người, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long từng là vùng đất còn nhiều gian khó, nơi đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với những căn nhà tạm bợ. Nhưng trở lại Trà Côn hôm nay, một diện mạo nông thôn mới đang hiện hữu rõ nét.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên trao gạo hỗ trợ hộ nghèo.

Điện Biên: “Hũ gạo chiến sĩ” ấm tình quân-dân

Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính "quân hàm xanh" lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, "Hũ gạo chiến sĩ" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành "sợi dây" thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…