Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tại Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 21/12, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972-18/12/2022). Tham dự có các nhân chứng lịch sử là nguyên lãnh đạo, y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đã từng trải qua trận chiến 12 ngày đêm không thể nào quên.

Cách đây 50 năm, đêm 21, rạng sáng 22/12, máy bay B52 của Không quân Mỹ đã “rải thảm” hơn 100 quả bom xuống Bệnh viện Bạch Mai.

Tòa nhà là chứng tích lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tòa nhà là chứng tích lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trận bom đã làm 28 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện hy sinh, đồng thời khiến các khu nhà đổ sập, máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế bị hư hại khiến quá trình hoạt động của bệnh viện bị ngừng trệ.

Bia tưởng niệm 28 cán bộ, y, bác sĩ và người bệnh hy sinh trong trận ném bom bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Bia tưởng niệm 28 cán bộ, y, bác sĩ và người bệnh hy sinh trong trận ném bom bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Các chứng nhân lịch sử là cán bộ bệnh viện Bạch Mai có mặt tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các chứng nhân lịch sử là cán bộ bệnh viện Bạch Mai có mặt tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Lễ dâng hương tưởng niệm nhằm ghi nhớ công lao của các y, bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, hộ lý đã hy sinh trên mảnh đất Bệnh viện Bạch Mai trong trận đánh lịch sử 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Các chứng nhân lịch sử là cán bộ Bệnh viện Bạch Mai có mặt tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các chứng nhân lịch sử là cán bộ Bệnh viện Bạch Mai có mặt tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham dự buổi lễ có giáo sư Đỗ Doãn Đại, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Năm nay ông đã 97 tuổi. Kể từ ngày bệnh viện bị đánh bom, tới nay cũng đã 50 năm. Nhưng trong ký ức của ông, mọi thứ như vừa mới đây.

Giáo sư Đỗ Doãn Đại, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ những hồi ức của 50 năm trước. (Ảnh: Trung Hiếu)

Giáo sư Đỗ Doãn Đại, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ những hồi ức của 50 năm trước. (Ảnh: Trung Hiếu)

Giáo sư Đỗ Doãn Đại kể lại: “Tôi đã bám trụ liên tục 12 ngày đêm. Phía trung tâm bệnh viện hơn một nửa bị bom đánh sập. Bom dội qua tầng 2 xuống tầng 1 và khoét sâu vào tầng hầm, lấp kín mọi lối ra vào. Nơi tổn thất nhất là khoa Nội tổng hợp và khoa Da liễu”.

Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai hoang tàn sau trận bom. (Ảnh: Trung Hiếu)
Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai hoang tàn sau trận bom. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trong ký ức của vị giáo sư 97 tuổi, khi ấy, bệnh viện tan hoang, các trang thiết bị bị tàn phá, đồ đạc văng khắp nơi. Vào thời điểm đó, đau thương bao trùm bệnh viện, nhưng mọi người đều khẩn trương khôi phục lại từ đống đổ nát vì có hơn 300 bệnh nhân vẫn cần phải chữa bệnh. Bệnh viện đã không ngừng hoạt động một ngày nào.

Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai hoang tàn sau trận bom. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai hoang tàn sau trận bom. (Ảnh: Trung Hiếu)

Theo ghi lại của Bệnh viện Bạch Mai, trong ngày 19/12, máy bay Mỹ đã ném 4 quả bom vào bệnh viện. Đến ngày 21 và 22/12/1972, giặc đã ném hơn 100 quả bom đủ các cỡ, phá hủy phần lớn Trung tâm y tế lớn nhất này của Thủ đô.

Bệnh viện Bạch Mai bị pháo đài bay B-52 của Mỹ đánh phá trong lúc Bệnh viện có hơn 300 bệnh nhân nằm điều trị dưới hầm. Trận bom đã đánh sập nhiều khu nhà làm việc và bệnh phòng, lấp kín một số hầm trong đó có nhiều bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, hộ lý đang chăm sóc người bệnh.

Nhiều nhân chứng là lãnh đạo, y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện tham trận đánh khi xưa có mặt tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)
Nhiều nhân chứng là lãnh đạo, y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện tham trận đánh khi xưa có mặt tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa phát biểu tại buổi lễ: “Sự kiện ở Bệnh viện Bạch Mai vẫn còn đó như nhắc nhở mỗi chúng ta và những thế hệ hôm nay và mai sau về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Những nhân chứng của trận đánh lịch sử 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” dâng hương tại bia tưởng niệm bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Trung Hiếu)
Những nhân chứng của trận đánh lịch sử 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” dâng hương tại bia tưởng niệm bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Trung Hiếu)

50 năm đi qua, lịch sử đã sang trang mới, lớp lớp các thế hệ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng bệnh viện từng đổ nát trong chiến tranh trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt hàng đầu cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/7: Chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải; Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Phú Thọ

Tin nổi bật ngày 14/7: Chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải; Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Phú Thọ

Chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Phú Thọ; Đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả... là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/7/2026.

Chiến dịch 500 ngày đêm thắp lên niềm hy vọng "sum vầy" cho hàng triệu gia đình đang đợi mong thông tin liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Thắp lên niềm hy vọng "sum vầy"…

Một ngày giữa tháng 7, lần lượt thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (tỉnh Điện Biên), bà Nguyễn Thị Lai khóc nấc không thành tiếng. Giọng nghẹn ngào, bà Lai khẽ nói: Tôi là thế hệ thứ ba trong gia đình đã rất nhiều năm đi tìm mộ bác mà chưa thấy.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà, động viên lực lượng đang thực hiện lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên.

Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao

Kịp thời động viên các lực lượng đang thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã thăm, trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.

Ban chuyên trách hai tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia

Ngày 14/7, tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trên địa bàn tỉnh Tà Keo trong mùa khô 2025-2026.