Hoang tàn, nhếch nhác Cung thiếu nhi Đà Nẵng

Hơn 1 tháng sau bão số 4 và đợt mưa lũ lịch sử, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng vẫn trong cảnh hoang tàn, nhếch nhác và hư hỏng, xuống cấp nặng.
Toàn cảnh Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.
Toàn cảnh Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Ở phía mặt tiền trục đường lớn 2 Tháng 9 của Đà Nẵng, các lối vào đầy cỏ rác, cây cối gãy đổ được gom lại thành đống rồi để đó, không xử lý, dọn dẹp.

Khu sân chơi phía trước bỏ không, với hệ thống dây điện ngổn ngang, gây nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.

Khu sân chơi phía trước bỏ không, với hệ thống dây điện ngổn ngang, gây nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.

Khu vui chơi cho trẻ em ở phía đường Phan Đăng Lưu cũng bỏ hoang, với các loại xe điện, tàu điện cho trẻ vui chơi chất thành đống, rỉ sét và hư hỏng, hệ thống dây điện chạy nổi trên mặt đất, gây nguy hiểm cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Sau bão số 4, hầu hết các công trình ngoài trời, trong đó có sân khấu ngoài trời ở Cung Thiếu nhi bị hư hại.

Sau bão số 4, hầu hết các công trình ngoài trời, trong đó có sân khấu ngoài trời ở Cung Thiếu nhi bị hư hại.

Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2017, đúng dịp kỷ niệm 20 năm chia tách Đà Nẵng-Quảng Nam. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích hơn 33.000m2, mặt tiền hướng ra đường 2 Tháng 9 và đường Phan Đăng Lưu, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Quy mô công trình gồm 3 tầng, với nhiều khu đa chức năng, chuyên dạy các môn năng khiếu cho trẻ em như đàn ghi-ta, piano, violon, nhảy múa, bóng bàn, bóng rổ… các khu vui chơi, giải trí, các phòng học, thư viện, hội trường, sân vườn, khu sinh hoạt chung và các hạng mục phụ trợ khác.

Rác chất đống chung với các thiết bị, đồ chơi hư hỏng.

Rác chất đống chung với các thiết bị, đồ chơi hư hỏng.

Ngay khi được đưa vào hoạt động, với kiểu kiến trúc khang trang, hiện đại và đặc sắc, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng được kỳ vọng là trung tâm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu về thẩm mỹ, nghệ thuật, thể dục-thể thao cho thiếu nhi thành phố. Ngoài ra, Cung Thiếu nhi còn là nơi tổ chức thực hiện và thể nghiệm các mô hình hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nhưng do cung cách quản lý, nên các hoạt động giảm dần do không có học viên.

Đầu năm 2022, Thành đoàn Đà Nẵng, đơn vị quản lý Cung Thiếu nhi đã yêu cầu chấn chỉnh, đặc biệt là khai thác các công năng bổ trợ của Cung Thiếu nhi để tận dụng các nguồn lực xã hội. Cung Thiếu nhi đã mời doanh nghiệp đến khảo sát, làm việc nhiều lần, xây dựng phương án và cho phép doanh nghiệp xây dựng khu hoạt động vui chơi, giải trí đêm ở khu vực sân vườn phía đường 2 Tháng 9.

Khu vực sân chơi trở nên hoang tàn đổ nát, không được dọn dẹp.

Khu vực sân chơi trở nên hoang tàn đổ nát, không được dọn dẹp.

Tuy nhiên, khi khu vực vui chơi, hoạt động đêm chưa đi vào hoạt động thì Cung Thiếu nhi lại yêu cầu dừng triển khai với lý do chưa được sự đồng ý của lãnh đạo thành phố. Vì vậy, từ tháng 7 đến nay, hệ thống điện chiếu sáng, sân khấu ngoài trời, tủ bán hàng lưu động… vẫn để nguyên hiện trạng.

Sau bão nhiều tuần, khu vực sân vườn vẫn trong cảnh hoang tàn đổ nát

Sau bão nhiều tuần, khu vực sân vườn vẫn trong cảnh hoang tàn đổ nát

Do ảnh hưởng của bão số 4, hầu hết hệ thống điện chiếu sáng, bảng hiệu, sân khấu… bị ngã đổ, hư hỏng không thể dọn dẹp, vì phía doanh nghiệp chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía đơn vị quản lý Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Nhiều phòng học năng khiếu bỏ không, hư hỏng, vắng bóng học viên.

Nhiều phòng học năng khiếu bỏ không, hư hỏng, vắng bóng học viên.

Các hạng mục khác như khu vui chơi cho trẻ em ngoài sân, nhiều phòng học cũng hầu như bỏ hoang vì không thu hút được học viên.

Nhiều nơi như bị bỏ hoang, rỉ sét, hư hỏng.

Nhiều nơi như bị bỏ hoang, rỉ sét, hư hỏng.

Là công trình điểm nhấn của thành phố Đà Nẵng, gần Công viên châu Á, khu vui chơi giải trí Helio, Quảng trường 2 Tháng 9… đang hoạt rất hiệu quả, nhưng Cung Thiếu nhi Đà Nẵng lại gần như bị bỏ hoang, nhếch nhác, bẩn thỉu và ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Quầy bán hàng nhếch nhác, bẩn thỉu để lấn khu vui chơi trẻ em.

Quầy bán hàng nhếch nhác, bẩn thỉu để lấn khu vui chơi trẻ em.

Thành phố Đà Nẵng cần có ngay biện pháp chấn chỉnh các hoạt động của Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, không để tình trạng trẻ em, người dân thành phố thiếu nơi vui chơi, giải trí, học tập, còn công trình hơn 200 tỷ đồng lại bỏ hoang, hư hỏng.

Một số hình ảnh xuống cấp tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng:

Quầy bán vé trở thành nơi chứa rác và vật dụng hư hỏng.

Quầy bán vé trở thành nơi chứa rác và vật dụng hư hỏng.

Cột cờ trang nghiêm trở thành hoang phế

Cột cờ trang nghiêm trở thành hoang phế

Vòi và hộp cứu hỏa cũng thành nơi vứt bỏ đồ hư hỏng.

Vòi và hộp cứu hỏa cũng thành nơi vứt bỏ đồ hư hỏng.

Cung Thiếu nhi Đà Nẵng vắng bóng người do quản lý yếu kém, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cung Thiếu nhi Đà Nẵng vắng bóng người do quản lý yếu kém, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong tòa nhà, khu vực nghỉ ngơi cũng hoang phế.

Bên trong tòa nhà, khu vực nghỉ ngơi cũng hoang phế.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.