Hẹn Xuân ở những miền hoa

Sắc xuân vùng cao. (Ảnh: DƯƠNG TOẢN)
Sắc xuân vùng cao. (Ảnh: DƯƠNG TOẢN)

Mỗi độ Tết đến, giới nhiếp ảnh lại bước vào “mùa di chuyển” đặc biệt: Mùa săn hoa. Từ các chợ hoa Hà Nội đến cao nguyên đá phía bắc; từ triền đồi mai anh đào Đà Lạt đến làng hoa sông nước miền Tây... những chuyến đi không chỉ để tìm kiếm khuôn hình đẹp mà còn góp phần lưu giữ ký ức văn hóa, đời sống con người và nhịp chuyển mình của đất nước trong mùa Xuân mới.

Hoa gọi bước chân

Không phải ngẫu nhiên mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh thường gọi vui mùa Xuân là “mùa khai máy”. Sau một năm tất bật, họ không ngơi nghỉ mà lại lên đường, mang theo máy ảnh, ống kính và cả sự háo hức bởi những sắc hoa đang dần đánh thức đất trời. Khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán, không khí sáng tác đã rất rộn ràng ở Hà Nội.

Tại điểm đến quen thuộc là vườn đào Nhật Tân, giữa những thân đào còn lấm tấm nụ, các nhiếp ảnh gia có mặt từ tinh mơ, dò ánh sáng, canh bố cục, kiên nhẫn chờ một làn sương mỏng hoặc một dáng người đi ngang qua vừa đủ để bức ảnh có hồn. Tây Tựu, Quảng Bá những ngày cận Tết trở thành “studio” ngoài trời với hoa hồng, cúc, ly, lay ơn, thược dược… muôn màu rực rỡ.

Giáp Tết ở chợ hoa Hàng Lược, trong làn mưa bụi đặc trưng của mùa xuân Hà thành, người bán hoa, người đi chơi chợ, các cụ già thong dong chọn đào, các thiếu nữ dịu dàng khoe dáng trong tà áo dài… tất cả tạo nên những khuôn hình đậm chất Tết Việt Nam.

Những đề tài ấy, với người ngoài có thể là cũ. Nhưng với giới nhiếp ảnh, đó là mạch nguồn chưa bao giờ vơi. Mỗi năm, ánh sáng khác đi, dòng người khác đi, cảm xúc của người bấm máy cũng khác đi. Chính sự khác biệt ấy khiến họ quay lại, năm này qua năm khác.

Rời đô thị, mùa xuân trong ống kính hướng đến những miền hoa bao la khoáng đạt. Những chuyến xe đêm đưa các tay máy lên miền núi phía bắc, nơi hoa đào, hoa mận, hoa mơ, hoa cải… biến không gian thành tấm thảm hoa đầy màu sắc.

Những thung lũng mận Nà Ka, Mu Náu (Sơn La) mỗi độ Xuân về lại trở thành điểm hẹn của hàng trăm nhiếp ảnh gia.

Có những ngày cao điểm, số người cầm máy tăng gấp ba, bốn lần bình thường. Nhưng điều níu chân họ không chỉ là hoa mà còn là nhịp sống bản địa: Phiên chợ vùng cao, tiếng khèn H’Mông, điệu xòe người Thái, trò chơi ném pao, giã bánh dày…

Phía Đồng Văn, Mèo Vạc (Tuyên Quang), hoa đào hồng thắm nở đẹp như mơ trên những dốc đá ngoằn ngoèo, bên nếp nhà trình tường cổ kính, làm nền cho váy áo xúng xính của phụ nữ Dao, Lô Lô đi chơi xuân.

Còn với những người cầm máy ở phía nam, mùa hoa Tết lại dẫn lối về những phiên chợ nổi Cái Răng, Châu Đốc rộn ràng không khí mua bán, hay những làng hoa mai, hoa giấy, hoa cúc bừng lên trong nắng vàng ấm áp…

Mỗi loài hoa mang một nhịp điệu, một sắc thái, nhưng cùng chung một điểm: Hoa lá cỏ cây không đứng một mình mà luôn đi cùng con người, cùng đời sống. Hoa là cánh cửa mở ra câu chuyện về bản sắc, về sự tiếp nối truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Những chuyến săn hoa đầu năm vì thế mang ý nghĩa hơn cả một hoạt động nghệ thuật đặc trưng của giới nhiếp ảnh, trở thành một dạng ký sự bằng ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc.

Hàng nghìn tác phẩm đã và sẽ được sử dụng phục vụ du lịch, quảng cáo, sách báo, tạp chí trong nước cũng như ấn phẩm quốc tế… góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới đông đảo công chúng.

Lưu giữ mùa Xuân bằng ánh sáng

Nếu “săn hoa” là truyền thống, thì các photo trip được tổ chức bài bản những năm gần đây đang mở ra hướng phát triển mới cho nhiếp ảnh gắn với du lịch và văn hóa địa phương.

Cuối tháng 1 vừa qua, chương trình sáng tác ảnh “Xuân về trên miền hoa” tại Sa Đéc (Đồng Tháp) thu hút hơn 100 nhiếp ảnh gia từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, một thành viên ban tổ chức, kể lại với niềm xúc động: “Cả trăm anh chị em với máy ảnh, ống kính đủ loại xếp hàng nhận thẻ tác nghiệp từ khi mặt trời còn chưa tỏ.

Có người bò sát đất để bắt giọt sương trên cánh hoa, có người đứng giữa lối đi xin “né xíu” để giữ khoảnh khắc, có người đổi ống kính nhanh như làm ảo thuật. Những thẻ nhớ bắt đầu “kêu cứu” không phải vì quá tải, mà vì cảm xúc dâng đầy”.

Nhưng theo anh, điều ấn tượng hơn cả khung cảnh làng hoa xinh đẹp chính là sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, từ Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Ban quản lý di tích… cho đến bà con nông dân, tất cả đều nỗ lực hỗ trợ để tạo nên không gian sáng tác đầy cảm hứng.

Ở nhà cổ Tiến sĩ Nguyễn Thành Giung, người dân cùng nhau tái hiện không gian Tết truyền thống Nam Bộ: Gói bánh tét, nhóm bếp, chuẩn bị mâm cỗ. Buổi chiều, tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, ánh nắng vàng rơi trên nền gạch, tà áo bà ba lướt nhẹ qua tạo nên những khuôn hình giàu tính điện ảnh.

Những bức ảnh ra đời từ đó không chỉ phục vụ triển lãm hay dự thi, chúng trở thành tư liệu thị giác quý giá về một mùa xuân sống động.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo (Đồng Nai) chia sẻ, niềm vui lớn nhất với anh là tìm được sự mới lạ trong những điều tưởng chừng đã quen. Đầu năm 2026, lên Đà Lạt (Lâm Đồng) chụp mai anh đào, rồi về làng hoa giấy Phú Sơn (Vĩnh Long), anh không chỉ chụp hoa, mà chụp cả nỗi lo âu và niềm hy vọng của người trồng hoa trước thềm Tết Nguyên đán.

Hoa nở sớm hay muộn, được mùa hay mất giá… tất cả đều in hằn trong ánh mắt người nông dân-những con người âm thầm làm nên mùa xuân cho hàng triệu gia đình. Thức dậy từ 4 giờ sáng một ngày tháng 1 lạnh giá, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai chuẩn bị đồ nghề, rong ruổi trên khắp các nẻo đường Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Y Tý… Săn hoa mùa Xuân đang trở thành một phần của chuỗi giá trị văn hóa-du lịch-sáng tạo.

Nhiều công ty du lịch phối hợp với nhiếp ảnh gia tổ chức các tour chụp ảnh cho khách trong nước và quốc tế - những người mong muốn trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Việt Nam bằng ống kính.

Sau Tết cổ truyền, mùa Xuân vẫn còn nối dài với hoa lê ở Tuyên Quang, hoa sơn tra (táo mèo) ở Sơn La, hoa ban ở Điện Biên… gắn với các lễ hội đầu năm đậm đà bản sắc. Sự nối tiếp này không chỉ tạo dòng cảm hứng sáng tác liên tục cho giới nhiếp ảnh mà còn giúp địa phương kéo dài thời gian khai thác du lịch.

Không ít mô hình festival hoa, du lịch cộng đồng, homestay, dịch vụ trải nghiệm văn hóa phát triển từ chính các mùa hoa.

Thời gian trôi đi không trở lại, nhưng sắc hoa trong những bức ảnh Xuân thì sẽ mãi rạng ngời. Đó là mùa Xuân của đất nước đang đổi mới, của con người lao động bền bỉ, của những miền hoa nối nhau nở khắp Tổ quốc.

Với những tâm hồn say mê nhiếp ảnh, hẹn hò mùa hoa xuân không chỉ là cuộc hẹn với thiên nhiên mà còn là dịp bồi đắp trải nghiệm và tình yêu dành cho cuộc sống, từ đó tiếp tục “kể” câu chuyện quê hương Việt Nam theo cách của riêng mình.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác của Cục Xuất bản, In và Phát hành sách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba (UNEAC) tại thủ đô La Havana.

Vượt đại dương mang sách đến với các bạn Cuba

Chiều ngày 12/2/2026 (tức đêm 13/2 theo giờ Hà Nội), Đoàn công tác của Cục Xuất bản, In và Phát hành sách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba (UNEAC) tại thủ đô La Havana.

Không gian “Văn hóa Hồ Chí Minh-Hành trình theo chân Bác” phục vụ nhân dân và khách tham quan, tìm hiểu lịch sử tại lễ hội.

Tổ chức Lễ hội Đường hoa, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Bình Dương

Ngày 13/2, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15/2 đến ngày 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), tại phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Lễ hội Đường Hoa, Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Đoàn thực hiện nghi thức dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương. (Ảnh: Quốc Thanh)

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dự Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương

Ngày 13/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn dự Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương.

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

Với 83 điểm chợ hoa trải khắp thành phố, Hà Nội năm 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc mở rộng không gian văn hóa chợ hoa Hàng Lược sang các tuyến phố bích họa và di sản. Không chỉ có hoa lan, đào thắm, đây còn là nơi hội ngộ của tinh hoa làng nghề và những mô hình nghệ thuật sáng tạo lần đầu xuất hiện.

[Podcast] Giữ trọn hồn Việt qua tục cúng Tất niên

[Podcast] Giữ trọn hồn Việt qua tục cúng Tất niên

Tục cúng Tất niên là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, diễn ra vào ngày cuối cùng của năm âm lịch (29 hoặc 30 Tết). Nghi lễ nhằm tổng kết năm cũ, dọn dẹp bàn thờ, mời gia tiên về ăn Tết và cầu mong năm mới bình an, thịnh vượng.

Diệu Thảo và Lưu Quốc Vượng trong MV. (Ảnh: JM)

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo đón năm mới với MV “Tết bình an bên nhau”

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn Tỳ bà, giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức giới thiệu MV “Tết bình an bên nhau” như một lời chào xuân mới đầy ấm áp. Ca khúc do chính Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm phần hình ảnh.

Xiếc ngựa là “đặc sản” nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu thích dịp năm mới Bính Ngọ. (Ảnh: LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM)

Hào quang và khổ luyện

Trong sắc xuân rộn ràng, những bước phi nước đại điệu nghệ của ngựa xiếc, kết hợp các động tác biểu diễn khéo léo trên mình ngựa không chỉ tạo nên tiết mục mãn nhãn, mà còn mang đến cảm giác tươi mới, lạc quan và tràn đầy hứng khởi.

Đại sứ Trần Anh Vũ và các đại biểu cắt băng khai trương Không gian văn hóa Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam cung cấp)

Người Việt tại Brunei Darussalam tưng bừng chào Xuân và khai trương không gian văn hóa Việt Nam

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong hai ngày 7/2 và 11/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương 2026 và khai trương Không gian văn hóa Việt Nam tại trụ sở cơ quan đại diện.

Thưởng thức tác phẩm tại không gian của phiên đấu giá nghệ thuật Helios.

"Khát vọng" - điểm nhấn của phiên đấu giá Helios và hội họa đương đại

Phiên đấu giá nghệ thuật Helios vừa tổ chức tại Hà Nội ghi dấu khoảnh khắc đáng chú ý khi tác phẩm "Khát vọng" của họa sĩ Nguyễn Thế Dung được bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Tác phẩm cho thấy sự hội tụ của lao động nghệ thuật nghiêm túc, tư duy sáng tạo cá nhân và không gian đấu giá được tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.