Gia Lai: Tổ chức kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Ngày 13/2 (nhằm mùng 4 Tết Giáp Thìn), tại di tích An Khê Trường thuộc Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ kỷ niệm 253 năm khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2024); 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2024).
Màn trống trận Tây Sơn do đội nhạc vũ thuộc Bảo tàng Quang Trung (tỉnh Bình Định) biểu diễn. (ẢNH: ĐỨC THỤY)
Màn trống trận Tây Sơn do đội nhạc vũ thuộc Bảo tàng Quang Trung (tỉnh Bình Định) biểu diễn. (ẢNH: ĐỨC THỤY)

Trước khi bước vào nghi lễ chính thức, dưới tượng đài uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, các đại biểu theo dõi màn trống trận Tây Sơn do đội nhạc vũ thuộc Bảo tàng Quang Trung (tỉnh Bình Định) biểu diễn.

Diễn văn do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ôn lại trang sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Theo đó, tại thời điểm lịch sử năm 1788-1789, với danh nghĩa giúp vua Lê, Triều đình nhà Thanh đã đưa 29 vạn quân sang xâm chiếm nước ta.

Trong bối cảnh đó, "ứng mệnh trời, thuận lòng người", ngày 22-12-1788 (nhằm ngày 25-11 năm Mậu Thân), tại núi Bân (Phú Xuân-Huế), Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung năm thứ Nhất, rồi hạ lệnh xuất quân ra Bắc.

Đêm mùng 4, rạng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, đại quân Tây Sơn đã mở cuộc tổng công kích vào đồn Ngọc Hồi-Đống Đa đánh đuổi 29 vạn quân Thanh xâm lược ra khỏi bờ cõi, giải phóng kinh thành Thăng Long, thống nhất đất nước và lập nên một chính quyền mới tiến bộ.

Trưa Mùng 5 tết Kỷ Dậu, Hoàng đế Quang Trung ngự trên lưng voi, dẫn đầu đại quân vào Kinh thành trong sự đón chào của Nhân dân Thăng Long.

“Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đã khẳng định nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn, đặc biệt là tài cầm quân của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ; với những anh tài xuất chúng: Tây Sơn Tam kiệt, Tây Sơn Ngũ phụng thư, Tây Sơn lục kỳ sĩ và Tây Sơn Thất hổ tướng; chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa giải phóng Thăng Long đã thể hiện ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta, ý nguyện của các tầng lớp Nhân dân-những người yêu chuộng hòa bình. Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc”-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đọc khẳng định.

Tại Điện thờ Tam kiệt-nơi thờ tự Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, các thành viên trong Ban Nghi lễ đình An Khê thực hiện các bước khai trống, khai chiêng, dâng hương, đèn, trà, hoa quả theo nghi thức truyền thống dưới sự chứng kiến của các đại biểu và người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương, dâng hoa trước đền thờ Tam kiệt thờ tự Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. (ẢNH: ĐỨC THỤY)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương, dâng hoa trước đền thờ Tam kiệt thờ tự Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. (ẢNH: ĐỨC THỤY)

Sau đó, tất cả mọi người cùng thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn; tưởng nhớ sự nghiệp vẻ vang, những đóng góp to lớn của phong trào Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Sau phần lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng người dân, khách thập phương hòa mình vào không gian Hội Cầu Huê-một lễ hội truyền thống độc đáo của người Việt tại vùng An Khê nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; tái hiện lại phiên chợ xưa qua các chòi, sạp mua bán, trao đổi hàng hóa, thể hiện tình đoàn kết Kinh-Thượng trong buổi đầu người Việt lên Tây Nguyên lập nghiệp với nhiều hoạt động thú vị như: Hát cầu Huê, biểu diễn võ thuật, trình diễn đêm hội cồng chiêng, hát tuồng cổ, các trò chơi dân gian...Hội Cầu Huê diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/2 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết Giáp Thìn).

Đông đảo người dân trên địa bàn thị xã An Khê và các huyện lân cận về tham dự lễ kỷ niệm. (ẢNH: NGỌC MINH)

Đông đảo người dân trên địa bàn thị xã An Khê và các huyện lân cận về tham dự lễ kỷ niệm. (ẢNH: NGỌC MINH)

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.