Đặng Tiến Thành (Tỉnh Phú Thọ)
Đã 15 năm trôi qua, nhưng người dân sinh sống ở Việt Trì (Phú Thọ) vẫn chưa được thụ hưởng lợi ích từ dự án Trung tâm văn hóa, thể thao Việt Trì - hay còn có cái tên khác là sân vận động Bảo Đà. Lý do của tình trạng khó hiểu này là do sân vận động chưa xây xong toàn bộ.
Năm 2004, chúng tôi từ người già đến con trẻ, nhất là những người hâm mộ bóng đá nước nhà đều không khỏi khấp khởi vui mừng trước thông tin trung tâm được chính thức triển khai trên khu đất rộng 15 ha ở vị trí đắc địa của thành phố. Ba năm sau, trái tim của trung tâm là sân vận động Bảo Đà được chính thức khởi công với rất nhiều hạng mục. Ngoài sân vận động với sức chứa 10 nghìn chỗ ngồi, trung tâm còn được tích hợp khu nhà thi đấu 2 tầng, bể bơi, sân tập cùng nhiều công trình phụ khác.
Năm 2012, mặc dù chậm tiến độ tới vài năm, nhưng cuối cùng sân vận động này cũng đã chính thức cắm biển khánh thành. Tuy nhiên, thực tế sau khi được “cấp giấy khai sinh”, có rất nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện. Từ đó tới nay, toàn bộ các khu vực ở cả sân vận động và các khu liên hợp thể thao chung quanh đã bị bỏ hoang, ngày càng xuống cấp trầm trọng. Từ đằng xa, trung tâm nhìn chẳng khác nào gã khổng lồ phủ rêu phong làm xấu xí toàn cảnh.
Nhìn những công trình trị giá hàng trăm tỷ đồng chưa kể chi phí đất vàng ngày càng hoang phế, thậm chí chỉ "phục vụ" trâu, bò tới gặm cỏ, thật không khỏi xót xa.