"Bên Lăng Bác Hồ" - hồi ức và niềm vinh dự của nhạc sĩ Dân Huyền

Nhạc sĩ Dân Huyền đã góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc dân tộc bằng những ca khúc đậm chất dân ca. Trong số đó, bài hát “Bên Lăng Bác Hồ” là một dấu ấn sâu đậm ở hoàn cảnh sáng tác và mối nhân duyên đặc biệt giữa tác giả và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gần 90 tuổi, nhạc sĩ Dân Huyền vẫn miệt mài với sự nghiệp sáng tác âm nhạc.
Gần 90 tuổi, nhạc sĩ Dân Huyền vẫn miệt mài với sự nghiệp sáng tác âm nhạc.

Sinh năm 1938 tại Nghệ An, nhạc sĩ Dân Huyền từng có cơ duyên lớn trong đời được trực tiếp gặp Bác Hồ. Đó là vào ngày 19/12/1963, khi ông mới 25 tuổi, đang là cán bộ tuyên huấn của Nhà máy Ô-tô 1/5, nơi nổi bật với phong trào thi đua “Ham học, ham làm”.

“Hôm đó, Bác đến thăm nhà máy, tôi đứng trong hàng ngũ cán bộ đón tiếp. Khi Bác tiến đến bắt tay, tôi xúc động không nói nên lời. Bác hỏi thăm gia đình, rồi hỏi quê quán. Biết tôi cùng quê Nghệ An, Bác ồ lên một tiếng thân mật rồi nói: “Đồng hương rồi, cháu cố gắng nhé”, nhạc sĩ Dân Huyền bồi hồi nhớ lại.

Câu nói ấm áp ấy cùng hình ảnh giản dị, ân cần của Bác đã khắc sâu vào tâm khảm, trở thành động lực lớn lao thôi thúc ông không ngừng nỗ lực cống hiến trong suốt cuộc đời mình. Đến nay, ông vẫn lưu giữ tấm ảnh chụp Bác Hồ đang nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Nhà máy Ô-tô 1/5, và chính ông cũng xuất hiện trong khung hình ấy - một minh chứng sống động cho cuộc gặp gỡ đầy thiêng liêng.

11 năm sau, vào tháng 10/1974, nhạc sĩ Dân Huyền có dịp cùng đoàn văn nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Lăng Bác. Không khí làm việc hết sức khẩn trương của công nhân, khối hình Lăng Bác dần hình thành đã mang lại nhiều cảm xúc cho những người được chứng kiến.

Tôi hình dung ra những đoàn người già-trẻ, gái-trai nối nhau về đây viếng Bác, nhất là đồng bào miền nam sau ngày thống nhất. Suy nghĩ ấy theo tôi suốt, làm sao để tìm ra một giai điệu đẹp thể hiện cho được tình cảm của đồng bào cả nước nói chung và bà con miền nam nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.

Nhạc sĩ Dân Huyền

“Tôi hình dung ra những đoàn người già-trẻ, gái-trai nối nhau về đây viếng Bác, nhất là đồng bào miền nam sau ngày thống nhất. Suy nghĩ ấy theo tôi suốt, làm sao để tìm ra một giai điệu đẹp thể hiện cho được tình cảm của đồng bào cả nước nói chung và bà con miền nam nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu”, ông chia sẻ.

Câu nói “Miền nam trong trái tim tôi” của Bác, cùng hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Bác nhớ miền nam nỗi nhớ nhà. Miền nam mong Bác nỗi mong Cha” đã gợi cho ông một giai điệu mang phong cách dân ca Nam Bộ. Và Bài hát “Bên Lăng Bác Hồ” được hoàn thành chỉ sau đó một tuần với những ca từ mở đầu đầy xúc động: “Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong. Trời Ba Đình xanh trong tỏa hương sắc sen hồng. Về thăm Bác hôm nay bao niềm thương xao xuyến trong lòng. Xin kính dâng Người nghĩa tình sâu nặng của núi sông…”.

Tối 19/5/1975, bài hát được phát sóng lần đầu tiên trên Đài Tiếng nói Việt Nam, do nghệ sĩ Kiều Hưng thể hiện, nhanh chóng được công chúng đón nhận và lan tỏa. Đặc biệt, trong ngày khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975), “Bên Lăng Bác Hồ” đã được chọn là một trong những ca khúc chính thức vang lên tại buổi lễ trọng đại.

Nhạc sĩ Dân Huyền cũng là một trong những người đầu tiên vinh dự được vào Lăng viếng Bác trong ngày lịch sử ấy. Và ông càng vui hơn khi biết rằng tác phẩm của mình là bài hát đầu tiên viết về Lăng Bác.

“Bên Lăng Bác Hồ” mang giai điệu tha thiết, xúc động với tiết tấu thong thả. Âm hưởng dân ca Nam Bộ kết hợp cùng chiều sâu tâm tình tạo nên một bản nhạc trang nghiêm, tôn kính mà vẫn dung dị, ngọt ngào. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà còn là tiếng lòng của hàng triệu trái tim Việt Nam hướng về Người. Nghe tác phẩm, người ta không chỉ cảm nhận được sự kính yêu dâng trào, mà còn thấy được sự biết ơn sâu sắc với vị lãnh tụ đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc.

Từ khi ra đời đến nay, bài hát “Bên Lăng Bác Hồ” vẫn thường xuyên được phát tại Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều thế hệ nghệ sĩ như các NSND Thu Hiền, Thanh Hoa, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Trọng Tấn… đã thể hiện ca khúc với tấm lòng thành kính dâng lên Người.

Không chỉ sáng tác “Bên Lăng Bác Hồ”, nhạc sĩ Dân Huyền còn có nhiều tác phẩm viết về Bác Hồ sâu lắng và giàu cảm xúc khác, như: “Bác để tình thương cho chúng con”, “Người đảng viên số một”, “Khóm trúc Bác Hồ”, “Nhớ hội Làng Sen”… Mỗi bài hát thể hiện những lát cắt khác nhau về tình cảm của ông đối với đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ khi “Bên Lăng Bác Hồ” ra đời, mỗi lần đi qua quảng trường Ba Đình, qua Lăng Bác, những giai điệu thiết tha của bài hát vang lên vẫn khiến cho nhiều người cảm động nhớ đến Người. Như một tư liệu lịch sử bằng âm nhạc, những giai điệu, ca từ của bài hát sẽ mãi đi cùng năm tháng như tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.