Ba thế hệ gia đình nhạc sĩ Văn Cao hát Quốc ca cùng hàng chục nghìn người

Trong khuôn khổ Chương trình Ngày hội văn hóa “Vững bước vào kỷ nguyên mới” diễn ra tối 15/3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, họa sĩ Văn Thao cùng con trai và cháu nội - ba thế hệ trong gia đình nhạc sĩ Văn Cao đã cùng nhau hát Quốc ca, hòa giọng với 15.000 người trong niềm tự hào, xúc động.
Gia đình nhạc sĩ Văn Cao xúc động khi hát Quốc ca cùng 15.000 người. (Ảnh: BTC)
Gia đình nhạc sĩ Văn Cao xúc động khi hát Quốc ca cùng 15.000 người. (Ảnh: BTC)

Họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao cho biết, dù đã nghe Quốc ca cả nghìn lần nhưng lần nào cũng thấy rưng rưng và như được tiếp thêm lòng tự hào dân tộc. “Tôi, với sự rung động của trái tim luôn thấy biết ơn cha mình - người đã tạo ra bài hát hồn thiêng sông núi khiến toàn bộ người dân Việt Nam tự hào”, họa sĩ Văn Thao chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được mời tham dự chương trình, có cơ hội lần đầu tiên cùng con trai và cháu nội đứng bên nhau hát vang bài Quốc ca với 15.000 người, cùng xác lập kỷ lục cho sự kiện có số lượng cán bộ, nhân viên, đơn vị tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam.

Văn Giang, cháu nội nhạc sĩ Văn Cao cho hay anh và cha mình cùng các thành viên trong gia đình đã từng biểu diễn “Tiến quân ca” nhưng dưới hình thức tác phẩm nghệ thuật chứ không phải hát Quốc ca dưới cờ Tổ quốc. Vì thế, anh thấy hồi hộp suốt nhiều ngày trước đó và quyết định dẫn theo các con là chắt của cụ Văn Cao tới để cả ba thế hệ trong gia đình cùng có cơ hội tham gia sự kiện đặc biệt này.

Chương trình được tổ chức theo định dạng lễ khai mạc thế vận hội Olympic. (Ảnh: BTC)

Chương trình được tổ chức theo định dạng lễ khai mạc thế vận hội Olympic. (Ảnh: BTC)

Chương trình Ngày hội văn hóa “Vững bước vào kỷ nguyên mới” được Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T tổ chức, với sự tham gia của 15.000 cán bộ, nhân viên đại diện cho 80.000 cán bộ, nhân viên trong, ngoài nước. Lấy cảm hứng từ lễ khai mạc thế vận hội Olympic, chương trình được dàn dựng công phu, quy mô, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa Việt thông qua công nghệ trình diễn hiện đại, khẳng định tâm thế sẵn sàng, sự quyết tâm cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Cùng với nghi thức rước Quốc kỳ Việt Nam, lễ thượng cờ và chào cờ khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chương trình còn gây ấn tượng với lễ rước đuốc thiêng từ Đền Hùng, Phú Thọ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu. (Ảnh: BTC)

Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu. (Ảnh: BTC)

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, đây là lần đầu tiên một sự kiện của doanh nghiệp được tổ chức theo định dạng lễ khai mạc thế vận hội Olympic. Phần trình diễn đại cảnh, thực cảnh với sự góp mặt của 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và các thành viên của doanh nghiệp đã mang đến nhiều dấu ấn nghệ thuật khi tôn vinh văn hóa dân tộc, cội nguồn con Rồng cháu Tiên…

Chất liệu âm nhạc dân tộc của trống, sáo, nhị, cồng chiêng Tây Nguyên kết hợp với âm nhạc điện tử hiện đại tạo nên sự hùng tráng, khẳng định niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc. Các màn trình diễn đều được dàn dựng hoành tráng với màn hình chiếu 6.000 m2, hiệu ứng 3D mapping. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ đang được khán giả trẻ yêu thích như: Tóc Tiên, Hieuthuhai, Mono, Anh Tú Atus, Jsol, Hoàng Bách...

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.