Đi lên từ gian khó
Chọn khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương Củ Chi từ năm 2006, đến nay, anh Lâm Hải Sơn đã có được mô hình chăn nuôi và trồng trọt nhiều người mơ ước. Với “vốn” ban đầu chỉ ba con bò sữa, sau 11 năm kiên trì, đàn bò sữa của anh giờ đã hơn 20 con. Không dừng lại ở đó, từ năm 2010, anh mạnh dạn đầu tư trồng 700 gốc lan mokara. Thất bại do thiếu kinh nghiệm, ai cũng nghĩ anh nông dân trẻ này sẽ “bỏ cuộc chơi”. Thế nhưng, từ 700 gốc lan tưởng chừng bỏ đi đó, anh đã áp dụng nhiều công nghệ mới để nuôi dưỡng lại tốt tươi. Đến thời điểm hiện tại, vườn lan của anh đã có 1.500 cây lan khoe sắc, mang về nguồn thu ổn định cho gia đình. Nuôi bò, trồng lan thôi chưa đủ, anh Sơn còn nuôi heo và trồng 3.000 m2 cây cao-su với mong muốn nâng cao thu nhập và tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương. Từ số vốn khiêm tốn ban đầu, giờ đây mỗi tháng anh thu lãi 20-30 triệu đồng.
Là người khuyết tật nhưng chưa bao giờ anh Văn Phước Thiện Nhân (xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) cảm thấy tự ti hay nhụt chí. Là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, anh Nhân đã mạnh dạn vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh để đẩy mạnh canh tác trên mảnh đất rộng 200 m2 của gia đình. Trồng trọt hiệu quả, chỉ sau một năm, anh Nhân đã có thể hoàn trả vốn vay, tìm hướng mở rộng quy mô. Đến nay, diện tích trồng trọt của anh đã tăng lên gấp năm lần với đa dạng loại cây tùy thời điểm. Mỗi dịp gần Tết Nguyên đán, anh linh động trồng hoa vạn thọ, hoa cúc thời vụ kiếm thêm thu nhập gần 50 triệu đồng. Bằng sự chịu thương, chịu khó của một người trẻ năng động, anh Nhân không chỉ giúp gia đình mình thoát nghèo mà còn giúp nhiều người trong xã cải thiện đời sống.
Tương tự, ngay khi nhận được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách, Quỹ CEF do Đoàn Thanh niên xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi giới thiệu, đảng viên Trần Thu Đông ngay lập tức đầu tư khoảng 30 triệu đồng mua máy chẻ nan, uốn trúc làm giỏ bán cung cấp cho nhiều cơ sở xuất khẩu. Tuy thu nhập từ công việc này chưa đến 70 triệu đồng/năm nhưng anh Đông cảm thấy rất vui vì anh đã tạo được công việc cho 15 người dân tại địa phương.
Mong muốn có thêm nguồn hỗ trợ
Ngày được thành phố tuyên dương, “triệu phú nông dân”, Bùi Minh Thắng (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) vô cùng xúc động. Anh Thắng nói: “Với tôi, lễ tuyên dương này ý nghĩa lắm! Nó chứng tỏ những nỗ lực, cố gắng của tôi đã được công nhận. Nó là động lực giúp những người trẻ như tôi phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai để không chỉ giúp cuộc sống của gia đình mình tốt lên mà còn giúp thêm nhiều người lao động cải thiện thu nhập từ chính mảnh đất quê hương”. Anh Thắng mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, động viên từ các cấp để mở rộng mô hình, tạo thêm nhiều đầu việc cho lao động địa phương. “Dự định của tôi là sẽ mở rộng diện tích trại nấm lên 1.000 m2 và áp dụng thêm nhiều công nghệ hiện đại để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nấm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường”, anh nói.
Đó cũng là mong muốn của ông chủ trại cá trê bột Trần Hoàng Kha (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi). Anh Kha cho biết, nếu được hỗ trợ nhiều hơn, anh sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho mô hình sản xuất. Và khi đã đứng ra thành lập tổ hợp tác chăn nuôi cá trê bột với khá nhiều thành viên, nông dân trẻ này hy vọng sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giúp ngày càng nhiều thanh niên địa phương mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất.
Thấu hiểu khát vọng vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương của nhiều thanh niên nông thôn, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho ba đơn vị là Huyện đoàn Bình Chánh, Huyện đoàn Nhà Bè và Huyện đoàn Củ Chi với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Tin rằng, khi nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, những thanh niên nông thôn giàu nhiệt huyết sẽ không ngại khó, ngại khổ cống hiến sức mình vào việc xây dựng quê hương.