Ngông ngạo

Chẳng hề biết sợ là gì, ngay hôm mồng 2 Tết (6-2 Dương lịch), một gia đình trải chiếu ngồi ăn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nào bia, nào bánh, nào giò… Trên tuyến đường mà có những đoạn vận tốc xe tối đa cho phép đến 100 km/giờ, vui vẻ ăn uống như vậy khác nào bày trò ngông trêu tức tử thần.

Cái ngông ấy, cần được gọi thẳng bản chất là không có văn hóa giao thông, là thiếu ý thức. Mà khổ nỗi, không có văn hóa giao thông thì là chuyện của rất không ít người trong xã hội chứ không chỉ bó gọn riêng trong một gia đình “đặc biệt” như vậy. Mấy ngày sau, lại cảnh ăn uống trên dải phân cách đường cao tốc Yên Bái - Lào Cai. Rồi ngày sau nữa, tiếp tục một vụ ăn uống trên chính đường cao tốc này được những người trong cuộc tự quay và phát trực tiếp trên trang facebook cá nhân của mình. Thật hết biết!

Hai trong ba vụ ngồi ăn trên đường cao tốc được biết tới nhờ cái sự tự quay, tự đăng mạng xã hội để mà tự sướng như thế. Ý thức chấp hành giao thông rất mực kém cỏi được phô bày như thành tích. Đường cao tốc vốn là nơi xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Riêng năm 2018, hơn 8.000 người tử vong trên toàn quốc do tai nạn giao thông, trong đó không ít các vụ xảy ra trên đường cao tốc: đi lùi trên đường cao tốc, đi ngược chiều trên đường cao tốc, dừng bừa bãi chụp ảnh trên đường cao tốc… Người ta biết rằng đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng luôn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mọi hành vi coi thường Luật Giao thông có thể đều uy hiếp đến tính mạng của mình hoặc của người khác.

Xử lý những vụ vi phạm này không khó lắm, vì biển số xe rành rành. Nhưng cứ nghĩ đến việc rải chiếu trên đường cao tốc ngồi ăn, thì thấy cái sự ngông ngạo của một số người thật đáng kinh ngạc. Nếu không xử lý nghiêm, phạt nặng những hành động như vậy, thì trên đường cao tốc, có thêm những vụ tai nạn khác sẽ là điều khó tránh.