Một “kính vạn hoa” lấp lánh về tiếng Việt

“Tình ca Tiếng nước ta” của nhà văn, nhà báo Dương Thành Truyền do NXB Trẻ in và phát hành. Cuốn sách là công trình nghiên cứu tỉ mỉ, sưu tập và chắt lọc những sáng tạo bất tận người Việt trong quá trình duy trì và phát triển tiếng Việt một cách đầy dụng công của tác giả; trải dài qua 400 trang sách đầy đặn.
Một “kính vạn hoa” lấp lánh về tiếng Việt

Cuốn sách mở ra những cánh cửa lý thú về sự “thiên biến vạn hóa” của tiếng Việt từ xưa đến nay, bằng sự tiếp nhận mới mẻ và cái nhìn cởi mở của tác giả. Cách diễn đạt hóm hỉnh, hài hước và phóng khoáng của tác giả đã thổi hồn vào những trang sách sắc mầu lấp lánh của tiếng Việt giàu đẹp.

Đó là những mẩu chuyện từ cổ chí kim, từ cách các bậc tiền bối trổ tài “chơi chữ, đố chữ, đối chữ, ảo thuật với chữ” trong những áng văn chương thi phú xa xưa, dựa trên những đặc điểm từ ngữ độc đáo của tiếng Việt. Người Việt ngày nay biến tấu với chữ nghĩa tiếng Việt thông qua cách nói, đối đáp đầy tính biến hóa, sáng tạo, thậm chí có phần “trẻ hóa” theo cách chơi chữ của giới trẻ. Hay như cách người Việt sáng tạo đọc gộp từ “thỏa thích thú” - tưởng vô lý mà khi phân tích sâu về mặt ngữ nghĩa lại hợp lý vô cùng.

Sự lôi cuốn của tiếng Việt và thú chơi chữ của người Việt trải qua hai chương “Riêng một góc trời” và “Biên bản cuộc sống” dẫn người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rất khó đoán định. Để rồi từ những tình huống, trạng huống chơi chữ của dân mình, từ văn chương ra cuộc sống, trên bàn nhậu, đến chợ búa, ra sân bóng đá, sân cầu lông, lên ti-vi, sách báo, các ngành nghề, len lỏi vào các chiến dịch marketing tầm cỡ toàn cầu, thậm chí vào tận những ván bài… tiếng Việt nhuộm đầy mầu sắc và đẹp một cách lạ thường. Cái thú chơi chữ đến từ việc đặt tên con của người Việt cũng lắm điều để nói. Khó có đất nước nào tìm ra được người có cái tên dài tận 9 tiếng, 35 chữ cái như… nước mình! Cũng khó lòng mà tìm ra được bài thơ nào trên thế giới có gần chục cách đọc, đọc ngược đọc xuôi cũng thuận tai và hay như thơ của nhà thơ Việt Nam mình. Thậm chí, tác giả còn dẫn dụ ra bài vịnh Kiều có đến 1.728 cách đọc…

Cuốn sách, theo như tác giả bộc bạch - như những ghi chép nhỏ trên nền một tổ khúc giao hưởng vĩ đại và bất tận. “Đó chính là thanh âm của cảm xúc, là tình yêu của mỗi ngày và mỗi đời, là chất liệu của máu thịt, của xương tủy, của dòng chảy thời gian, của giá trị văn hóa, là sức sống của lao động và tư duy, của tâm hồn và trí tuệ…”

“Tình ca Tiếng nước ta” thuộc bộ sách “Tiếng Việt giàu đẹp” - một bộ sách về tiếng Việt rất công phu và chỉn chu của NXB Trẻ.