Phóng viên (PV): Là người làm trong lĩnh vực giáo dục, việc nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia có tạo thêm trách nhiệm cho anh trong việc lan tỏa các giá trị giáo dục bền vững?
Anh Sùng A Cải: Giải thưởng Tình nguyện quốc gia là sự công nhận đáng quý và là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục nỗ lực trong việc lan tỏa các giá trị giáo dục bền vững. Tôi thấy cần phải đóng góp nhiều hơn nữa để biến giáo dục trở thành công cụ quan trọng giúp xây dựng một xã hội phát triển bền vững, sử dụng tri thức của mình phục vụ nhóm đối tượng yếu thế, như trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số hay những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc kết hợp giáo dục với các dự án tình nguyện là nền tảng xuyên suốt các hoạt động tình nguyện của tôi, từ việc xây dựng các lớp học miễn phí, các buổi định hướng nghề nghiệp cho học sinh đến việc kết hợp giáo dục vào các hoạt động tình nguyện hay ứng dụng công nghệ trong giáo dục tình nguyện.
PV: Điều gì đã giúp anh duy trì động lực và vượt qua khó khăn khi thực hiện dự án “Ước mơ triệu cây xanh”, đặc biệt trong những thời điểm thiếu kinh phí hoặc gặp điều kiện thời tiết bất lợi?
Anh Sùng A Cải: Sứ mệnh và giá trị cốt lõi của dự án không chỉ là việc trồng cây, mà còn là đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và giáo dục cộng đồng về ý thức sinh thái. Một trong những nguồn động lực lớn nhất là sự tham gia và ủng hộ của cộng đồng. Từ những tình nguyện viên, các em học sinh đến các tổ chức đối tác, mỗi người tham gia đều tiếp thêm sức mạnh và cảm hứng cho tôi.
PV: Ngoài dự án trồng cây, anh đã triển khai nhiều sáng kiến ý nghĩa khác như “Tri thức bản em” và “Nông trại quê em”. Điều gì thúc đẩy anh sáng tạo và phát triển các dự án này và chúng đã ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng địa phương?
Anh Sùng A Cải: Dự án “Tri thức bản em” đã xây dựng các thư viện mini, tổ chức lớp học kỹ năng mềm và triển khai các buổi định hướng nghề nghiệp cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Những hoạt động này giúp các em phát triển kỹ năng, phát triển văn hóa đọc và tinh thần trách nhiệm với môi trường chung quanh. Còn dự án “Nông trại quê em” giúp các hộ gia đình áp dụng mô hình nông nghiệp sạch, từ việc trồng rau hữu cơ, tận dụng quỹ đất trồng rau để cải thiện sinh kế và đủ nguồn rau vào dịp Tết Nguyên đán. Những kết quả ban đầu của các dự án đã khơi dậy tinh thần tự chủ trong cộng đồng.
PV: Nhìn về tương lai, anh có kế hoạch mở rộng dự án “Ước mơ triệu cây xanh” hoặc khởi xướng thêm những dự án mới nào không?
Anh Sùng A Cải: Tôi luôn ấp ủ những kế hoạch mở rộng và nâng tầm dự án “Ước mơ triệu cây xanh”, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội để khởi xướng các dự án mới với mục tiêu xây dựng một cộng đồng bền vững và gắn kết hơn. Một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi là phát triển các mô hình trồng cây cộng đồng, nơi mỗi gia đình, mỗi nhóm nhỏ sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc một khu vực cây xanh.
Hiện tại, tôi đang ấp ủ phát triển mạnh hơn các dự án "Rừng và Em" (vừa giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa để các em có trách nhiệm với môi trường và thể hiện tinh thần cộng đồng), “Hạt giống tương lai”, “Kho hạt giống bản địa”. Tôi luôn tin rằng bất kỳ ai, dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, cũng có thể đóng góp cho môi trường và cộng đồng. Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: “Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Một cây xanh bạn trồng hôm nay có thể trở thành lá chắn cho hàng nghìn người trong tương lai”.
Trong những năm tới, tôi hy vọng các dự án này sẽ trở thành động lực lan tỏa phong trào sống xanh, sống bền vững trên toàn quốc. Tôi mong muốn nhìn thấy một Việt Nam với không gian xanh rộng lớn, một cộng đồng mà mọi người chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
PV: Xin cảm ơn và chúc các dự án của anh ngày càng lan tỏa trong cộng đồng!