Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Miệt mài đắp bồi văn hóa Tây Nguyên

Tây Nguyên, với nhiều vẻ đẹp huyền bí đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều văn, nghệ sĩ, những người con của miền đất huyền thoại. Sự đa dạng từ những tác phẩm của họ đã góp phần tạo thêm sức sống cho kho tàng văn hóa, tinh thần của vùng đất này.

Đề tài Tây Nguyên luôn có mặt trong các tác phẩm của Hồ Thị Xuân Thu.
Đề tài Tây Nguyên luôn có mặt trong các tác phẩm của Hồ Thị Xuân Thu.

Những nghệ sĩ có tên tuổi, đóng góp cho mảnh đất Tây Nguyên phải kể đến Y Phôn Ksor, nhạc sĩ Kpa Ylăng, họa sĩ Lê Sa Long, nhà văn Niê Thanh Mai, nhạc sĩ Hoàng Phi Ưng, vợ chồng nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong và họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu… Với mạch nguồn cảm xúc, tác phẩm của họ chứa đầy sự rung cảm, được bạn đọc đón nhận. Hằng ngày, họ vẫn âm thầm sáng tác, cống hiến, làm đầy hơn kho tàng của mình, làm giàu có hơn cho vùng đất vốn có nhiều di sản văn hóa, sử thi...

Nhà văn Niê Thanh Mai (tỉnh Đắk Lắk), người luôn muốn viết hay, khai thác sâu về cấu trúc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, không gian sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ: “Tôi đã sống ở vùng văn hóa Tây Nguyên, đã đọc và tìm hiểu rất nhiều, nhưng quả thật những điều thu lượm được cũng chẳng là gì so với kho tàng vốn rất khổng lồ của miền đất này. Trong quá trình sáng tác, tôi được những người bạn lớn, trong đó có các văn, nghệ sĩ là người dân tộc thiểu hỗ trợ để hoàn thiện tác phẩm”.

Thanh Mai cũng tâm sự, nếu rời xa vùng văn hóa Tây Nguyên chị sẽ hoàn toàn là một số 0. Bởi vùng đất này nuôi chị lớn lên, chị ngấm trong máu những điều đẹp đẽ và luôn tự nhủ, mình phải có trách nhiệm với nơi này.

Cũng sinh tại tỉnh Đắk Lắk, nhạc sĩ Y Phôn Ksor là người cố gắng học và biết tất cả các nhạc cụ của Tây Nguyên. Nhiều ca khúc của anh đã làm say đắm, thổn thức bao trái tim như “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời”, “Đôi chân trần”, “Chim Phí bay về cội nguồn”, “Đi tìm dòng sữa mẹ”, “Cô gái trở về một mình”… Y Phôn Ksor đang có một dự án, là phối hợp với anh trai - nghệ nhân I Djôn Ksor chế tác nhạc cụ, đưa nhạc cụ đến với người dân và công chúng, nhằm bảo tồn nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên. Nhạc sĩ giãi bày: “Tôi may mắn, vì anh trai tôi rất ủng hộ. Anh ấy giỏi rèn, giỏi làm mộc. Đồ gỗ, tre, nứa chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Khi sản xuất được hàng loạt nhạc cụ, chúng tôi sẽ phối hợp các trung tâm du lịch, lập phòng trưng bày sản phẩm. Tôi hy vọng sẽ giới thiệu và bán được nhạc cụ các dân tộc trong vùng. Và tôi cũng sẽ cố gắng dành kinh phí để duy trì một nhóm nhỏ, giỏi biểu diễn để sẵn sàng phục vụ du lịch”.

Họa sĩ Lê Sa Long, người gốc Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai cũng “mắc nợ” vùng văn hóa Tây Nguyên. Vì thế, anh cùng nhiều đồng nghiệp khác đã miệt mài, dày công sáng tạo, mang đến cho công chúng nhiều bức tranh có giá trị. Còn nhạc sĩ Hoàng Phi Ưng là con của đồng bào Ba Na, luôn cảm thấy mắc nợ với đồng bào mình. Từ nhỏ, anh đã muốn mang những nét đẹp của bản làng đi xa. Ngày đó, với anh, chỉ lời ca tiếng hát mới có thể giúp anh thực hiện tâm nguyện. Vì thế, anh đã nỗ lực, khắc phục bao khó khăn để thi đỗ vào Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đó là nơi giúp anh bồi đắp trình độ, nền tảng, để sau này sáng tác về những cánh rừng, ghềnh thác, buôn làng tươi đẹp, ấm no.

Tây Nguyên đã và đang phát triển, trở thành điểm đến đầy lý thú của du khách trong nước và quốc tế. Thương hiệu văn hóa của vùng đất này được tôn bồi mỗi ngày. Điều đó, cũng nhờ sự đóng góp tích cực của văn, nghệ sĩ giàu trách nhiệm, sáng tạo.