Làm bạn với hạt mưa, cây lúa

“Hạt xuân”, NXB Hội Nhà văn, năm 2024 là tập thơ giàu cảm xúc, mang đến những bài học giản dị về cuộc sống, về lối ứng xử, đặc biệt là hướng độc giả nhỏ tới những giá trị nhân văn của tác giả Vũ Hoàng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Làm bạn với hạt mưa, cây lúa

Tập thơ gồm 43 bài thơ nhỏ, xinh xắn. Lâu nay, viết cho thiếu nhi là công việc chẳng dễ dàng, như nhiều nhà thơ đã chia sẻ, bởi người viết phải hiểu được tâm lý của các em mới có thể có những bài thơ phù hợp với lứa tuổi, được các em đón nhận. Nhà thơ Vũ Hoàng Nam chọn lối tâm tình, thủ thỉ. Trong mỗi bài thơ, độc giả nhận thấy Vũ Hoàng Nam đã khéo léo trò chuyện với thiên nhiên cũng như với các em nhỏ, các con vật gắn với làng quê... Cùng với đó là tình yêu thiên nhiên dạt dào. Trong bài “Thiên nhiên”, tác giả viết về những hiện tượng như: “Bao nhiêu gió giấu trong mây/Cùng nhau sà xuống mát cây trên đồng/Bao nhiêu nước ở trên không/Rủ nhau tắm mát những vùng chang chang...”. Hay ở bài “Mưa bóng mây”, tác giả có cái nhìn thú vị: “Vẫn còn ở tít trên cao/Đang mưa đỏng đảnh lấp vào trong mây”. Ở nhiều bài thơ khác, tác giả nhân hóa những hiện tượng của thời tiết, cây cối, con vật… Qua đó càng tạo sự mộc mạc, giản dị, giúp bạn đọc nhỏ tuổi có thể cùng tâm tình với thiên nhiên, mà tác giả là người dẫn dụ.

Nhà thơ Vũ Hoàng Nam khẳng định: “Viết thơ cho thiếu nhi đòi hỏi cảm xúc chân thành của người viết, sự sáng tạo, ngắn gọn, rõ ràng. Ngoài ra, trong mỗi bài thơ phải có sự ngộ nghĩnh, hồn nhiên, ngây thơ”. Ông đã hướng độc giả nhỏ tuổi tới những giá trị nhân văn giản dị mà quan trọng, như tình yêu gia đình, yêu thiên nhiên, yêu quê hương, yêu thầy cô, bạn bè, sự chia sẻ với người lớn... mở rộng trường liên tưởng để trẻ nhỏ thả hồn lên trang thơ.

Vũ Hoàng Nam là nhà thơ ở vùng đồi Yên Thế (Bắc Giang). Tập thơ “Hạt xuân” đã được phát hành trong thư viện các trường mầm non, tiểu học và THCS trong toàn huyện Yên Thế và một số huyện trong tỉnh. Tác giả cũng đã nhận được hồi âm tích cực của các thầy, cô giáo, các cháu học sinh về tập thơ. Đó là niềm động viên, khích lệ, để nhà thơ tiếp tục hành trình sáng tạo văn chương.