Mỗi khi có chuyện như thế này, những người bảo vệ và bênh vực quyền lợi phụ nữ lập tức lên tiếng: Vai trò của hội phụ nữ, chính quyền địa phương đâu? Trong vụ việc này, cơ quan công an đã sớm lên tiếng thông báo đã nắm rõ tình hình. Cũng rất sớm, chính quyền địa phương cho biết ông chồng xích cổ vợ ở nhà nói chung có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự… Hội Phụ nữ cũng nói anh ta sai, nhưng chưa đến mức độ phạm tội. Người chồng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, xin lỗi vợ, và người vợ cũng đã xin cơ quan pháp luật tha thứ cho chồng mình.
Mọi chuyện có thể lắng xuống, sẽ lắng xuống, không ai muốn làm cho nó to lên.
Người phụ nữ vẫn được dạy dỗ một điều nhịn là chín điều lành, cho dù bị quàng xích vào cổ.
Chừng nào xã hội chưa thay đổi quan niệm cũng như những hội đoàn, chính quyền địa phương chỉ mong cho qua chuyện mà không nghĩ rằng người phụ nữ ấy, mới hơn 30 tuổi, sẽ tiếp tục cuộc sống dài lâu bên người chồng bất cứ lúc nào cũng có thể bạo hành với mình. Chừng ấy xã hội còn chưa văn minh và những đứa trẻ lớn lên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý.
Theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình (2010) do Liên hợp quốc và Tổng cục Thống kê thực hiện, cho thấy 58% phụ nữ từng kết hôn đã từng bị bạo lực do người chồng gây ra. Trong đó, 54% bạo lực tinh thần, 32% bạo lực thể xác, 10% bạo lực tình dục, 34% bạo lực thể xác và tình dục. Một nghiên cứu khác ghi nhận: 41% số cha/mẹ sử dụng hình thức quát mắng và 14% sử dụng hình thức đánh đòn khi vị thành niên nam có hành vi mắc lỗi.
Không thể như thế mãi!