Không còn là vui

World Cup 2018 đã qua vòng loại. Hai trận mở đầu vòng 1/8 diễn biến đầy kịch tính với kết quả rất khó đoán trước, khiến hôm sau, như báo chí đưa tin, các tiệm cầm đồ trở nên đông đúc. Cũng đã có một vài trường hợp nhảy cầu vì tuyệt vọng do thua độ.

Giải càng vào sâu, càng gay cấn, thì nguy cơ một số gia đình lâm vào cảnh nợ nần, tán gia bạt sản là nguy cơ hoàn toàn có thật.

Bởi đâu nên cái nỗi ấy? Tại người xem bóng đá thuần túy vì bóng đá đã giảm bớt rất nhiều. Người ta xem bóng đá vì cá độ! Cứ vào những quán giải khát có đặt màn hình lớn để truyền trực tiếp các trận đấu, sẽ thấy rầm rộ bàn tán kèo dưới kèo trên, sẽ thấy ghi độ, bắt độ tưng bừng. Nhưng như thế cũng mới là để tăng phần phấn khích khi xem. Giá trị đặt vào những cuộc ngoài quán không nhiều. Muốn đánh lớn, người ta đánh trên mạng. Cá độ bóng đá trên mạng đã trở thành một hình thức cờ bạc phổ biến từ nhiều năm nay và bùng nổ mỗi khi có dịp, như là World Cup này.

Những người tham gia chơi cá độ có thể lúc đầu cũng chỉ muốn đặt chút ít cho vui . Nhưng mức ăn thua của họ lớn dần lên, trở thành con bạc khát nước lúc nào họ cũng không thể biết. Trò cờ bạc nào cũng thế.

Cá độ bóng đá chắc chắn là một tệ nạn, phổ biến từ thành thị đến nông thôn và đem lại những hệ lụy đau buồn, một khi những người mê cá độ liều lĩnh đặt cả gia sản vào những trận bóng không có gì đoán trước.

Tất nhiên một khi quá đà, thì cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc. Nhưng tỉnh táo cá nhân mới là điều quyết định.

Đừng để qua một mùa trái bóng lăn nhìn lại, thấy đời không còn gì vui!