Hồi kết của một “ngôi sao”

Boris Becker (trong ảnh), ngôi sao quần vợt kỳ cựu của Đức, đang trở thành tâm điểm trên mặt báo vì vụ kiện phá sản với tổng trị giá các khoản nợ ước tính lên đến hàng chục triệu bảng Anh. Món nợ khổng lồ khi đã chấm dứt sự nghiệp thể thao khiến Becker không có khả năng chi trả và thậm chí phải bán cả những chiếc cúp Grand Slam danh giá.

Ảnh: GETTY IMAGES
Ảnh: GETTY IMAGES

Huyền thoại hết thời

Boris Becker được xem là huyền thoại trong làng tennis thế giới, vì khi tham dự giải Wimbledon năm 1985, Becker không được xếp hạng tay vợt hạt giống nhưng bất ngờ tiến vào trận chung kết và trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử Wimbledon vô địch giải này khi mới 17 tuổi. Trong sự nghiệp thể thao chói sáng của mình, Becker đã đạt sáu danh hiệu Grand Slam (Grand Slam: danh hiệu dành cho người trong một năm đoạt chức vô địch của một trong 4 giải quần vợt: Úc, Pháp, Mỹ mở rộng và Wimbledon). Những năm sau khi về hưu, Becker còn được biết đến trong vai trò là huấn luyện viên của tay vợt Novak Djokovic, bình luận viên các chương trình quần vợt…

Tuy nhiên, số tiền kiếm được sau 15 năm thi đấu của Becker đã sớm tiêu tan do quản lý tài chính kém cỏi, dẫn đến việc vỡ nợ tới hơn 87,5 triệu USD. Ngôi sao quần vợt Đức hiện sống ở London (Anh) và đang đối mặt vụ kiện của các chủ nợ sau khi bị một tòa án tuyên bố phá sản tháng 6-2017 vì không trả được các khoản cầm cố dài hạn với một ngân hàng tư nhân ở London.

Sau tuyên bố của tòa án hồi năm 2017, thêm nhiều chủ nợ khác của Becker tiếp tục lên tiếng, bao gồm cả cố vấn kinh doanh cũ cho rằng Becker đang nợ ông này 55 triệu USD. Theo hồ sơ của tòa án, tổng cộng các khoản nợ của Becker khoảng 50 triệu bảng Anh (khoảng 87,5 triệu USD), trong khi tài sản của ông chỉ còn ít hơn 500.000 bảng. Trước đây, ở thời điểm đỉnh cao, sau 15 năm sự nghiệp Becker từng có khối tài sản trị giá 100 triệu bảng.

Cựu huyền thoại quần vợt không chấp nhận các quyết định phá sản của tòa. Vừa qua, trong một nỗ lực ngăn chặn các thủ tục phá sản, Boris Becker bất ngờ yêu cầu quyền được miễn trừ ngoại giao vì đang là “tùy viên phụ trách thể thao, văn hóa và các vấn đề nhân đạo” của CH Trung Phi tại Liên hiệp châu Âu (EU). Theo luật sư của ông này, Becker cần được hưởng quyền miễn trừ theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961.

Tuy vậy, chức danh ngoại giao mới được phát hiện của Boris Becker đã không thuyết phục được tòa án thay đổi quyết định của mình. Đại diện Bộ Ngoại giao CH Trung Phi hôm 18-6 cũng phủ nhận Boris Becker là một “nhà ngoại giao” của nước này. Vì thế cựu tay vợt vẫn phải đối mặt thực tế đã tán gia, bại sản.

Khi các đơn vị được tòa án ủy quyền tiến hành “thanh lý” tài sản còn lại để quyên tiền trả cho các chủ nợ, tình trạng của Becker trở nên hết sức bi đát. Mark Ford, một trong những chuyên viên ngân hàng được ủy thác thanh khoản khối tài sản của Becker cho biết, ngân hàng đã bắt đầu quy đổi giá trị và đem bán của các món đồ lưu niệm từ thời còn thi đấu của Becker.

Nhà đấu giá Wyles Hardy & Co. cũng vừa công bố đấu giá 81 vật phẩm bao gồm cả những chiếc cúp mà Becker nhận được sau các lần chiến thắng trận chung kết Wimbledon, cúp vô địch tại Giải Mỹ mở rộng 1989, Davis Cup năm 1988… Bộ sưu tập đồng hồ, áo phông, tất, vợt tennis, thậm chí đôi giày Becker đi khi giành Giải Australian mở rộng năm 1996... cũng đã được đem rao bán trên mạng.

“Vung tay quá trán”

Tình trạng phá sản hiện nay của ngôi sao quần vợt xuất phát từ một loạt các khoản đầu tư rủi ro và quản lý tài chính yếu kém, khiến ông nợ ngập đầu mà không có khả năng chi trả. Vấn đề tài chính của Becker đến từ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có thể kể ra một số lý do chính như phân chia tài sản sau ly hôn và chi tiêu “vung tay quá trán”.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Boris Becker với Barbara Feltus đã chấm dứt vào năm 2001 sau khi ông bị buộc tội ngoại tình trong lúc vợ chuẩn bị sinh con. Người vợ đầu Barbara Feltus nhận được 10 triệu bảng, giữ lại căn hộ của hai vợ chồng ở Miami (Mỹ) và quyền nuôi hai con. Becker cũng phải trả cho vợ cũ ba triệu bảng tiền hỗ trợ nuôi con. Năm ngoái, ông này chia tay cô vợ thứ hai, người mẫu Hà Lan Lilly Kerssenberg và phải chi trả cho một khoản phân chia tài sản sau ly hôn không nhỏ.

Trong khi đó, cựu vận động viên thể thao lại không “có duyên” với các thương vụ làm ăn. Theo Global and Mail, Boris Becker đã thua lỗ nặng khi đầu tư cho một cơ sở liên doanh dầu mỏ với Nigeria và một dự án xây dựng với đối tác ở Dubai bị thất bại. Hợp tác điều hành một trang web thể thao của ông cũng mất trắng cùng với “sự nghiệp” điều hành một doanh nghiệp thực phẩm hữu cơ.

Năm 2002, Becker từng bị truy tố vì tội trốn thuế ở quê nhà, khiến một loạt hợp đồng kinh doanh khác cũng bị đóng băng. Tòa án ở Đức xử Becker tù treo cùng với khoản phạt gần 500.000 USD và buộc phải chi trả cho cơ quan thuế vụ hóa đơn lên đến 3,5 triệu USD tiền thuế và tiền lãi. Sau đó, do số nợ nần trên, Becker phải đem cầm cố căn biệt thự rộng 25 ha ở Tây Ban Nha để thanh toán hóa đơn. Thế nhưng cũng phải đến năm 2017, tức là sau 15 năm, căn biệt thự mới được “thanh lý”.

Hiện, dù đã bị tuyên bố phá sản, song danh tiếng từ sự nghiệp quần vợt trước đây vẫn có thể giúp Boris Becker tìm được công việc nhẹ lương cao để trang trải cuộc sống. Cựu tay vợt đang đảm nhận vai trò bình luận viên Wimbledon trên đài BBC. Ngoài ra, Becker cũng là đại sứ thương hiệu cho một công ty điện thoại di động Slovenia và giảng dạy tại một học viện quần vợt ở Trung Quốc. Ông cũng có ba năm làm huấn luyện viên cho học trò người Serbia Novak Djokovic, người đã xuất sắc giành được sáu danh hiệu Grand Slam.

Đối mặt những thủ tục thu hồi tài sản và nợ nần chồng chất, Becker tỏ ra không chấp nhận nổi thực tế phũ phàng. Ông từng trả lời phỏng vấn một tờ báo của Thụy Sĩ rằng việc công bố mình phá sản là sai lầm. Trường hợp như Becker cũng không phải là hiếm, nhiều vận động viên của làng thể thao thế giới cũng từng đối mặt tình cảnh tài sản tiêu tán sau khi sự nghiệp kết thúc.

Vận động viên quyền anh hàng đầu thế giới Mike Tyson là một thí dụ. Kiếm được hơn 300 triệu USD trong sự nghiệp boxing, Tyson đã dành phần lớn thời gian và tiền của sau khi giải nghệ để mua sắm biệt thự, xe sang trọng và thậm chí nuôi hổ làm thú cưng. Cuối cùng, Tyson gánh khoản nợ bảy triệu USD sau khi ly hôn và nộp 10 triệu USD cho cơ quan thuế vụ. Năm 2003, Mike Tyson đã phải nộp đơn xin phá sản với số nợ lên tới hơn 20 triệu USD.

Tạp chí chuyên về thể thao Sports Illustrated từng đưa ra một thống kê cho thấy, 78% các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ gặp khó khăn về tài chính hoặc bị phá sản trong vòng hai năm sau khi về hưu; khoảng 60% vận động viên của Hiệp hội bóng rổ Mỹ vỡ nợ trong vòng năm năm sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu.