Hết mình vì cộng đồng

“Tuổi trẻ không thể trôi qua trong tiếc nuối nên em đã học cách sống sẻ chia vì cộng đồng. Những niềm vui bé nhỏ mang lại trong hành trình ấy là động lực để khi trưởng thành, em có thêm cơ hội để cống hiến”, đảng viên trẻ, sinh viên 9x Phạm Ngọc Trúc Quỳnh, Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ.

Hết mình vì cộng đồng

Những giải thưởng ghi nhận sự cống hiến, tận tâm với công việc thiện nguyện cũng như thành tích học tập đáng nể của Trúc Quỳnh là nguồn động lực để nhiều sinh viên đồng trang lứa học tập và tự hào. Danh hiệu “Ngôi sao tháng Giêng năm 2019” vừa được trao tặng thêm một lần mang đến cho Quỳnh sự tự tin và nguồn năng lượng mới để thực hiện nhiều hoài bão, khát vọng tuổi trẻ.

Phạm Ngọc Trúc Quỳnh sinh năm 1996 tại quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) là một trong bốn sinh viên xuất sắc của Trường đại học Đà Nẵng được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu “Ngôi sao tháng Giêng năm 2019”. Trường đại học Bách khoa vốn là trường rất ít nữ sinh, nhưng khi chọn thi vào trường này, Trúc Quỳnh mạnh dạn chọn Khoa Quản lý dự án. Cô sinh viên bé nhỏ mặc dù là “mì chính cánh” trong lớp nhưng lại có bảng thành tích học tập “đáng nể”, cùng một danh sách dày kín các hoạt động vì cộng đồng, thiện nguyện, mùa hè xanh. Với bảng thành tích học tập khá giỏi nên Quỳnh là một trong những sinh viên được kết nạp đảng ngay trên giảng đường đại học. Nhưng để có được những thành tích này, cô sinh viên với gương mặt hiền khô này đã nỗ lực trong mọi việc. Trên vai trò là Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa, Trúc Quỳnh luôn góp mặt, “đứng mũi chịu sào” trong tất cả các hoạt động của Liên chi Đoàn, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Cùng nhiều bạn trong khoa, trường, Trúc Quỳnh đã đặt chân đến nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam như Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn hay Hòa Bắc, Hòa Vang (Đà Nẵng)... Là Đội trưởng Đội Hậu cần năm 2017, Đội trưởng Đội Lao động năm 2018 giàu nhiệt huyết, nhận thức ngoài kiến thức chuyên ngành cần phải có kỹ năng mềm tốt nên Quỳnh luôn tích cực rèn luyện, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tiếp thêm động lực, ý chí vươn lên trong học tập cũng như các hoạt động xã hội.

Gặp em trong những ngày đầu xuân mới, hỏi về những chuyến công tác tình nguyện ghi dấu trên từng mốc thời gian đã qua, Trúc Quỳnh chia sẻ: “Em may mắn khi mới bước chân vào khoa được các anh chị trong Đội Công tác xã hội, Liên chi Đoàn khoa truyền động lực từ những chuyến đi tình nguyện để em có cơ hội được sẻ chia và cống hiến những tháng năm tươi đẹp trên giảng đường. Chuyến đi tình nguyện đầu tiên tại xã Tà Lu, huyện Đông Giang (Quảng Nam) là nơi bắt đầu để em có sức mạnh dấn thân. Tại những chuyến đi, em đã khóc khi biết mình còn may mắn hơn bao bạn cùng trang lứa nơi này. Em nghĩ tuổi trẻ hãy sống và cống hiến, đừng nghĩ về những điều cao siêu mà hãy nghĩ giản đơn, bởi khi trao niềm vui đi bạn sẽ nhận lại nụ cười”.

5 năm liên tục (2015-2019), Quỳnh tham gia tổ chức Chương trình tình nguyện “Tết cho bệnh nhân ở lại” nhằm động viên những bệnh nhân không thể về nhà đón Tết cùng gia đình tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tại đây, Quỳnh cùng các bạn tổ chức quyên góp, tự tay gói bánh chưng cùng những phần quà nhỏ gửi đến bệnh nhân. “Mỗi mùa Tết về, lòng em thấy hạnh phúc và chính hơi ấm của những lần đi trao quà trong bệnh viện càng giúp em hiểu được thêm nhiều ý nghĩa của cuộc sống”, Trúc Quỳnh trải lòng.

Quảng Nam - Đà Nẵng là mảnh đất Quỳnh sinh ra và lớn lên. Đi nhiều, gặp nhiều nên Quỳnh biết quê hương còn rất nhiều mảnh đời cơ cực, những hoàn cảnh thương tâm nên việc hoạt động tình nguyện luôn là điều cô sinh viên bé nhỏ này và nhiều bạn trẻ khác mong muốn thực hiện. Luôn tâm niệm không thể thay đổi từ một người nghèo thành người giàu, từ một người bị bệnh thành người hết bệnh nhưng Quỳnh mong muốn nếu có cơ hội giúp đỡ, cô sẽ cố gắng hết sức để ai đó nhận ra rằng họ không phải là người bất hạnh trong cuộc sống này.