Cảnh quan hùng vĩ, choáng ngợp đó khiến con người cảm thấy thật nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên, ở góc nhìn của những chú chim nhờ chiếc máy flycam, chúng ta còn có thể thấy rõ hơn vẻ đẹp của Hà Giang qua sự sắp đặt của tạo hóa và của con người.
Sông Nho Quế như dải lụa xanh nhìn từ đỉnh Mã Pì Lèng. |
Một góc thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh. |
Dinh thự họ Vương, tọa lạc tại thung lũng Sà Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. |
Làng Lô Lô Chải là nơi sinh sống của tộc người H’Mông và người Lô Lô trong nhiều thập kỷ. |
Góc nhìn từ cổng trời Quản Bạ (xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ). |
Dốc Thẩm Mã, con đường đèo trên quốc lộ 4C. |