Mở lối đi thăm hố bom trong vườn
Những kiến thức, kinh nghiệm trong nghề kỹ sư được anh vận dụng vào tất cả các công đoạn lên ý tưởng, xây dựng khu du lịch. “Hiện nay, tôi đang hoàn tất các thủ tục xin địa phương làm một hợp tác xã theo mô hình kinh tế tập thể, kết hợp cùng các hộ dân ở đây”, Kiên cho hay.
Cánh đồng ở đây tuy yên bình nhưng sản lượng thu hoạch mỗi năm chỉ cho hiệu quả thấp. Bù lại, đây là vùng đất nghĩa khí cách mạng gắn liền với di tích Hòn Tàu - Đèo Le - Eo Gió. Để làm mới vùng quê, Kiên muốn đưa hình ảnh này vào du lịch để nhiều người biết đến. Nhưng ước mơ nào rồi cũng phải bắt đầu từ những lát cuốc đầu tiên: “Tôi không ngại khó khăn mà chỉ mong được sự đồng thuận, động viên từ bà con quê hương là đủ”, Kiên nói.
Giữa khu vực đất của gia đình, tận dụng hai hố bom còn sót lại từ thời chiến tranh, Kiên đã tiến hành đào mở rộng, đắp thành một hồ nước. Với hồ nước này, anh dùng làm hồ sinh thái, chỉ thả nuôi chứ không câu, bắt cá. Điều độc đáo ở hồ sinh thái của anh là nằm ở cây cầu treo nhỏ dẫn từ bờ ra hai hòn đảo nổi giữa hồ. Nhằm giúp du khách có những trải nghiệm lạ, anh đã tính toán độ cao mặt nước đủ vượt lên bề mặt của chiếc cầu để nhìn từ xa, khách như đang đi trên mặt nước.
Hầu như mọi cảnh quan vốn có trong tự nhiên đều được anh giữ lại. Từ một cây gỗ trai nằm giữa hố bom đến những tảng đá to đều mang trong đó những câu chuyện về nguồn gốc, ý nghĩa. Hai cặp đá “Mẫu Tử” và “Phu Thê” do chàng kỹ sư bố trí nằm giữa hồ nước sinh thái mang ý nghĩa bất cứ điều gì khi được tạo ra đều có đôi có cặp. Đây được xem là những điểm nhấn để kể cho khách nghe, góp phần làm đa dạng hơn các trải nghiệm tại đây.
Mong miền quê thay đổi
Vùng đất Quế Long có đèo Le, eo Gió mềm mại như một sự sắp đặt của đất trời. Gà đèo Le, suối Nước Mát hấp dẫn người xứ Quảng. Và vì hữu tình như vậy nên một người con xa quê lập nghiệp luôn nhớ về nơi mình sinh và lớn lên, đó là những mùa hoa dại nở vàng khắp lối đi trên cánh đồng làng.
Kiên chia sẻ: “Dự định xa của tôi là phục hồi lại khung cảnh vài chục năm về trước ở trên cánh đồng này bằng việc trồng những luống hoa cỏ dại trên bờ hoang. Và đưa khách du lịch trải nghiệm với những hoạt động tát cá ở các rãnh, vũng nước nhỏ xong về quây quần ăn cơm, vui chơi với trẻ con trong làng là điều tuyệt vời nhất”.
Hiện tại, trong nông thôn nói chung và xã Quế Long nói riêng, đang có tình trạng nhà rộng nhưng ít người ở. Điều này khiến Kiên ấp ủ ý tưởng cùng bà con chuyển đổi thành phòng ngủ cho khách trải nghiệm nông thôn, lưu trú qua đêm. Kiên cho hay: “Chúng ta không cần phải đầu tư xây dựng mới quá tốn kém, chỉ cần thu xếp lại cho ngăn nắp và vệ sinh, đi kèm giá cả phải chăng là khách có thể chấp nhận”.
Để nuôi sống gia đình và nuôi ước mơ xa xây dựng quê hương thành một điểm đến trải nghiệm đồng quê thanh bình, Kiên nghĩ cách chế biến một sản phẩm đồ uống từ quả chuối rừng Tây Nguyên đi kèm với vài nguyên liệu khác mua của bà con trong vùng. Sản phẩm đồ uống của Kiên đã được cơ quan kiểm nghiệm y tế cấp giấy chứng nhận, được cấp giấy phép chất lượng sản xuất. Tuy nhiên, cái khó vẫn là phát triển sản phẩm đi khắp cả nước.
Mong muốn sản phẩm thủ công của mình có chất lượng ổn định, Kiên đã phải vào Bình Dương mua lu gốm Lái Thiêu, ra Huế đặt sản xuất chai đựng. Hỏi Kiên, nếu có một đơn hàng lớn, liệu có sản xuất được không? Kiên lắc đầu: “Sản phẩm đồ uống này được làm thủ công nên không thể sản xuất nhanh, nhiều được”. Kiên mong muốn sản phẩm đồ uống của mình sau khi hoàn thiện khâu thủ tục sẽ được công nhận là sản phẩm OCOP. Mọi việc, mọi chuyện chúng tôi nhìn thấy đều gian nan, đều đang là bước đi đầu tiên, vì vậy ngay lúc này Kiên cần sự tạo điều kiện của địa phương và lời động viên từ nhiều người để biến mong ước thành sự thật.