1/ Tháng 5 có “Ngày của Mẹ”, đây là dịp để mỗi người nói lời cảm ơn tới người đã có công sinh thành, luôn dõi theo và đồng hành cùng họ trên chặng đường trưởng thành. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để nói “Con yêu mẹ”, “Con cảm ơn mẹ” hay “Con nhớ mẹ lắm”, bạn Đinh Thùy Dung, Trưởng nhóm tổ chức triển lãm tương tác “Mẹ con mình” nói về lý do khiến các bạn quyết định thực hiện dự án này.
Kết hợp với sự kiện “Ngày của Mẹ”, lấy ý tưởng từ câu hỏi: Lần cuối nói câu “Con yêu mẹ” là khi nào, triển lãm tương tác “Mẹ con mình” của nhóm các bạn trẻ đã chính thức ra đời. Tại đây, nhóm mong muốn các bạn trẻ có thể vô tư nói lời yêu thương mẹ như những ngày còn thơ bé cũng như tri ân mẹ - người luôn hy sinh, thấu hiểu và đồng hành cùng con mọi lúc, mọi nơi.
“Mẹ con mình” là triển lãm tương tác lấy chủ đề về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử. Đối tượng hướng đến là các bạn trẻ nên được xây dựng với nội dung và cách thể hiện hoàn toàn mới, đầy tinh nghịch vui vẻ nhưng cũng không thiếu cảm xúc lắng đọng nhằm kết nối nhiều cặp mẹ con hơn”, Trưởng nhóm Thùy Dung cho biết.
Theo Thùy Dung, để truyền tải những thông điệp, câu chuyện ý nghĩa, chân thật về tình mẫu tử, nhóm sử dụng hai kênh mạng xã hội thông dụng là Facebook và Instagram làm nơi để các bạn trẻ chia sẻ, bày tỏ tình cảm của mình. Qua những bài đăng trên Fanpage, nhóm nhận được sự tương tác khá ấn tượng từ các thành viên ở nhiều lứa tuổi, giới tính. Điều này cho thấy sự quan tâm không hề nhỏ của các bạn trẻ đối với những chủ đề liên quan đến tình mẫu tử.
2/ Một mình từ Nghệ An ra Hà Nội học tập và làm việc, Phùng Thị Nhung 22 tuổi (quận Cầu Giấy) luôn tranh thủ khoảng thời gian rảnh vào buổi tối để trò chuyện qua điện thoại cùng mẹ. “Ngày của Mẹ” là một ngày vô cùng ý nghĩa, là dịp để ngợi ca người mẹ thân yêu. Nếu những ngày khác bạn ngại thể hiện tình cảm hoặc đôi khi quên mất việc nói lời yêu thương cho mẹ thì ngày này là một “cái cớ” tuyệt vời để con cái biểu lộ tình cảm của mình đến mẹ. Thương mẹ, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày và chỉ mong tương lai có sự nghiệp ổn định để lo cho mẹ”, Nhung nói. Theo Nhung, “Mẹ con mình” là một dự án rất ý nghĩa, ở đây cô hay các bạn trẻ khác có thể nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân trong mối quan hệ với mẹ thông qua những câu chuyện đầy mộc mạc và gần gũi.
Được biết, triển lãm tương tác “Mẹ con mình” sẽ gồm ba chặng. Chặng 1 có tên “Mẹ con mình cùng kỷ niệm” sẽ gợi mở lại những ký ức giữa mẹ và con. Những ký ức đó luôn nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tâm trí mỗi người, khó phai mờ. Chặng 2 có tên “Mẹ con mình có lúc chưa hiểu nhau” kể lại những thăng trầm trong cảm xúc, những sự hiểu lầm, giận hờn không đáng có giữa mẹ và con và đây sẽ là chặng mở ra những cung bậc cảm xúc khác trong mối quan hệ đặc biệt này. Chặng 3 có tên “Mẹ con mình đồng hành cùng nhau”, chặng cuối cùng cũng là chặng tri ân người mẹ của con, cùng với đó là những hoạt động gắn kết, cân bằng lại cảm xúc của người xem sau hành trình đi cùng triển lãm.
“Không đơn thuần là một triển lãm với hình ảnh và hiện vật, đến với “Mẹ con mình”, người tham dự chính là người sáng tạo nội dung thông qua các câu chuyện kể. Bên cạnh các hoạt động trưng bày, chia sẻ kỷ niệm, nhóm còn chuẩn bị rất nhiều “thử thách” trực tiếp cho mẹ và con tại sự kiện”, Trưởng nhóm Thùy Dung tiết lộ.
“Ngày của Mẹ” hay còn gọi là “Mother’s Day” hoặc “Ngày Hiền mẫu” là ngày kỷ niệm, tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới. “Ngày của Mẹ” thường diễn ra vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm. Với tình yêu thương, trân quý dành cho mẹ, nhiều bạn trẻ háo hức chờ đến ngày này để thể hiện tình cảm, trao cho mẹ những điều tuyệt vời nhất.