Cơ duyên với người khuyết tật

Tuy nhỏ nhắn nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn của chị Trần Mỹ Quyên (1982), đã mang lại nhiều niềm hy vọng cho những người yếu thế trên địa bàn TP Đà Nẵng, giúp họ tìm thấy giá trị trong từng sản phẩm thủ công, qua đó khẳng định sức sáng tạo tiềm ẩn.
Chị Quyên giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ do người khuyết tật làm ra tại một hội chợ.
Chị Quyên giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ do người khuyết tật làm ra tại một hội chợ.

Từ những lần gặp gỡ...

Mấy năm trước, chị Quyên “tập tành” kinh doanh nên mở quán cà-phê mang tên Hội Ngộ trưng bày, bán nhiều sản phẩm lưu niệm. Trong một lần hữu duyên, chị đã gặp anh Hứa Văn Minh, một kỹ sư khuyết tật tự làm những sản phẩm thủ công từ tăm tre. Các mô hình như Cầu Rồng, chùa Một Cột, Đại Nội, cầu Tràng Tiền hay nhà rông Tây Nguyên... dưới bàn tay sáng tạo của anh Minh trở nên sinh động, độc đáo.

Lắng nghe câu chuyện của anh Minh, khi anh không may gặp tai nạn lao động bị liệt nửa người. Dù đã vực dậy bản thân bằng cách làm ra các sản phẩm thủ công nhưng anh vẫn còn mặc cảm mỗi khi giao tiếp với người ngoài. Nhận thấy cần đồng hành cùng anh Minh, chị Quyên đã kết nối quảng bá sản phẩm của anh đến với bạn bè, đối tác.

Cũng từ đó, chị Quyên thêm cơ duyên với nhiều người yếu thế khác. Đó là chị Hồ Thị Láng, cô gái khuyết tật khởi nghiệp với tranh giấy xoắn tại huyện Hòa Vang, chị Trần Thị Xuân Mới tại làng đá mỹ nghệ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn). Rồi đến sản phẩm bằng vải tái chế may thêu thủ công của các chị em khuyết tật thuộc Trung tâm Comis, Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện.

Tại làng đá Non Nước, cơ sở sản xuất của chị Trần Thị Xuân Mới nằm lọt thỏm trong làng nghề. Chị Mới bị hỏng một mắt nhưng hằng ngày vẫn ngồi tiện đá trên máy. Đồng cảm sự khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm làng đá, cả hai đã “bắt tay” đồng hành. Chị Mới chia sẻ: “Hiện nay, việc bán hàng có nhiều phương thức mới nhưng do khả năng hạn hẹp nên tôi chưa thể phát huy. Được chị Quyên ngỏ ý, tôi sẵn sàng tham gia. Có người giúp đỡ, sản phẩm của tôi sẽ được tiêu thụ nhiều hơn”.

“Người khuyết tật luôn có mong muốn được lao động nhưng sâu thẳm vẫn còn mặc cảm, nên thường gặp khó khăn trong phát triển, tiêu thụ sản phẩm. Khi nghe câu chuyện của mỗi người, tôi biết mình cần phải đồng hành, giúp đỡ để sản phẩm quà lưu niệm của họ được biết đến nhiều hơn”, chị Quyên kể lại.

Chị Quyên bắt đầu hành trình cùng nhóm người khuyết tật từ năm 2022. Lúc đó chị đang là hướng dẫn viên du lịch của một đơn vị lữ hành nên có cơ hội giới thiệu với khách du lịch về các sản phẩm lưu niệm. Bên cạnh đó, chị còn sử dụng mạng xã hội, tham gia các hiệp hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của người khuyết tật đến với nhiều người hơn.

... đến ước mơ về một mái nhà chung

Hiện nay, chị Quyên đang giúp kết nối tiêu thụ dòng sản phẩm thủ công đa dạng các chất liệu, như mô hình thắng cảnh bằng tăm, móc khóa từ len, sản phẩm từ giấy, trứng, móc khóa từ đá, từ vải tái chế. Chị luôn chia sẻ, động viên người khuyết tật cải thiện khả năng giao tiếp để tiếp cận khách hàng và thị trường. Trong những lần tham gia các phiên hội chợ, hội thảo du lịch, chị luôn khuyến khích các thành viên trong nhóm tham gia cùng. Từ những ngại ngần ban đầu, nhiều người đã tự tin hơn khi gặp khách hàng, thoải mái chia sẻ câu chuyện và họ cũng chủ động hơn trong việc bán hàng.

Với mong muốn phát triển hơn nữa những sản phẩm quà lưu niệm của người khuyết tật, chị Quyên có ý định thành lập hợp tác xã. Đây sẽ là cầu nối gắn kết thành viên và cùng nhau đồng hành. Qua đó, giúp mỗi người phát triển bản thân, có thêm phương tiện để làm việc, cũng như có thương hiệu chung cho dòng quà lưu niệm, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, kết nối các nguồn lực. Hiện mọi thủ tục, giấy tờ đang được gấp rút thực hiện, dự kiến hợp tác xã sẽ được đặt tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chị đã mời các cố vấn về khởi nghiệp cùng tham gia hỗ trợ. Chị Mỹ Quyên tâm sự: “Tôi rất vui khi mình góp được một phần công sức cải thiện thu nhập của người khuyết tật. Mọi việc đang tiến triển tốt khi các anh, chị đã tự tin mang sản phẩm của mình đến các sự kiện và thoải mái chia sẻ, trao đổi với khách hàng. Mong rằng hợp tác xã sẽ sớm đi vào hoạt động để bảo đảm sự đoàn kết lâu dài của một tập thể”.