1/ Cuối năm 2022, anh Tú kết nối một số người bạn ở cùng địa phương, lên ý tưởng dọn dẹp đường sá, nhà cửa miễn phí. Giai đoạn đầu, nhóm làm thí điểm cho các hộ khó khăn trong khu vực gần nhà. Hình ảnh các chàng trai vác cuốc, mang máy cắt cỏ làm sạch từng lối đi vỉa hè dần trở nên quen thuộc với bà con.
Các cuộc gọi bắt đầu kết nối đến anh. Có người nhờ hỗ trợ dọn ngôi nhà cho cụ ông sống một mình, có người nhờ cắt tỉa giúp bờ rào bị cỏ mọc um tùm. Đến nay, nhóm mở rộng khu vực dọn dẹp đến các xã, phường lân cận như Quế Sơn, Đại Lộc, Hội An, Phú Ninh, Thăng Bình...
Sáu thành viên trong nhóm làm các công việc, ngành nghề khác nhau. Điểm chung của cả nhóm là sức trẻ và sự nhiệt huyết. “Dọn dẹp vỉa hè, đường đi thì tương đối dễ hơn nên anh em luân phiên làm việc 2 đến 3 ngày/ tuần. Trong trường hợp dọn cả sân vườn và nhà cửa thì tôi huy động cả nhóm cùng làm, để công việc được hoàn thiện nhanh chóng”, anh Tú cho hay.
Từ ngày đầu hoạt động đến nay, nhóm anh Tú đã dọn dẹp khoảng 200 căn nhà và phát dọn, thu gom rác cho hơn 100 đoạn vỉa hè. Những nơi các chàng trai đến dọn dẹp đã có sự thay đổi hoàn toàn. Anh Tú chia sẻ: “Chúng tôi tự trang bị giày bảo hộ, mắt kính để an toàn cho chính bản thân mới hoàn thành tốt việc cho cộng đồng. Thành viên nào được phân công dùng máy cắt cỏ luôn được dặn cần thận trọng, quan sát kỹ các dị vật nằm dưới đất, tránh những tai nạn không đáng có. Sau một ngày dọn dẹp, thấy niềm hạnh phúc của các cụ ông, cụ bà là anh em chúng tôi mãn nguyện”, anh Tú bày tỏ.
2/ Mới đây, nhóm anh Tú có một chuyến dọn dẹp nhà cửa, sân vườn ở tận xã Phú Ninh. Chuyến đi tương đối xa, cách nơi sinh sống của cả nhóm khoảng 80 km. Trao đổi trước qua điện thoại, anh biết hoàn cảnh của chị Phạm Thị Như Huệ đang nuôi con nhỏ, neo người cần dọn dẹp ngôi nhà. Chị Huệ thuê lại ngôi nhà cũ này vì gần nơi đi làm mỗi ngày. Giá thuê thấp nên mọi thứ bừa bộn, cũ kỹ và lâu không có người chăm sóc nên cây cối trong vườn mọc cao quá đầu người. Với kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa, nhóm anh Tú đã chuẩn bị đầy đủ máy cưa, máy cắt cỏ cùng các dụng cụ khác chở đến. Vượt nắng rát và đường xa, vừa đến cả nhóm phân chia công việc, dọn từ sân vườn vào bên trong ngôi nhà. “Dưới lớp cỏ dại lâu ngày thường có nhiều mảnh rác thải các loại, rất nguy hiểm. Do đó, chúng tôi dọn sân vườn thật kỹ, tránh trường hợp còn sót vật nhọn gây nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ”.
Tranh thủ khi cả nhóm làm việc, chị Huệ chuẩn bị nước và bánh. Niềm vui hiện trên gương mặt của người phụ nữ khi ngôi nhà cũ đã sạch bong, từng góc trong ngôi nhà không còn bám rêu, cỏ. “Nếu không có nhóm của anh Tú đến dọn dẹp giúp thì không biết đến khi nào, ngôi nhà được sạch đẹp. Trời nắng nóng, oi bức mà cả nhóm rất nhiệt tình. Làm đến đâu là gọn gàng, ngăn nắp đến đó. Mẹ con tôi cảm ơn lòng tốt của nhóm rất nhiều”, chị Huệ xúc động nói.
Khi tiếp xúc, trò chuyện với những hoàn cảnh neo đơn, anh Tú hiểu những trường hợp như vậy rất cần sự thấu hiểu, đồng cảm từ những người chung quanh. Là nhóm trưởng, anh nhận thấy trách nhiệm của bản thân ở hai khía cạnh. Đó là việc tạo tiếng nói chung, duy trì sự đoàn kết cho nhóm. Mặt khác, việc tiếp xúc, kết nối với các hoàn cảnh cần giúp đỡ phải dựa trên sự tôn trọng. Từ đó, ngọn lửa sẻ chia mới có thể lan tỏa lâu dài.
Gần đây, anh Tú bắt đầu đăng tải một số video ngắn quá trình dọn dẹp miễn phí lên mạng xã hội. Những lời động viên, khích lệ của người xem thôi thúc cả nhóm mở rộng khu vực làm việc hơn. “Nhờ mạng xã hội, chúng tôi đã kết nối với nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. Nhóm luôn động viên nhau mỗi người cùng góp chút sức lực nhỏ để cộng đồng ngày càng sạch đẹp và hạnh phúc hơn”, trưởng nhóm Đinh Văn Tú nói.