Chờ Kane “phá dớp”

Chứng kiến màn tỏa sáng đầy nỗ lực của Harry Kane trong chiến thắng nhọc nhằn của Bayern Munich trước St. Pauli (vòng 27 Bundesliga), có lẽ giới mộ điệu đều cảm thấy đây chính là thời điểm để chân sút người Anh giải tỏa cơn khát danh hiệu, thứ “ám ảnh” anh trong suốt sự nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane tràn đầy cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở mầu áo Bayern Munich.
Harry Kane tràn đầy cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở mầu áo Bayern Munich.

Danh hiệu, thước đo thành công của đời cầu thủ, đã “lẩn trốn” Kane quá lâu. 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, Kane chưa bao giờ được trải nghiệm hạnh phúc nâng cao cúp vô địch. Điều này càng nhức nhối khi nhiều năm qua, anh luôn thể hiện đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu thế giới. Nghịch lý ấy khó lý giải đến mức người ta chỉ còn cách cho rằng Kane… “nặng vía”.

Số phận thật sự trêu đùa Harry Kane ở mùa giải năm ngoái, khi anh gia nhập Bayern Munich, đội bóng thống trị bóng đá Đức. Bất chấp màn trình diễn chói sáng, xô đổ hàng loạt kỷ lục của chân sút tân binh (44 bàn,

12 kiến tạo trong 45 trận trên mọi đấu trường), phong độ chung của tập thể “Hùm xám” lại sa sút đến mức đáng thất vọng. Trước sự trỗi dậy của Bayer Leverkusen, Bayern bất ngờ trắng tay lần đầu sau hơn một thập kỷ.

Kane hẳn phải cảm thấy vô cùng “tủi thân” khi biết rằng, nhiều đồng đội cũ của anh thời ở Tottenham sau khi rời đi đều có được, thậm chí no nê danh hiệu. Đó là Christian Eriksen, Kyle Walker, Kieran Trippier cho đến Fernando Llorente, Lucas Moura, Erik Lamela… Chỉ Kane, với bản hợp đồng trăm triệu euro vẫn trắng tay.

Nhưng bản lĩnh của một cầu thủ lớn không cho phép chân sút 31 tuổi này gục ngã. Không một lời than vãn, không tìm lý do, Kane âm thầm nỗ lực trên hành trình chinh phục danh hiệu. Mùa này, anh tiếp tục là mũi chủ công của Bayern với 33 bàn, 12 kiến tạo sau 38 trận trên mọi đấu trường. Tại Bundesliga, Kane ghi 22 bàn, có 9 kiến tạo sau 25 trận, dẫn đầu danh sách phá lưới. Tại Champions League, anh ghi 10 bàn và kiến tạo 2 lần trong 11 trận, chỉ thua Raphina của Barca duy nhất một bàn.

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chín muồi để Kane đập tan định kiến về “cái dớp” đen đủi của anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, “Hùm xám” đang dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách an toàn với Leverkusen, đã lọt tới tứ kết Champions League và tiến sâu ở Cúp quốc gia Đức. Trong viễn cảnh đẹp nhất, Kane sẽ không chỉ sở hữu chiếc cúp đầu tiên, mà thậm chí có “cú đúp”, “cú ăn ba” danh hiệu.

Về mặt cá nhân, nếu duy trì hiệu suất làm bàn hiện tại, Kane hoàn toàn có thể phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Robert Lewandowski (41 bàn, mùa 2020-2021). Đó sẽ là tiền đề để anh cạnh tranh trong cuộc đua giành Quả bóng vàng danh giá, trong trường hợp Bayern lên ngôi ở những đấu trường quan trọng.

Thời khắc vinh quang đang chờ Kane phía trước. Với tài năng, sự tận tụy và chuyên nghiệp, anh thật sự xứng đáng vượt qua trò đùa của định mệnh để trở thành một nhà vô địch. Thành quả có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến với những trái tim kiên định và nỗ lực không ngừng.