Vượt ải Maroc, Deschamps mơ lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup

NDO - Sau khi đánh bại Maroc 2-0 ở trận bán kết World Cup 2022, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, ông Didier Deschamps khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trận chung kết sắp tới để lần thứ hai liên tiếp nâng cao cúp vàng World Cup cùng Les Bleus.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Deschamps mừng chiến thắng trước Marco ở trận bán kết World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Deschamps mừng chiến thắng trước Marco ở trận bán kết World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Ở cuộc đối đầu rạng sáng nay, nhà đương kim vô địch đã sớm dẫn trước “hiện tượng” Maroc từ phút thứ 5 nhờ công của hậu vệ Theo Hernandez. Về cuối hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Randal Kolo Muani ghi thêm 1 bàn nữa ở phút 79, qua đó ấn định thắng lợi 2-0 để giúp Pháp lần thứ tư vào chơi chung kết World Cup trong 7 kỳ gần nhất.

Với kết quả này, Deschamps đang là huấn luyện viên thứ tư dẫn dắt 1 đội tuyển quốc gia có thành tích liên tiếp lọt vào chung kết World Cup. Và Pháp cũng đang đứng trước cơ hội để trở thành đội đầu tiên sau Brazil năm 1962 bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới.

“Thật sự cảm xúc và tự hào, và chúng tôi sẽ chỉ còn 1 bước cuối cùng để đạt được điều đó”, Deschamps, người đã dẫn dắt Pháp đến chức vô địch thế giới năm 2018 nói.

"Chúng tôi đã đồng hành cùng các cầu thủ trong 1 tháng vừa qua, những gì đã trải qua chưa bao giờ là dễ dàng. Với kết quả đạt được cho đến nay, chúng tôi thực sự hạnh phúc", nhà cầm quân sinh năm 1968 chia sẻ.

Có mặt trên khán đài sân vận động Al Bayt để cổ vũ đội bóng quê hương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hết lời khen ngợi huấn luyện viên Deschamps và đội tuyển sau trận đấu.

"Thực sự rất khó khăn nhưng chúng ta đã thấy một đội bóng tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn huấn luyện viên và các cầu thủ đã đem lại niềm vui cho nước Pháp. Đây là một tập thể có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Cùng với sự may mắn và tài năng của Deschamps, Pháp sẽ lại đem cúp vàng World Cup trở về và rõ ràng Deschamps phải được tại vị. Tôi rất tự hào về đội tuyển Pháp", Tổng thống Macron nói.

Vượt ải Maroc, Deschamps mơ lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup ảnh 2

Vượt qua đối thủ khó chịu Maroc, Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù có bàn dẫn trước, Pháp cũng đã phải trải qua hơn 1 giờ đồng hồ hứng chịu sức ép dữ dội từ Maroc trước khi có bàn ấn định chiến thắng vào cuối hiệp 2.

Cùng chia sẻ niềm vui với ông thầy và các đồng đội của mình, Hernandez - tác giả của bàn mở tỷ số nói: “Được chơi 2 trận chung kết World Cup liên tiếp thực sự là một khoảnh khắc khó tin. Chúng tôi đã làm rất tốt. Trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã vào chung kết. Toàn đội sẽ làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng sắp tới”.

Trong khi đó, tiền đạo Antoine Griezmann - người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận định: “Maroc đã gây ấn tượng với tôi, họ đã làm rất tốt về mặt chiến thuật và phòng ngự. Trong hiệp hai, họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội và gây khó khăn cho chúng tôi... Việc chúng tôi có bàn thắng sớm khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, và bàn thắng thứ 2 càng giúp chúng tôi thi đấu thoải mái hơn. Trận đấu rất khó khăn và chỉ được quyết định bởi những tình tiết nhỏ”.

Vượt ải Maroc, Deschamps mơ lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup ảnh 3

Dù chưa có bàn thắng nào ở World Cup lần này nhưng Griezmann (trái) đã ghi dấu ấn đậm nét trong lối chơi của tuyển Pháp trên hành trình đi đến trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Vượt qua Maroc, tuyển Pháp sẽ có trận chung kết hứa hẹn rất hấp dẫn với Argentina của siêu sao Lionel Messi, sẽ diễn ra tại sân vận động Lusail vào khuya chủ nhật này.

Nhận xét về đối thủ cuối cùng này, Griezmann nói: “Bất kỳ đội bóng nào có Messi đều sẽ ở một vị thế khác. Chúng tôi đã xem Argentina thi đấu và biết họ chơi như thế nào. Argentina là một đội rất khó chơi và họ đang có phong độ cao nhất. Không chỉ có Messi, họ còn có một tập thể mạnh chung quanh anh ấy. Chúng tôi biết rằng sắp tới sẽ là một trận đấu khó khăn và họ cũng sẽ có rất nhiều cổ động viên ủng hộ từ khán đài”.

Khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng để đối đầu Messi và các đồng đội, tiền đạo của Atletico Madrid cho rằng tuyển Pháp cần phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất. “Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, với 90 phút hoặc có thể hơn thế nữa. Pháp phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất”.