Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022

NDO - Với lối chơi phòng ngự hợp lý và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời, Maroc đã 1 lần nữa tạo nên cơn địa chấn ở World Cup lần này khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở trận tứ kết đêm 10/12, qua đó viết nên lịch sử cho bóng đá châu Phi bằng tấm vé đầu tiên vào bán kết 1 kỳ World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
Maroc ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tiến vào bán kết 1 kỳ World Cup. (Ảnh: FIFA)
Maroc ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tiến vào bán kết 1 kỳ World Cup. (Ảnh: FIFA)

Ở vòng trước, Bồ Đào Nha đã hạ Thụy Sĩ với tỷ số “không tưởng” 6-1 để vào tứ kết. Trong khi đó, Maroc gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Tây Ban Nha và rồi vượt qua đối thủ sau loạt đá luân lưu để lần đầu tiên tiến vào tứ kết 1 kỳ World Cup.

Điểm tựa của Maroc là một hàng thủ chất lượng với chốt chặn là thủ môn Bounou đang được đánh giá rất cao vào thời điểm này, bởi ở World Cup 2022, Maroc chỉ mới để thủng lưới đúng 1 bàn thua và đó lại là một pha phản lưới trong trận gặp Canada).

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi đại diện của châu Phi khởi đầu trận tứ kết với nhà cựu vô địch châu Âu bằng lối đá phòng ngự số đông như thường thấy ở các trận trước.

Về phần Bồ Đào Nha, đội bóng châu Âu nhập cuộc mà không có siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình xuất phát. Tuy vậy, họ vẫn có được thế trận áp đảo với mục tiêu đánh phủ đầu. Ngay phút thứ 5, Joao Felix có cơ hội mở tỷ số từ quả treo bóng của Ruben Neves, nhưng cú bay người đánh đầu của Felix đã bị thủ môn Bounou kịp thời khép góc đẩy bóng chịu phạt góc.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 1

Bồ Đào Nha khởi đầu áp đảo trước Maroc. (Ảnh: FIFA)

Bồ Đào Nha dồn ép và có lúc cầm bóng tới 80% nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào cầu môn đối thủ. Hơn nửa thời gian hiệp 1 trôi qua, đội bóng châu Âu vẫn chưa có cơ hội thực sự ngon ăn nào trước một Maroc phòng ngự rất chủ động.

Điều bất ngờ là sau khi để Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận, Maroc mới là đội chơi tự tin và có phần hiệu quả hơn ở nửa sau hiệp 1. Dù bị dồn ép, Maroc vẫn có một số tình huống phản công sắc bén nhờ tốc độ ở 2 biên, nơi có mặt 2 ngôi sao Hakim Ziyech và Achraf Hakimi. Thậm chí, họ đã có 5 pha dứt điểm từ đầu trận, trong đó đáng chú ý là tình huống Amallah hỏng ăn ở phút 34.

Bên phía Bồ Đào Nha, vận may vẫn chưa đến với họ khi 1 mình Joao Felix đã bỏ lỡ thêm 2 cơ hội ngon ăn ở gần cuối hiệp. Đáng tiếc nhất là tình huống Bồ Đào Nha tấn công nhanh bên cánh trái phút 39, rồi bóng được căng ngang tầm tấp vào trung lộ cho Joao Felix. Trước cầu môn rộng mở, đáng tiếc là tiền đạo số 11 lại sút vọt xà.

Chắc hẳn Felix sẽ rất nuối tiếc vì tình huống bỏ lỡ này, bởi chỉ 3 phút sau đó, Maroc đã gây bất ngờ lớn với bàn mở tỷ số từ tình huống tận dụng cơ hội rất hiệu quả. Thủ thành Diogo Costa mắc lỗi khi lao ra đấm hụt quả tạt từ cánh trái vào, để Youssef En-Nesyri đón bóng đánh đầu mở tỷ số cho Maroc ở phút 42. Đây đã là bàn thắng thứ ba của En-Nesyri ở World Cup 2022, giúp anh trở thành cầu thủ Maroc đầu tiên ghi 3 bàn ở đấu trường World Cup.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 2

Tình huống Youssef En-Nesyri đánh đầu mở tỷ số cho Maroc. (Ảnh: Reuters)

Choáng váng sau bàn thua, Bồ Đào Nha càng dồn lên tấn công mạnh mẽ. Sau đó chỉ 2 phút, suýt chút nữa Bruno Fernandes đã có bàn gỡ hòa khi lao vào cấm địa đón bóng rồi vặn người dứt điểm chân phải, song bóng lại tìm đến xà ngang.

Maroc cũng đáp trả ngay lập tức ở thời điểm bù giờ hiệp 1 và suýt nhân đôi tỷ số. Nhưng trước cầu môn gần chỉ còn Diogo Costa để đánh bại, Attiyat Allah lại dứt điểm chệch mục tiêu. Hiệp 1 kết thúc với kết quả đội bóng bị đánh giá yếu hơn lại bất ngờ dẫn trước Bồ Đào Nha 1-0.

Sang hiệp 2, trong khi Bồ Đào Nha buộc phải dồn lên tấn công, Maroc vẫn cho thấy sự nguy hiểm từ với lối đá phòng ngự-phản công cực kỳ khó chịu của mình. Phút 50, Bồ Đào Nha suýt nhận bàn thua thứ hai từ tình huống Maroc được hưởng quả phạt bên cánh phải. Hakim Ziyech treo bóng khó chịu để đồng đội đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Costa đã cản phá kịp thời để cứu cho Seleccao khỏi bàn thua trông thấy.

Chơi bế tắc, Bồ Đào Nha buộc phải thay đổi cầu thủ trong thế bị dẫn bàn. Joao Cancelo và Cristiano Ronaldo được tung vào sân nhằm cải thiện sức tấn công.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 3

Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị. (Ảnh: FIFA)

Đội bóng áo trắng vẫn miệt mài tổ chức các đợt tấn công, song các chân sút Bồ Đào Nha lại tỏ ra khá nóng vội trong các pha dứt điểm cuối cùng. Đơn cử như tình huống Ramos hỏng ăn ở phút 59 khi đón quả treo bóng vào trước cầu môn Maroc và đánh đầu dứt điểm. Thủ môn Bounou đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột.

Sau đó không lâu, lại đến lượt Bruno Fernandes bỏ lỡ trong 1 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Bóng được đẩy từ cánh trái vào giữa cho Fernandes thoải mái vung chân sút căng từ rìa vùng cấm địa, nhưng trái bóng vẫn chưa chịu chui vào lưới mà chỉ đi sạt xà ngang.

Trước sức ép mãnh liệt của Bồ Đào Nha, không có gì ngạc nhiên khi Maroc vẫn chủ động chơi thấp và tập trung phòng ngự, nhất là họ đã để mất trung vệ đội trưởng Romain Saiss từ phút 58 do chấn thương, anh phải rời sân để nhường chỗ cho Dari. Tiếp sau đó, Maroc tăng cường cho hàng thủ khi En-Nesyri - chủ nhân bàn mở tỷ số rời sân, nhường chỗ cho hậu vệ Badr Benoun, còn tiền vệ Amallah cũng ra nghỉ, nhường chỗ cho Walid Cheddira.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 4

Fernandes bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. (Ảnh: FIFA)

Về phần Bồ Đào Nha, đội bóng châu Âu vẫn tiếp tục làm mới hàng công khi trận đấu đã dần trôi về những phút cuối. Otavio và Ramos ra nghỉ, nhường chỗ cho Vitinha và Rafael Leao, trong khi tiền đạo Ricardo Horta cũng vào sân thay hậu vệ Diogo Dalot.

Bồ Đào Nha vẫn kiểm soát bóng vượt trội và dồn gần như toàn bộ đội hình lên phần sân Maroc. Song điều họ cần là bàn thắng thì vẫn chưa đến. Ngôi sao Ronaldo từ khi vào sân thậm chí còn chưa có nổi pha dứt điểm nào.

Phút 83, Ronaldo làm tường tốt, đệm bóng một chạm cho Felix dứt điểm ngay trong vùng cấm Maroc. Cú đá là rất khó nhưng Maroc cũng còn đó 1 Bounou cực kỳ xuất sắc với pha bay người cứu thua không tưởng để bảo toàn tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Phút 90, Bounou thêm lần nữa giải nguy khi từ chối cú đá nối 1 chạm của Ronaldo ở ngay mép khu vực 16m50.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 5

Bounou chơi xuất sắc khi từ chối tình huống Ronaldo dứt điểm. (Ảnh: FIFA)

Đến thời điểm bù giờ, tiền đạo Walid Cheddira lĩnh thẻ vàng thứ hai ở phút 90+3’, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ gián tiếp, giúp Bồ Đào Nha có thêm chút lợi thế về nhân sự trong ít phút còn lại.

Song suýt nữa đội bóng áo trắng lại để thủng lưới thêm do mải mê tấn công. Từ 1 pha phản công nhanh phút 90+6’ sau khi Bồ Đào Nha tràn lên quá nửa sân và mất bóng, Zakaria Aboukhlal dẫn xuống, đối mặt thủ thành Costa nhưng lại không thể thắng được người gác đền này.

Ngay sau đó 1 phút, Bồ Đào Nha đáp trả khi Pepe có khoảng trống để đánh đầu cận thành do hàng thủ Maroc đã bị thu hút bởi Ronaldo. Tuy vậy, bàn thắng vẫn không đến khi bóng đi chệch cột.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 6

Các cầu thủ Bồ Đào Nha tiếc nuối khi Pepe bỏ lỡ cơ hội quý giá để gỡ hòa ở thời điểm cuối trận. (Ảnh: FIFA)

Bế tắc trước hàng thủ vững chãi của Maroc, Bồ Đào Nha dù đã làm tất cả nhưng vẫn không thể ghi bàn gỡ, đành chấp nhận kết quả thua trận 0-1 trước đối thủ chơi hiệu quả hơn. Maroc giành chiến thắng bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện từ đầu giải, đặc biệt là các trận đấu loại trực tiếp như đã qua.

Maroc đã cho thấy họ đã phân tích rất kỹ lối chơi của các đối thủ để có các phương án đối phó. Đội bóng châu Phi không hề run sợ trước các đội bóng lớn, thậm chí càng chơi càng tự tin và sẵn sàng cho những kịch bản bất ngờ.

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 7

Các cầu thủ Maroc vui mừng sau chiến thắng lịch sử. (Ảnh: FIFA)

Quật ngã Bồ Đào Nha, Maroc viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé bán kết World Cup 2022 ảnh 8

Maroc làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi. (Ảnh: FIFA)

Tấm vé vào bán kết một lần nữa nối dài câu chuyện cổ tích của Maroc ở World Cup lần này, khi họ lại có thêm cột mốc lịch sử, trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tiến sâu tới bán kết ở 1 kỳ World Cup. Đối thủ tiếp theo của Maroc sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu kinh điển của bóng đá châu Âu giữa Anh và Pháp diễn ra lúc 2 giờ sáng 11/12.