Từ tia lửa đã bùng ngọn lửa

V.I.Lenin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản đã bắt đầu sự nghiệp cách mạng của mình bằng cách ra tờ báo Tia lửa. Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa! Thật vậy khi tri thức cách mạng, lý luận cách mạng thâm nhập đông đảo quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vật chất to lớn. Hiện thực đã chứng minh con đường đúng đắn mà Lenin và giai cấp vô sản đã chọn lựa.

Công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch đảng, lành mạnh kinh tế và đất nước đã có bước ngoặt khi đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cơ quan điều tra Bộ Công an. Rất nhiều hoài nghi, bức xúc tự được hóa giải.

Tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 31-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu! Và không thể đứng ngoài được, thế mới là thành công”. Cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng chung một tư tưởng, còn là ý chí mạnh mẽ từ cấp cao nhất, những giải pháp vừa quyết liệt vừa mềm mỏng, tiêu diệt chuột mà vẫn giữ được bình. Lòng dân đã thuận, đích đến của cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng đã hiển hiện, gần kề!