Trong bức ảnh trên, ông Massie cùng sáu người khác tươi cười cầm các loại súng máy M60, súng trường AR-15 và một khẩu tiểu liên Thompson. Không chỉ vậy, nghị sĩ Massie còn đăng kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng Giáng sinh. Tái bút: Ông già Noel hãy mang đạn đến”.
The Guardian cho hay, bức ảnh của ông Massie lập tức vấp phải nhiều chỉ trích, bởi nước Mỹ vừa chấn động sau vụ xả súng tại một trường học ở Michigan, khiến ba học sinh tuổi từ 14 đến 17 thiệt mạng, tám người bị thương. Nghi phạm là một tay súng 15 tuổi. Đó là chưa kể hàng loạt vụ thảm sát bằng súng trong những năm qua, khiến bạo lực liên quan súng đạn trở thành nỗi ám ảnh của người dân Mỹ.
Chẳng thế mà nghị sĩ đảng Dân chủ John Yarmuth đã lên án bài đăng của Massie là hành động “vô cảm”: “Tôi nhớ rằng các thành viên Cộng hòa luôn la hét rằng sẽ cố gắng bảo vệ người dân khỏi bạo lực súng đạn sau mỗi thảm kịch”. Nhiều tài khoản mạng xã hội Mỹ còn ví ảnh chụp của nghị sĩ Massie và gia đình giống như phim kinh dị hay một nhóm phiến quân.
Trước đó, dư luận “xứ cờ hoa” cũng dậy sóng sau khi nữ nghị sĩ Cộng hòa Lauren Boebert đăng video tuyên bố muốn mang theo súng ngắn trên đường phố Thủ đô Washington D.C và khi vào họp trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trong một video đăng lên Twitter, bà Lauren Boebert hùng hồn tuyên bố: “Chính phủ không có quyền bảo tôi hay những người ủng hộ tôi cách để bảo vệ an toàn cho gia đình. Tôi cam kết sẽ luôn bảo đảm quyền lợi trong Tu chính án thứ hai”. Bà Lauren còn khẳng định sẽ không từ bỏ các quyền của mình, đặc biệt là quyền sở hữu súng được quy định trong Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.
Xem ra, tự do là đặc quyền của mỗi cá nhân, song tự do tới mức công khai ủng hộ súng đạn như các nghị sĩ Cộng hòa nói trên thì chỉ ở Mỹ mới có. Đáng nhẽ các nhà làm luật phải là những người ở tuyến đầu chống lại bạo lực súng đạn, thì nay lại khiến người dân lo ngại về những hành động khó giải thích của mình.