1/ Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé Thu Hường đã đam mê cháy bỏng với ca hát. Chị có thể hát ở bất cứ đâu, tại hội nghị, lúc ở nhà, hay ở trên lớp. Sở hữu giọng hát trong trẻo, da diết cùng sự tự tin, mạnh dạn, cô bé đã nổi lên là một nhân tố ca nhạc của địa phương cho đến khi lên Hà Nội học nhạc.
Nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện với Thu Hường, tôi luôn thấy ở chị một tinh thần vươn lên, sự nỗ lực để phát triển giọng hát, hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, là nghệ sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, chị luôn muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an qua những việc làm cụ thể, không chỉ là ca hát mà còn là các hoạt động xã hội, như thiện nguyện, hiến máu. Bởi với chị, sâu xa của âm nhạc chính là sự trao đi yêu thương, để con người trở nên gần gũi, gắn kết và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình hơn.
Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai năm 2008 với dòng nhạc dân gian đương đại, nhưng Thu Hường không dừng lại với mảng ca khúc đó mà đã cố gắng tập luyện và hát được nhiều dòng nhạc, như hát bolero, nhạc trẻ, nhạc xưa và đặc biệt là nhạc Phật giáo. Với pháp danh Tâm Ngọc Hương, Thu Hường đã thường xuyên đến nơi cửa Phật để dùng lời ca tiếng hát của mình phục vụ các tăng ni, Phật tử. Việc đi hát ở các chùa đó dường như là “quãng nghỉ” để chị cân bằng cuộc sống, lấy lại nguồn cảm hứng sáng tạo sau những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật.
Trung tá, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tất Nghĩa, Phó trưởng Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Công an nhân dân nhận xét: “Là ca sĩ trẻ nhiều ước mơ, hoài bão, Thu Hường đã cố gắng luyện tập để có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc và biểu diễn ở mọi nơi, mọi lúc. Ở Hường luôn rực cháy một tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chỉn chu và album “Mong về Hà Nội” chính là một thí dụ cho tinh thần ấy của chị”.
2/ Trong album “Mong về Hà Nội” của ca sĩ Thu Hường có sự góp mặt của nhiều ca khúc nổi tiếng về mảnh đất nghìn năm văn hiến, như: “Mong về Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”, “Hà Nội đêm trở gió”, “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Nhớ về Hà Nội”... Một điều gì đó mơ mộng, lãng mạn nhưng đầy sự khắc khoải, suy tư về cuộc đời. 20 năm là hành trình dài với một cô gái mới ở tuổi ngoài 30 như Thu Hường. Với chị, Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim và tâm hồn mình. Đây không phải là nơi chị sinh ra nhưng đã cho chị tất cả, từ những người bạn, những người thân yêu rồi đến trưởng thành và sự nghiệp.
Thế nhưng, việc chọn hát những ca khúc về Hà Nội, chủ đề mà nhiều ca sĩ nổi tiếng trước đó đã hát rất thành công đã làm chị bước đầu cảm thấy băn khoăn, lo lắng. Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu: Liệu mình có dành được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả? Liệu mình có thể mang lại một “luồng gió mới”?... Tất cả những câu hỏi ấy đã trở thành động lực để chị chỉ biết cố gắng và cố gắng. Chị đã dành tâm huyết và hát bằng chính sự trải nghiệm của bản thân. Đó là những năm tháng sinh viên đi hát khắp Thủ đô từ phòng trà đến các hội nghị lớn, nhỏ để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống; đó là hát bằng sự khó khăn vất vả của một cô gái bé nhỏ tự lập những ngày đầu nơi đất khách, quê người… Mỗi bài hát trong album “Mong về Hà Nội” như một câu chuyện thầm kể về cuộc sống mưu sinh, những kỷ niệm vui buồn và để được như ngày hôm nay là một sự tự hào bằng chính sức lao động ấy.
3/ Năm 2023 là năm có nhiều ý nghĩa với ca sĩ Thu Hường khi chị được chọn là một trong 20 phụ nữ công an tiêu biểu của Bộ Công an (chọn ra từ hơn 50.000 phụ nữ Công an). Bởi vậy, ngoài album “Mong về Hà Nội”, chị cũng đang gấp rút để hoàn thành album “Tự hào màu áo tôi yêu” tập hợp những bài hát hay về lực lượng Công an nhân dân, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ thế hệ trước và có cả những ca khúc mới ra đời gần đây.