Soi mình vào dấu son lịch sử

Dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), các địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục triển khai, đón nhận, hưởng ứng nhiều hoạt động phong phú tôn vinh thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00

Thắng lợi đó mở ra một kỷ nguyên mới của đất nước, mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, tạo tiền đề vững chắc và xung lực mạnh mẽ cho những chặng đường tiếp theo của cách mạng Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh các nghi lễ mang đậm tính truyền thống như mít-tinh kỷ niệm, dâng hương hoa tưởng niệm, các hoạt động thăm tặng quà người có công…, còn nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xã hội, du lịch khác. Tất cả cùng chung tinh thần chào đón dịp kỷ niệm một cách thiết thực, mang đậm ý nghĩa vun đắp cho đời sống hôm nay.

Những dấu son trong trang vàng lịch sử dân tộc tỏa lan ánh sáng đến hôm nay với những giá trị lâu bền. Và việc kỷ niệm, nhắc nhớ đến những dấu ấn đó mang thật nhiều ý nghĩa. Các thế hệ sau nhìn lại, soi vào đó để xem mình đã sống xứng đáng với công lao gây dựng và sự hy sinh của cha ông và các thế hệ đi trước hay chưa; đã xứng đáng với những mong đợi của ngày hôm nay hay chưa. Sự soi mình đó, như tiếng nói thúc giục, như câu hỏi tự vấn trong mỗi con người, nhất là vào các dịp đất nước long trọng và tự hào thắm lên sắc cờ hoa kỷ niệm.

Cũng không riêng vào những ngày đó, ngay trong đời thường tất bật đây thôi, đi qua những tượng đài chiến công, qua những nghĩa trang liệt sĩ, đi trên những con đường năm xưa từng mù mịt khói bom, bước trong những vùng đô thị hiện đại một thời là chiến địa…, vẫn luôn có những điều thiêng liêng nhắc mỗi chúng ta sống cho xứng đáng hơn, cho có ý nghĩa hơn, có đóng góp hơn cho cộng đồng, xã hội. Chúng ta được nhắc nhở rằng, ngoài việc chăm lo cho bản thân, gia đình và những gì quý báu, gần gũi nhất với mình, thì cần biết cống hiến cho đất nước, xã hội; chia sẻ tình yêu thương, hành động chăm lo cho đồng bào, đồng chí...

Ngẫm ra, lối sống và làm việc của mỗi con người, mỗi tập thể, cộng đồng có những liên quan mật thiết đến sự tồn vong, tình hình phát triển của đất nước, dân tộc. Liên tưởng đến những năm tháng kháng chiến gian khổ, hàng lớp lớp người con ưu tú của dân tộc đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh cả máu xương của mình để mang tới chiến thắng vĩ đại đưa lịch sử dân tộc sang trang mới, đất nước được thống nhất, non sông nối liền một dải, người dân được hưởng hòa bình, có nhiều điều kiện chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những giá trị rất to lớn, thiết thực đó vẫn luôn sống mãi, tồn tại song hành với cuộc sống hôm nay.

Soi mình vào dấu son lịch sử để chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn, để thật sự xứng đáng với lịch sử vẻ vang của đất nước, dân tộc.