1/Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, nên từ khi còn bé, Minh Quý đã đam mê âm nhạc và mong muốn được gắn bó với nó. Thi đỗ, học chuyên ngành keyboard và thanh nhạc tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, Quý đã tốt nghiệp xuất sắc năm 2020. Xác định việc theo học âm nhạc phải được đào tạo bài bản, chuyên sâu nên anh đã tiếp tục lên Hà Nội để học tiếp. Mặc dù thi đỗ thủ khoa đầu vào của Trường sư phạm Nghệ thuật Trung ương nhưng anh chọn Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vì đây là môi trường đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp để có thể “cất cao đôi cánh” với âm nhạc.
Chân trời mới được mở rộng hơn khi Quý tham gia học tập tại Hà Nội nhưng kèm theo đó là nhiều vất vả, lo toan. Để có tiền trang trải việc học tập cũng như cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị, anh thường xuyên đi hát và dạy học vào những ngày cuối tuần tại quê nhà Vĩnh Phúc. Những công việc này không chỉ giúp anh có thu nhập mà là cách để có thêm kinh nghiệm, rèn giũa bản thân. “Từ một sinh viên ngoại tỉnh về Hà Nội, tôi đã gặp nhiều khó khăn trong học tập, đặc biệt là các môn phụ, đòi hỏi sự chăm chỉ và tập trung cao. Tôi khá áp lực nhưng đã cố gắng hết sức để vượt qua từng môn, nhờ đó tôi đã có được kết quả học tập như ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong hiện tại và tương lai để hoàn thiện chính mình và trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp”, Minh Quý tâm sự.
Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương là liên hoan nghệ thuật giao lưu văn hóa được tổ chức hằng năm nhằm tạo cơ hội cho các tài năng triển vọng của khu vực. Trong bảy năm tổ chức, Liên hoan đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn tài năng nghệ thuật ở nhiều độ tuổi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á - Thái Bình Dương. Một số ngôi sao trẻ của Việt Nam đã tham gia và giành được giải thưởng cao tại liên hoan này có thể kể đến như Nguyễn Thu Hằng, Nguyên Đoàn Thảo Ly, Đặng Anh Tuấn.
2/Gác lại niềm vui sướng và hạnh phúc khi trở về từ Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương, hiện Minh Quý đã nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc về tình yêu quê hương đất nước để ra mắt với khán giả trong dịp gần nhất. Bên cạnh đó, anh vẫn mong muốn tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những cuộc thi lớn hơn và đặc biệt là chuẩn bị cho chương trình tốt nghiệp sắp tới. “Trong chương trình tốt nghiệp, tôi sẽ biểu diễn tám tác phẩm là các aria tiền cổ điển, như “L’onore! Ladri”, “Amor Dormiglione”, “Broken Vow”, “Close Every Door”… Đây đều là những tác phẩm rất khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao. Tôi đã được thầy Đào Nguyên Vũ rèn luyện hằng ngày, hằng tuần, luyện thanh và sửa bài, tập hơi thở cũng như thể lực để chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ thi quan trọng trong đời sinh viên”, Minh Quý bộc bạch.
Mặc dù dòng nhạc kinh điển “kén” người nghe nhưng Minh Quý vẫn quyết tâm theo đuổi vì là đam mê từ bé. “Mỗi dòng nhạc đều có những mục đích và đối tượng khán giả, riêng với dòng nhạc cổ điển, đặc biệt là opera đóng vai trò quan trọng trong đối ngoại. Âm nhạc với sự sang trọng và lịch lãm sẽ là “ngôn ngữ” giao tiếp thể hiện được bản sắc văn hóa của mỗi nước. Hiện ở nước ta dòng nhạc cổ điển chưa phát triển nhưng trong tương lai, với sự kết hợp giáo dục giữa Việt Nam với các nước, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều đối tượng khán giả hơn nữa”, Minh Quý nói.
Thầy giáo Đào Nguyên Vũ, giảng viên trực tiếp giảng dạy Minh Quý tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhận xét: “Mặc dù còn nhiều vất vả trong cuộc sống hằng ngày nhưng Quý vẫn luôn hoàn thành tốt mọi mục tiêu mà hai thầy trò đã đề ra. Đặc biệt về chuyên môn, những tác phẩm khó như “Madamina, il catalogo è questo” (trích Opera Don Giovanni) của Mozart tương đương trình độ cao học cũng đã được em hoàn thành trong hai tháng. Nếu Quý vẫn phấn đấu và quyết tâm như hiện nay thì tương lai em sẽ còn nhiều cơ hội để bước tiếp trên chặng đường âm nhạc chuyên nghiệp”.