Phía trước là dốc cao

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres vừa cảnh báo rằng, một nửa thế giới đang bị bỏ lại giữa chừng trên hành trình thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: POPA MATUMULA
Biếm họa: POPA MATUMULA

Phát biểu ý kiến khi công bố ấn phẩm đặc biệt mang tên Báo cáo tiến độ triển khai các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), ông Guterres nêu rõ: Thế giới đã đi được nửa chặng đường nhằm đạt được các SDG vào hạn chót năm 2030. Nhưng trên hành trình đó, chúng ta cũng bỏ một nửa thế giới ở lại phía sau. Lời hứa chung đưa ra năm 2015 về mục tiêu tương lai toàn cầu xanh hơn, công bằng, bình đẳng hơn có đang gặp nguy hiểm?

Báo cáo cho thấy, đến nay chỉ 12% trong số 169 mục tiêu đang đi đúng hướng, trong khi theo LHQ, mức 50% đã là không đủ để có thể hoàn tất Chương trình nghị sự năm 2030. Nguy hiểm hơn, tiến độ triển khai đình trệ, thậm chí bị đảo ngược, đối với 30% số mục tiêu khác. Trong đó, số người nghèo khổ cùng cực hiện cao hơn mức cách đây 4 năm; số người đói trở lại mức của năm 2005; và nếu xu hướng này tiếp diễn, chỉ 30% số quốc gia có thể đạt được mục tiêu số 1 là không còn đói nghèo vào năm 2030.

Theo ông Guterres, tác động của “bộ ba khủng hoảng” gồm khí hậu, đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường càng nghiêm trọng hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và xung đột. Nhiều nước đang phát triển không thể đầu tư thực hiện các SDG vì gánh nặng nợ nần, trong khi nguồn tài chính khí hậu thấp hơn nhiều so mức cam kết và đến nay các nước giàu vẫn chưa thực hiện đầy đủ lời hứa tài trợ 100 tỷ USD mỗi năm cho hành động khí hậu tại các nước nghèo.

LHQ khuyến nghị tất cả các nước “xốc” lại cam kết hành động để đạt SDG, ở cả cấp quốc gia và quốc tế, thông qua định hướng phát triển kinh tế bền vững và ít phát thải, thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn cao hơn nhằm giảm đói nghèo và bất bình đẳng...

Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh: Kết quả thực thi các SDG không phải là những đường kẻ trên biểu đồ, mà là những bà mẹ và em bé khỏe mạnh, là trẻ có thể phát huy hết tiềm năng, là năng lượng tái tạo và không khí trong lành, cùng những thành tựu phát triển khác. Con đường phía trước vẫn nhiều dốc cao. Nhưng đó là hành trình mà chúng ta phải đi và phải cùng nhau tới đích.