Vũ Diệu Thảo cùng hơn 40 nghệ sĩ tỳ bà hòa tấu mừng ngày 20/11

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nghệ sĩ đàn tỳ bà Vũ Diệu Thảo đã cho ra mắt album “Bụi phấn” với phần hòa tấu của 40 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
40 nghệ sĩ các thế hệ cùng hòa tấu bản "Bụi phấn". (Ảnh: NVCC)
40 nghệ sĩ các thế hệ cùng hòa tấu bản "Bụi phấn". (Ảnh: NVCC)

Đây là sản phẩm âm nhạc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời cũng là kỷ niệm 20 năm gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong vai trò giáo viên đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo.

Album gồm 8 tác phẩm hòa tấu dân tộc: “Bụi phấn” (tốp tấu tỳ bà), Qua cầu gió bay (tốp tấu tỳ bà), “Lý cây bông - Lý kéo chài” (nhóm Tứ quý), “Bèo dạt mây trôi - Hoa thơm bướm lượn” (nhóm Tứ quý), “Ngẫu hứng bóng” (Diệu Thảo), “Immense Việt Nam” (nhóm Tứ quý), “Lưu thủy - Kim tiền - Xuân phong - Long hổ” (tốp tấu đàn tranh - đàn tỳ bà).

Cùng biểu diễn với Diệu Thảo là gần 100 nghệ sĩ đàn tỳ bà và nghệ sĩ các nhạc cụ dân tộc khác như đàn tranh, đàn nguyệt,… Trong đó riêng bài “Bụi phấn” có sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ tỳ bà, là tiết mục quy tụ được nhiều nhất các giảng viên, học viên tỳ bà từ trước tới nay.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ đàn tỳ bà đã cùng hội ngộ: Từ cánh chim đầu đàn của nghệ thuật tỳ bà – NSND Mai Phương đến lớp kế cận là NSƯT - Đại tá Nông Bích Kim, NSƯT Kim Hạnh (nguyên Trưởng bộ môn đàn Tỳ bà Học viện Âm nhạc Quốc gia), nghệ sĩ Hoài Thu (Viện phó Viện Âm nhạc), nghệ sĩ Diệu Thảo, nghệ sĩ Thanh Thư, nghệ sĩ Kiều Linh, nghệ sĩ Đàm Thái Hà… và tiếp đó là các học trò của Vũ Diệu Thảo, thậm chí có em mới chỉ mới 7, 8 tuổi. Ngoài ra, còn có cả những nghệ sĩ xuất thân từ đàn tỳ bà nhưng thành danh ở các lĩnh vực khác như “chị đẹp” Hương Ly, diễn viên Minh Hương…

Các nghệ sĩ hòa tấu đàn tỳ bà và đàn tranh.

Các nghệ sĩ hòa tấu đàn tỳ bà và đàn tranh.

Để thực hiện album này, Diệu Thảo và ê kíp đã phải rất kỳ công chuẩn bị từ sắp xếp thời gian cho khớp cả trăm con người, trường quay, trang phục… Đặc biệt, sự hiện diện của NSND Mai Phương là điều khiến mọi người xúc động bởi vì cách đó chưa lâu, NSND Mai Phương bị tai nạn phải bó bột chân. Vậy mà khi Diệu Thảo bày tỏ muốn thực hiện một chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ tỳ bà, nữ nghệ sĩ U80 đã không ngần ngại cho người nhà đưa đến trường quay, lên sân khấu ngồi đánh đàn cùng các con.

Khi xong bài “Bụi phấn”, các học trò lên sân khấu tặng hoa cho NSND Mai Phương và bà đã không kìm được nước mắt vì cảm động.

Album Bụi phấn là sản phẩm khởi đầu cho dự án âm nhạc kỷ niệm 20 năm trở thành cô giáo dạy tỳ bà của Vũ Diệu Thảo. Từ nhỏ, Diệu Thảo đã yêu cây đàn tỳ bà và mơ ước trở thành giáo viên. Năm 2004, ước nguyện của cô đã thành hiện thực khi trở thành giảng viên chuyên ngành đàn Tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đó, cô đã được dìu dắt bởi những người thầy như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo nhân dân Hoàng Dương…

Tiếp bước thầy cô của mình, Diệu Thảo dồn mọi tâm huyết cho việc truyền dạy học trò và niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là được chứng kiến các thế hệ học trò dần lớn lên, trưởng thành: “Thế hệ nối tiếp thế hệ, các em học sinh giống như hình ảnh phản chiếu của mình vậy. Nhìn các em xuất hiện trên các sân khấu lớn, mang tiếng đàn tỳ bà đến mọi miền Tổ quốc, xa hơn nữa là các quốc gia trên thế giới mà các em đặt chân đến, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thấy sự nghiệp “trồng người” của mình thực sự có được trái ngọt, đó chính là hạnh phúc của Thảo”.

Nghệ sĩ Diệu Thảo (bên trái) thực hiện album của mình.

Nghệ sĩ Diệu Thảo (bên trái) thực hiện album của mình.

Dự án này gồm 60 tác phẩm, đánh dấu chặng đường 20 năm gắn bó với nghề giáo của Diệu Thảo. Theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ, tiếp theo Bụi phấn sẽ là album “Tứ quý” với sự kết hợp của đàn tỳ bà và các nhạc cụ dân tộc khác cùng nhạc điện tử. Đặc biệt, sẽ có một album nhạc cổ kết hợp với các nghệ sĩ âm nhạc cổ truyền tài năng như NSƯT Việt Hồng đàn tranh, nghệ sĩ Đức Dũng đàn nguyệt… Đây là album mà Diệu Thảo dành nhiều tâm huyết, gắn với việc đào tạo âm nhạc của cô cùng các giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Tôi mong muốn cây đàn tỳ bà có được vị thế trong đời sống. Để có được điều đó thì không thể kêu gọi chung chung, mà phải hiện thực hóa nó bằng những hành động, những sản phẩm cụ thể. Tôi sẽ theo đuổi, kiên trì thực hiện mục tiêu, để thế hệ sau có thể từ chất liệu mình làm hôm nay sẽ phát triển, đưa cây đàn tỳ bà thăng hoa hơn nữa”, Diệu Thảo bày tỏ.

Album Bụi phấn sẽ được phát sóng lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/11 trên VTC1; 20 giờ 30 phút ngày 20/11 trên kênh VTC6, 10 giờ 30 phút ngày 21/11 trên kênh VTC10 và các nền tảng số TV360, VTC Now, kênh YouTube Tứ Quý band.

Hòa tấu bài "Bụi phấn":

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.