Bà Bùi Thị Sơn kể, liệt sĩ Dương Xuân Tuyên sinh năm 1953, tham gia chiến đấu, bảo vệ biên giới phía bắc và hy sinh năm 1980 ở tỉnh Lai Châu. Liệt sĩ Dương Xuân Tuyên ra đi để lại mất mát không gì bù đắp được, song nỗi đau ấy được gia đình chuyển hóa bằng niềm kiêu hãnh và quyết tâm nuôi các con nên người, sống tử tế như tâm nguyện của ông lúc còn sống. Dẫu đã có thông tin về địa điểm ông ngã xuống, tuy nhiên sau nhiều lần tìm kiếm, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy được phần mộ. “Thời điểm ông ra đi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chúng tôi không có bức ảnh nào về ông làm di ảnh để thờ cúng, tấm Bằng Tổ quốc ghi công là hiện vật duy nhất được đặt trên bàn thờ để gia đình tưởng nhớ, tự hào về người chồng, người cha và người ông đáng kính của mình”, bà Sơn cho biết.
Cũng theo chia sẻ của các thành viên trong gia đình, do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt và thời gian nên Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Dương Xuân Tuyên đã bị hư hỏng. Vì vậy sau khi gia đình đề đạt nguyện vọng cấp lại bằng mới, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công đúng vào dịp cả nước thành kính kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. “Dù cha đã nằm lại nơi chiến trường, nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm Bằng Tổ quốc ghi công, niềm tự hào về người cha liệt sĩ càng thêm sâu đậm, càng nhắc nhở chúng tôi sống xứng đáng với sự hy sinh của lớp người đi trước”, chị Bùi Thị Thu Lê, con dâu liệt sĩ Dương Xuân Tuyên tự hào chia sẻ.
Đồng chí Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Lạc cho biết, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ và thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, xã Thạch Lạc đã chủ động rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ cấp 54 Bằng Tổ quốc ghi công theo đúng quy định. Mỗi tấm bằng được trao lại là sự khẳng định công lao của liệt sĩ luôn được ghi nhớ, trân trọng và tiếp nối qua các thế hệ.
Bà Trần Thị Lan ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) luôn canh cánh nỗi lòng khi Bằng Tổ quốc ghi công của anh mình, liệt sĩ Nguyễn Đình Dỵ bị thất lạc trong nhiều năm qua. Vì vậy, khi được cấp lại bằng mới bà không kìm được nước mắt. Vậy là nỗi niềm của mẹ chồng lúc lâm chung, trước khi giao phó nhiệm vụ thờ cúng anh trai đã được thực hiện. Niềm vui của bà Lan cũng là nỗi lòng của 13 gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Đồng Tiến.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Huyên cho biết, cùng với việc phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ, trong dịp 27/7, địa phương đã xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực nâng cấp, sửa chữa các đài tưởng niệm, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các đối tượng người có công. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện việc lấy mẫu ADN phục vụ nhiệm vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận đề nghị từ các gia đình, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đề nghị giải quyết. Căn cứ đề nghị của các đơn vị, ngày 26/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 484 liệt sĩ quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những trường hợp bằng bị mất, hư hại hoặc thiếu thông tin do mờ chữ.
Ngay sau khi quyết định được ban hành, Sở Nội vụ đã phối hợp các địa phương tổ chức trao bằng trang trọng, đúng nghi thức. Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, ốm đau, các đoàn công tác đã trực tiếp đến tận nhà để trao; kết hợp thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo. “Việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn là cơ sở quan trọng để các gia đình thực hiện thủ tục liên quan như: Hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, chuyển đổi người thờ cúng; giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...”, đồng chí Đặng Văn Dũng nhấn mạnh.