Nhà thơ Bằng Việt:

Văn chương cần có vị đắng mồ hôi và vị mặn nước mắt của con người

Quê gốc của nhà thơ Bằng Việt là làng nghề mộc truyền thống Chàng Sơn, nay thuộc xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội. Trong sự nghiệp của ông, Hà Nội là mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt. Bên cạnh thơ, ông còn tham gia nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn thuộc Tủ sách Thăng Long nghìn năm văn hiến. Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái đã trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội tới ông.

Nhà thơ Bằng Việt.
Nhà thơ Bằng Việt.

Hà Nội đem lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ cho sáng tạo nghệ thuật

- Thưa nhà thơ Bằng Việt, từng nhiều năm là thành viên Ban giám khảo Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội và năm nay, đón nhận Giải thưởng Lớn, cảm xúc của ông chắc hẳn rất đặc biệt?

- Tôi rất bất ngờ và cảm động. Vì đã từng được giữ trách nhiệm Giám khảo cho Giải thưởng Bùi Xuân Phái từ khi thành lập Giải thưởng này nên tôi rất trân trọng ý nghĩa xã hội của Giải thưởng.

Hà Nội đem lại cho tôi nhiều cảm xúc sâu sắc, đẹp đẽ trong nhận thức và sáng tạo nghệ thuật. Bản thân tôi được hưởng rất nhiều ân sủng mà Hà Nội đã dành cho. Về phần mình, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, mong phần nào đền đáp nghĩa tình đó. Nếu không có mọi trải nghiệm phong phú từ hơn 60 năm qua với mảnh đất và con người Hà Nội, thì cũng không thể có được bản thân tôi ngày hôm nay.

- Giải thưởng còn là động lực tinh thần lớn để ông tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm văn chương mới, thưa ông?

- Tôi hiện đã ở tuổi ngoài 80, điều kiện sức khỏe không như trước nhưng tôi sẽ dành đủ 100% tâm sức cho một số công trình riêng, đã lên kế hoạch từ lâu.

Theo dự định, trong hai năm tới, tôi sẽ hoàn thành sắp xếp và biên tập một tuyển tập thơ của bản thân, bao gồm các bài thơ đã xuất bản trong sách, báo, tạp chí kể từ năm 2026 trở về trước và một số bài chưa từng công bố rộng rãi, mới ở trong sổ tay, cần được chỉnh lại câu chữ, bố cục.

Tôi cũng có kế hoạch thực hiện một tổng tập thơ dịch, gồm khoảng 400 bài của hơn 180 tác giả thế giới mà tôi đã dịch trong nhiều năm qua, từ ba thứ tiếng Anh, Pháp, Nga. Việc này có thể xong trong cuối năm 2027.

Còn năm nay, tôi sẽ cho ra mắt tập thơ mới, gồm 123 bài thơ ngắn, lấy tên là Tâm - Nghiệm - Ngộ. Hưởng ứng các quyết sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy quảng bá văn hóa dân tộc ra nước ngoài, đưa sách Việt Nam tiếp cận thị trường sách quốc tế, tôi quyết tâm tự dịch tập thơ mới nhất này của mình ra một số ngoại ngữ phổ biến, như các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, để có thể phát hành tại các hội chợ sách quốc tế, nơi mà Hà Nội, với tư cách là một thành phố sáng tạo, luôn được mời tham dự, trưng bày, giới thiệu sách và văn hóa phẩm. Trong tập thơ mới này, tôi ưu tiên chọn những bài ngắn dưới 10 câu, nên việc dịch ra nhiều thứ tiếng cũng thuận lợi hơn. Vả lại, trong xu thế hiện nay, người đọc cũng không thích đọc thơ dài.

- Nhiều người có lẽ không biết ông có vốn ngoại ngữ lớn như vậy.

- Các nhà thơ thời chống Pháp, nhất là các nhà thơ xuất hiện từ tiền chiến, đều rất giỏi tiếng Pháp và chữ Hán. Họ dịch nhiều thơ Đường, cũng như thơ phương Tây, thơ châu Phi, Mỹ La-tinh... thông qua tiếng Pháp.

Thế hệ tác giả văn chương thời chống Mỹ chúng tôi trải qua chiến tranh khốc liệt kéo dài, cũng bị ảnh hưởng nhiều đến khả năng ngoại ngữ. Nhưng có một số người vẫn kiên trì học ngoại ngữ, nhất là sau năm 1975, nên cũng khá lên nhiều. Vì chúng tôi biết, cần phải có kiến thức trong việc mở ra các cửa sổ đối thoại, mới hiểu biết được thế giới, nắm được các xu thế đổi mới của thế giới. Văn nghệ sĩ, nếu chỉ quanh quẩn giao tiếp chật hẹp, “không chịu ra khỏi lũy tre làng”, thì kiến thức bị hạn chế, khả năng nâng cao, đổi mới năng lực sáng tạo bị cạn dần.

Tôi đã có 50 năm đọc và dịch thơ nước ngoài. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, sau khi nghỉ hưu, tôi tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng dịch ngược (dịch từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác - PV).

822221.jpg
Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội tới nhà thơ Bằng Việt. Ảnh: Phạm Tuấn Anh

Nhà thơ không nên ngồi trên tháp ngà, mà hãy lội vào bùn đất cùng người lao động

- Trở lại với thi ca, thưa ông, thơ của Bằng Việt bây giờ và Bằng Việt thời “Bếp lửa” 60 năm trước hẳn cũng có nhiều đổi thay khác biệt?

- Chắc hẳn rồi, cách viết của tôi có thay đổi nhiều. Trước đây, tôi có lúc ham miêu tả, trần thuật, ham diễn giải, triết lý, hay rơi vào tư biện, nặng tư duy chính luận. Giờ, tôi không thể viết triền miên dàn trải mà phải ngắn gọn, hàm súc, chỉ gọi sự vật đúng tên của nó, không ví von thừa thãi.

- Nhân ông nói về bạn đọc hiện nay không thích đọc thơ dài, ông có thể chia sẻ thêm quan điểm về thực tế khác: Lâu nay, có nhiều ý kiến về việc độc giả quay lưng với văn chương, không đọc văn thơ nữa?

- Tôi nghĩ hiện tượng này cũng có lỗi từ cả hai phía. Một bên, xã hội đang chuyển biến rất nhanh, công chúng đang có quá nhiều lựa chọn hấp dẫn. Sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội lôi kéo công chúng ra khỏi cách đọc chậm, đọc kỹ.

Trong khi đó, phía bên kia, người sáng tác lại chưa có tác phẩm hấp dẫn bạn đọc. Nhà văn cần có đủ ý thức để viết những vấn đề cần cho con người hôm nay.

Trước kia, thơ của tôi thường được xếp vào loại văn chương sang trọng. Nhưng tôi nhận ra, thơ đâu nhất thiết phải cao sang, quý tộc, mà cần đi cả vào giữa bùn đất, bụi bặm đường phố, khói đạn,
hơi bom.

Nhà thơ không nên ngồi trên tháp ngà, mà hãy lội vào bùn đất cùng người lao động. Cảm xúc thơ, hãy dám đưa vào chuyện đời thường, những cam go vất vả của người lao động trong công xưởng, người lính trong chiến hào. Tất cả những điều đó đều đã là sự chuyển hóa tự nhiên từ mấy chục năm nay rồi...

Tuy nhiên, tới dăm năm gần đây, tôi lại thấy có điều đáng ngại: Người ta mượn xu thế “đổi mới”, “hội nhập”, thậm chí cả “tân hình thức” rồi “hậu hiện đại”, để nhét vào thơ rất nhiều thứ “không tiêu hóa được”; điển hình là sự tầm thường đến thảm hại, sự tự nhiên chủ nghĩa đến trơ trẽn, kết quả là sản sinh ra một thứ văn vần theo “chủ nghĩa dung tục”. Đó không còn là ngôn ngữ đường phố, bùn đất - với ý nghĩa gần đời sống lao động, cũng không gần với hơi thở thô tháp, cách cảm nghĩ thẳng băng, không cách điệu, không uốn éo, tuy có thô mộc, có chai sạn, thì nó vẫn còn có chất người, có vị đắng mồ hôi, vị mặn nước mắt của con người.

- Sau nhiều năm làm lãnh đạo Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, theo ông, làm thế nào để các hội hỗ trợ hiệu quả cho văn học nghệ thuật phát triển?

- Nhà nước cần tiếp sức cho giới sáng tác bằng nhiều chính sách và giải pháp hiệu quả hơn. Thay vì cấp kinh phí nhỏ giọt cho các hội văn học nghệ thuật, Nhà nước cũng cần xem xét lại phương án đầu tư lớn, bằng cách ký hợp đồng theo thỏa thuận, như đã từng làm những năm trước đây, nhất là hiện nay, có chính sách mới, hỗ trợ cho công nghiệp văn hóa nữa.

Ngoài ra, cần tạo điều kiện hỗ trợ để xuất bản, phổ biến tác phẩm, thêm kinh phí lập các giải thưởng văn học nghệ thuật, tôn vinh tác phẩm nào đi đúng được vào những vấn đề cốt lõi, trọng tâm của đời sống, làm văn học nghệ thuật bám rễ sâu hơn vào đời sống. Mặt khác, cần tạo điều kiện để việc trao đổi kinh nghiệm văn hóa đối ngoại nói chung, trao đổi với các tổ chức văn học nghệ thuật quốc tế nói riêng được diễn ra thường xuyên, thực chất hơn.

- Hơn nửa thế kỷ sáng tác và gắn bó với đời sống văn học, hẳn ông có rất nhiều “những điều trông thấy” và suy ngẫm về văn chương, về cuộc đời. Ông có ý định ra mắt hồi ký văn chương không, thưa ông?

- Tôi dự định in một hồi ký văn chương gắn với sinh hoạt văn học, quan điểm sáng tác cũng như đời sống tinh thần của các nhà văn.

Đây không phải dạng hồi ký “có gì ghi nấy”, hay cốt kể lại đời mình, mà tôi lựa chọn từ kho chuyện về văn thơ, về các thế hệ nhà văn quen biết những gì mà tôi thấy là có ích cho cộng đồng, cho văn chương, rồi cộng cả những suy nghĩ của mình qua 50-60 năm sáng tác nữa. Biết đâu, những điều ấy sẽ có ích cho văn chương, bạn đọc yêu văn học, và người nghiên cứu văn chương sau này.

- Trân trọng cảm ơn ông! ■

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Vũ Đức Liêm

“Thấu hiểu Việt Nam như một sân khấu lịch sử lớn”

Cuối tháng 9/2026, tại Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn: Anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”, Tiến sĩ Vũ Đức Liêm (hiện là Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm Hà Nội) đóng góp một góc nhìn đáng chú ý về vai trò kiến tạo quốc gia của vị vua sáng lập kinh thành Thăng Long. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh chung quanh cách tiếp cận này cũng như vấn đề bản sắc Việt Nam mà anh tâm huyết theo đuổi.

Nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng.

Cảm nhận “tình yêu trong veo” ở từng khoảnh khắc bấm máy

10 năm, số lượng bộ ảnh nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng thực hiện đã lên đến xấp xỉ bốn con số, mỗi bộ cũng chừng 1.000 đơn vị ảnh. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh về những điều ý nghĩa, giá trị tinh thần sâu sắc mà nhiếp ảnh đường phố nói riêng, nghệ thuật nói chung, đem tới cuộc sống này.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Ảnh: NVCC

Phải gắn bó đủ lâu và đủ tận tâm với âm nhạc

Sau thành công của vở opera Công nữ Anio được trình diễn ở cả Việt Nam và Nhật Bản năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Ban điều hành “Công nữ Anio” gồm các cơ quan ngoại giao, tổ chức nghệ thuật của cả hai nước tiếp tục sản xuất phiên bản musical của câu chuyện này. Tác giả âm nhạc của cả hai vở diễn là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, một tên tuổi của khí nhạc Việt Nam đương đại.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thước

Người làm phim tài liệu, trước tiên, cần một bản lĩnh sống

Những năm gần đây, phim tài liệu của Việt Nam đã gây được sự chú ý của dư luận thế giới, giành được giải thưởng tại các kỳ liên hoan phim quốc tế. Nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển phim tài liệu trong nước cũng được tổ chức thường xuyên, định kỳ, thu hút sự quan tâm ngày càng đông đảo của giới làm phim và công chúng. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện với Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thước về vai trò và sức sống của phim tài liệu ở nước ta.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan.

Luôn cảm ơn cội gốc truyền thống

Sau khi nghỉ hưu, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan tập trung vào hoạt động truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ và rất hiếm khi trở lại sân khấu biểu diễn. Nhưng, trong câu chuyện với chúng tôi về nghệ thuật chèo nói riêng, về nghệ thuật biểu diễn nói chung trong dòng chảy cuộc sống hôm nay, bà cho biết sẽ sớm quay lại sân khấu với một liveshow kỷ niệm cuộc đời nghệ thuật của mình.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Mùa thu luôn gợi cảm xúc mới mẻ, nhân văn

Bên cạnh sáng tác thơ, Hồng Thanh Quang còn là một cây bút chính luận sắc sảo. Ông trưởng thành từ quân đội và phần lớn cuộc đời rèn luyện trong môi trường làm báo. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng ông về chủ đề mùa thu Cách mạng, trong một ngày thu đẹp của Hà Nội.

Khoảnh khắc mãnh liệt, khi hàng chục nghìn con người cùng hòa chung giọng hát Quốc ca. Ảnh: Thành Đạt

Để Tổ quốc luôn ở trong tim

Sau dấu ấn tại Mỹ Đình, “Tổ quốc trong tim” mùa thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh với một không gian và cách kể mới. Hơn 5,7 triệu lượt yêu cầu đăng ký, vé trực tuyến hết chỉ sau 1 phút 27 giây cho thấy sức hút đặc biệt của một chương trình nghệ thuật chính luận, khi lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ của thời đại. Trước đêm diễn 23/8, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, chia sẻ về cách làm mới nghệ thuật chính luận, sức mạnh của công chúng trẻ và hành trình biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Tiếng Việt nuôi dưỡng lòng tự hào về văn hóa Việt Nam

Tiếng Việt nuôi dưỡng lòng tự hào về văn hóa Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương là chuyên gia, phụ trách tủ sách ngôn ngữ và văn học Đông Nam Á tại Thư viện Quốc gia Pháp (BnF). Bên cạnh công việc chuyên môn vốn đã bận rộn tại một trong những thư viện có lịch sử lâu đời và lớn nhất châu Âu, chị còn dành không ít thời gian để học hỏi, nghiên cứu phương pháp sư phạm và mở các khóa dạy tiếng Việt cho người Việt Nam xa xứ, người nước ngoài có mong muốn học để kết nối sâu sắc hơn với Việt Nam.

Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: NVCC

Giao hưởng Việt Nam cần được đầu tư từ gốc

Được đông đảo công chúng biết tới và mến mộ qua nhiều ca khúc, nổi bật như Giấc mơ trưa hay Hà Nội 12 mùa hoa, nhưng ít ai biết trong nhiều năm qua, nhạc sĩ Giáng Son vẫn đau đáu giấc mơ của riêng mình: Chinh phục địa hạt khí nhạc, giao hưởng.

Nhà ngoại giao Lý Đức Trung.

Văn hóa là điểm tựa vững chắc để phát triển toàn diện đất nước

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Israel (2022 - 2025), nhà ngoại giao Lý Đức Trung hiện đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng, Ban Thư ký quốc gia APEC 2027. Dưới góc nhìn của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông chia sẻ với chúng tôi một số cảm nhận về quá trình chuyển mình của hệ sinh thái văn hóa, văn hóa sáng tạo và công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch tổ chức Women in Film Korea Kim Seon Ah

Việt Nam là thị trường điện ảnh rất tiềm năng

Bên thềm Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ tư, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Kim Seon Ah, thành viên ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, về quan sát của bà dành cho điện ảnh Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa hai nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Đồng sáng lập và Giám đốc Major Books Trần Thủy Thiên Kim.

Tôi muốn thế giới thấy được sức hấp dẫn của văn học Việt Nam

Sau hơn ba năm kể từ khi ra đời, Major Books, công ty xuất bản sách độc lập tại Anh quốc, đã đưa "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" (bản kể của Nguyễn Đổng Chi), "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng, và nhiều tác phẩm văn học đương đại Việt Nam tới với bạn đọc trên thế giới thông qua các bản chuyển ngữ tiếng Anh ấn tượng.

Tác giả Thanh Thanh. Ảnh: NVCC

“Tôi muốn góp phần nhỏ vào nguồn dinh dưỡng tinh thần cho trẻ em”

Vì một biến cố sức khỏe, cô bé Thanh Thanh buộc phải gắn đời mình với chiếc xe lăn, dở dang việc học phổ thông. Không chịu đầu hàng số phận, theo thời gian, cô gái rất giàu nghị lực ấy đã nỗ lực tự học, để trở thành một tác giả viết kịch bản dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về thiếu nhi, và... rất có duyên với giải thưởng.

Nhạc sĩ Tống Đức Cường (nghệ danh Cường Tống).

Tôi “lãi” rất nhiều từ âm nhạc truyền thống

Sau 11 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, nhạc sĩ Tống Đức Cường (nghệ danh Cường Tống) quyết định trở lại quê hương mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp sáng tác âm nhạc, chắt lọc tinh hoa và kinh nghiệm từ cả hai nền văn hóa để đem tới khán giả những tác phẩm giàu thẩm mỹ, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu

Những hạt giống tài năng luôn cần được chăm chút

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 17 đến 23/5. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện với Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo về con đường tìm kiếm tài năng cải lương trong bối cảnh nhiều đổi thay của thị hiếu khán giả.

Giám đốc sáng lập Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi Nguyễn Trung Hiền.

Tôi mơ về “Thung lũng sáng tạo” Ðà Lạt

Hơn 5 năm qua, Phố Bên Đồi là không gian sáng tạo hiếm hoi ở khu vực đô thị Đà Lạt (*) thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động, từ tổ chức sự kiện nghệ thuật thị giác, trại sáng tác đến các dự án âm nhạc cộng đồng, chương trình hội thảo, thảo luận chuyên ngành về khởi nghiệp và thúc đẩy sáng tạo.

Nguyễn Đức Hiếu trong vở ballet Don Quixote, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, năm 2025. (Ảnh NVCC)

Tôi muốn làm giàu cho văn hóa Việt bằng ballet

Nguyễn Đức Hiếu đang được xem là gương mặt nam diễn viên ballet mới đầy tài năng của Việt Nam. Anh vừa xuất sắc giành giải Nhất – vòng chung khảo của Liên hoan Nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2026 (The Asia Pacific International Arts Festival), diễn ra vào tháng 3, tại Thành Đô, Trung Quốc.

Nhà sưu tập Trần Thắng. (Ảnh Hoài Phương)

Tôi đã say mê sưu tập tác phẩm của Lê Bá Đảng

Họa sĩ Lê Bá Đảng (1921-2015) là một tên tuổi ở tầm mức quốc tế, được vinh danh là Nghệ sĩ có tài năng lớn và tư tưởng nhân đạo (bởi Viện Quốc tế Saint Louis/The International Institute of Saint Louis, Mỹ, năm 1989).

Nhiều sáng tạo với âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã đưa ca sĩ Hà Lê đến gần với công chúng hôm nay. (Ảnh NVCC)

Nhạc Trịnh giúp sự nghiệp của tôi sang trang

Với Hà Lê, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được “tung tẩy” trong một phong cách mới hoàn toàn. Nhạc Trịnh trở thành chìa khóa để Hà Lê tạo dựng sự nghiệp và dấu ấn âm nhạc cho riêng mình. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh.

Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Hoàng Duẩn.

Thể loại kịch nào cũng có thể chinh phục được khán giả

Tết luôn là mùa hoạt động sôi nổi nhất của sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lần đầu sau nhiều năm, trong danh mục kịch Tết, có lịch diễn một vở kịch lịch sử: Vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử. 

Lê Quỳnh Như, Giám đốc vận hành DeeDee Animation Studio

Kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của hoạt hình Việt Nam

Là đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành DeeDee Animation Studio, một trong những xưởng phim hoạt hình độc lập năng động nhất hiện nay, Lê Quỳnh Như trò chuyện với Nhân Dân cuối tuần trong tâm thế vừa tỉnh táo của một nhà sản xuất, vừa đầy say mê của người làm sáng tạo.

Biết cách chấp nhận được - mất để luôn nỗ lực trong nghề

Biết cách chấp nhận được - mất để luôn nỗ lực trong nghề

Sau Mưa đỏ, bộ phim của năm 2025, đầu năm nay, diễn viên Hứa Vĩ Văn sẽ gặp lại khán giả qua phim truyền hình Tận hiến, tái hiện chân dung của chiến sĩ tình báo mang bí danh P1, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân. 

Mong muốn trở lại làm việc nhiều hơn ở quê hương

Mong muốn trở lại làm việc nhiều hơn ở quê hương

Sau khi tốt nghiệp với t ấm bằng xuất sắc tại Harvard Graduate School of Design (Harvard GSD), ngôi trường đào tạo bậc cao học về kiến trúc hàng đầu thế giới, năm 2019, Khoa Vũ có nhiều cơ hội công việc tại Mỹ. Trong đó, có việc anh trở thành giảng viên thỉnh giảng tại chính ngôi trường này.