Tổng thống Nga dự diễu hành Binh đoàn Bất tử ở Moscow

NDĐT - Ngày 9-5, hàng trăm nghìn người dân Moscow đã tham dự cuộc diễu hành Binh đoàn Bất tử để tưởng nhớ những người đã chiến đấu hoặc hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống lại phát-xít Đức trong giai đoạn 1941-1945. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt, mang theo chân dung của cha mình hòa cùng dòng người diễu hành.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đoàn người diễu hành Binh đoàn Bất tử ở Moscow. (Ảnh: TASS)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đoàn người diễu hành Binh đoàn Bất tử ở Moscow. (Ảnh: TASS)

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân Moscow và nhiều tỉnh thành lân cận đã tập trung gần ga tàu điện ngầm Dinamo và dọc theo tuyến đường để chuẩn bị cho cuộc diễu hành. Không chỉ có những người lớn tuổi mà còn có rất đông các thanh niên, các em bé nhỏ tuổi. Tất cả đều mang theo một tấm chân dung của người thân, đã từng chiến đấu hoặc hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Nhiều người cũng gắn trên mình chiếc nơ Thánh George với hai mầu cam và mầu đen, biểu tượng của chiến thắng.

Nhiều cháu bé cũng tham dự buổi diễu hành.

Tham dự buổi diễu hành, ai nấy đều hết sức phấn khởi và tự hào. Ông Anatoly, một người dân Moscow chỉ cho chúng tôi tấm chân dung ông mang theo: "Đây là bố tôi, sĩ quan chiến trường, bị hy sinh khi chiến tranh vệ quốc mới bắt đầu. Theo tôi hoạt động của phong trào “Binh đoàn Bất tử” có ý nghĩa rất to lớn. Vi nó cho thấy chúng ta vẫn còn nhớ đến cha, ông và những người thân của chúng ta, những người đã phải trải qua chiến tranh, chịu đựng hy sinh mất mát cho cuộc sống hòa bình hiện nay của chúng ta. Đây cũng là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong việc giáo dục lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước cho chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Còn cậu bé Svetoslav, đi cùng với bà nội của mình dự buổi diễu hành, chia sẻ: "Hôm nay cháu đến đây để tưởng nhớ những ngươi lính đã không trở về từ chiến tranh, những người bị thương nặng, những người có đóng góp to lớn vào chiến thắng vinh quang này. Đây là ông nội của cháu. Ông ấy bị một vết thương rất nặng ở bụng và không thể sống sót trở về. Đây là năm thứ hai cháu cùng bà nội tham gia hoạt động của phòng trào “Binh đoàn Bất tử” và cháu cảm thấy rất thích thú".

Đúng 15 giờ (giờ Moscow), dòng người bắt đầu cuộc diễu hành dọc theo tuyến đường đổ về phía Quảng trưởng Đỏ. Lượng người mỗi lúc một đông khi càng có thêm nhiều người nhập vào đoàn diễu hành. Cả tuyến đường rợp những lá quốc kỳ ba mầu của Nga, những lá cờ đỏ của Hồng quân Liên Xô và những tấm chân dung thân nhân của những người tham gia diễu hành. Cách từng quãng, lại có những nhóm người tụ tập, hát vang những bài ca truyền thống của Nga. Các tình nguyện viên cũng dựng các lều trại, phát đồ ăn và nước uống cho người tham gia diễu hành.

Từng nhóm người tập trung cùng hát vang những bài ca yêu nước.

Tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có mặt, tham gia đoàn diễu hành. Ông Putin mang theo tấm chân dung của cha mình, người đã xung phong ra mặt trận ngay từ khi cuộc chiến tranh bùng nổ. Ông đã chiến đấu và bị thương nặng gần chiến trường Leningrad.

Phát biểu tại cuộc diễu hành, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc diễu hành và nhu cầu gìn giữ ký ức về cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Theo ông, ngày 9-5 đánh dấu sự đoàn kết của tất cả các thế hệ người Nga với một lịch sử anh dũng bởi mỗi gia đình đều có những người thân đã từng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến. Đối với ông Putin, cũng giống như hầu hết các gia đình người Nga, cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là một phần trong lịch sử gia đình ông.

Cuộc diễu hành Binh đoàn Bất tử được khởi xướng từ vùng Tyumen ở Tây Siberia năm 2007 và có tên ban đầu là "Cuộc Tuần hành Chiến thắng". Tuy nhiên, phong trào này chỉ mới bắt đầu gây được tiếng vang với cái tên "Binh đoàn Bất tử" năm 2012 ở Tomsk. Sau đó một năm, đã có tới 120 thành phố tham gia hoạt động. Đến năm 2014, người dân mang theo chân dung những người thân chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ 2, diễu hành ở 500 thành phố thuộc bảy quốc gia. Đến năm 2015, cuộc diễu hành "Binh đoàn Bất tử" chính thức trở thành một sự kiện toàn quốc.

Những người tham gia hoạt động sẽ diễu hành dọc đường phố tại Nga với ảnh người thân đã hy sinh hoặc từng tham gia chiến tranh vào ngày 9-5 hằng năm. Đến năm 2015 hoạt động này đã được tổ chức trên toàn quốc.

Theo các nhà tổ chức, cuộc diễu hành "Binh đoàn Bất tử" năm 2019 có khoảng bảy trăm nghìn người tham dự. Trong năm nay, các cuộc diễu hành thuộc phong trào này cũng đã được tổ chức ở hơn 500 thành phố ở hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, cuộc diễu hành với sự tham dự của hơn 1.000 người cũng đã được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

* Ngày 9-5, hãng thông tấn TASS dẫn lời Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk cho biết đã có hơn mười triệu người Nga tham gia vào các cuộc diễu hành Binh đoàn Bất tử trên khắp nước Nga.

Bà Irina nói: "Hơn mười triệu người đã tham gia các hoạt động của sự kiện trên khắp đất nước". Con số này cũng tương đương với số người tham gia "Binh đoàn Bất tử" trong năm 2018. Chỉ tính riêng trong cuộc diễu hành tại Moscow năm nay, đã có tới hơn 700 nghìn người dân tham dự.

Cuộc diễu hành "Binh đoàn Bất tử" là sự kiện diễn ra vào ngày 9-5 hằng năm trên khắp nước Nga và nhiều nước trên thế giới. Hoạt động này được tổ chức nhằm vinh danh chiến thắng của quân đội Xô-viết trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của 28 triệu người Xô-viết, cả binh lính và dân thường.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc họp Hội đồng tối cao Kinh tế Á-Âu tại St.Petersburg (Nga).

Sức hút của EAEU ngày càng tăng

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng tối cao Kinh tế Á-Âu diễn ra ở St. Petersburg (Nga) cuối tuần trước, Tổng thống Putin nêu rõ: Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã thiết lập thành công hạ tầng thanh toán đáng tin cậy, hoàn toàn độc lập với áp lực và ảnh hưởng từ bên ngoài. 

Hội nghị quốc tế về công nghệ diễn ra ở Saudi Arabia. (Ảnh AMWAJ)

Các nước vùng Vịnh nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế

Bất chấp bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, các nền kinh tế Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng khởi sắc hiện nay nhờ hoạt động kinh tế phi dầu mỏ mạnh mẽ, nhu cầu nội địa vững chắc và cải cách cơ cấu đang được thực thi.

Một góc Thủ đô Vientiane, Trung tâm chính trị kinh tế-văn hóa của Lào. (Ảnh tư liệu: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

WB dự báo Lào sẽ thoát khỏi quốc gia kém phát triển vào 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về kinh tế Lào cho thấy có những dấu hiệu tích cực về phục hồi kinh tế vĩ mô, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Lào cần tiếp tục duy trì cải cách để thoát khỏi nhóm nước kém phát triển (LDC) vào năm 2026 cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế.

Cờ của Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Liên minh châu Âu ưu tiên tự chủ chiến lược

Năm 2025, tự chủ chiến lược trở thành yêu cầu cấp bách của Liên minh châu Âu (EU) trong các lĩnh vực, từ an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế-thương mại, công nghệ. Giữa một thế giới nhiều biến động, việc EU muốn giảm sự phụ thuộc, tăng cường sức mạnh nội tại và vị thế là điều dễ hiểu. 

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á tại Tokyo.

Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Á

Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á (CA+JAD) lần thứ nhất đã được tổ chức ngày 20/12 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi và Tổng thống 5 nước Trung Á, gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan.

Nữ kỹ sư người Đức Michaela Benthaus đã trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian. (Ảnh minh họa)

Người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, ngày 20/12, nữ kỹ sư người Đức Michaela Benthaus đã trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian trong chuyến du hành ngắn bằng tên lửa của Blue Origin, một công ty du lịch không gian do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập. 

Người dân tị nạn tại North Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bức tranh kinh hoàng ở Sudan

Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hé lộ bức tranh kinh hoàng đang xảy ra ở quốc gia Bắc Phi, vốn chìm đắm trong nội chiến nhiều năm qua.