Tìm lại nét đẹp văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn gắn với thời đại Hùng Vương và Nhà nước Văn Lang từng phát triển rực rỡ. Những hiện vật còn lại cho thấy đời sống văn hóa, xã hội hết sức phong phú, cư dân có trình độ thẩm mỹ, kỹ thuật cao.
Nhóm bạn trẻ trao đổi về các hoa văn, họa tiết trên trống đồng khi tái tạo bằng định dạng vector.
Nhóm bạn trẻ trao đổi về các hoa văn, họa tiết trên trống đồng khi tái tạo bằng định dạng vector.

Hiện nay, những giá trị văn hóa Đông Sơn, nhất là về mỹ thuật, trang trí chưa được biết đến nhiều, thậm chí có các hình tượng còn bị sử dụng sai lệch. Thông qua dự án “Văn Lang họa đồ”, nhóm các bạn trẻ của hai diễn đàn Lược sử Việt tộc và Hoa văn Đại Việt đã và đang tìm lại cũng như lan tỏa vẻ đẹp các họa tiết, hoa văn của văn hóa Đông Sơn bằng công nghệ, để có thể tiếp cận, sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Mỗi họa tiết, hoa văn khi được số hóa dưới định dạng vector sẽ là một “nguyên liệu” để mọi người tải về để sử dụng. Việc tạo ra mỗi hoa văn như thế tốn rất nhiều công sức nghiên cứu và thao tác trên máy tính.

Lan tỏa đến cộng đồng

Nguyễn Thanh Hiếu - quản trị viên của diễn đàn Hoa văn Đại Việt, đang cùng họa sĩ Mai Anh trao đổi, chỉnh sửa những chi tiết của các họa tiết, hoa văn trên mặt trống đồng Kính Hoa 1 (Bảo vật quốc gia, thuộc bộ sưu tập của ông Nguyễn Văn Kính, Hà Nội) dưới định dạng vector.

Mặt trống có hàng trăm họa tiết khác nhau. Có những họa tiết phức tạp, các đường nét trên trống đồng vốn thanh mảnh, quá trình chụp, scan lại, không ít chi tiết bị mờ đi, khiến việc vẽ lại các hoa văn dưới định dạng vector tốn rất nhiều thời gian.

Với những tổ hợp họa tiết như mặt trống đồng, thông thường cần những buổi làm việc nhóm để trao đổi về từng chi tiết sao cho chính xác nhất với phiên bản gốc, hoặc vừa vẽ, vừa trao đổi trực tuyến với nhóm làm việc.

Trống đồng được đúc thủ công nên có những họa tiết hoa văn đồng dạng, nhưng đi vào chi tiết lại không giống nhau; chưa kể có những chi tiết khác nhau do chủ ý của người xưa. Thí dụ, trống đồng Kính Hoa có 21 con chim lạc, các con chim bay theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ nhưng tư thế đầu lại khác nhau.

Ở một phía là các con chim ngẩng đầu, phía đối diện là các con chim đầu hơi cúi xuống. Để bảo đảm tính chính xác, chúng tôi vẽ thủ công theo từng chi tiết, chứ không làm một chi tiết rồi “nhân bản”.

Việc vẽ lại tiêu tốn khá nhiều thời gian. Với việc “số hóa” các hoa văn của văn hóa Đông Sơn nói chung, mặt trống đồng nói riêng bằng định dạng vector, chúng tôi cung cấp cho mọi người “nguyên liệu” để có thể ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Riêng với mặt trống đồng, chúng tôi muốn mọi người vừa có thể sử dụng tổng thể mặt trống, vừa có thể “gắp” các họa tiết để sử dụng riêng lẻ.

Họa sĩ MAI ANH

Văn hóa Đông Sơn là nền văn hóa bản địa của Việt Nam, gắn liền với thời đại của nhà nước Văn Lang của Hùng Vương và nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương xây dựng. Văn hóa Đông Sơn từng phát triển rực rỡ từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VII trước Công nguyên và chỉ suy tàn khi nước ta rơi vào thời kỳ Bắc thuộc.

Những phát hiện khảo cổ về văn hóa Đông Sơn trong suốt thế kỷ qua cho thấy nhiều khía cạnh về cuộc sống cư dân Việt cổ. Nhiều hiện vật thời Đông Sơn hiện nay đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Nguyễn Thanh Hiếu là quản trị của Hoa văn Đại Việt - một diễn đàn về văn hóa, mỹ thuật cổ truyền nổi tiếng nhiều năm nay.

Năm 2017, nhóm Hoa văn Đại Việt cùng một số đối tác đã trình làng dự án Hoa văn Đại Việt, gồm 250 mẫu hoa văn của mỹ thuật Việt Nam thời kỳ phong kiến được chuyển sang định dạng vector. Trong đó 200 mẫu miễn phí, mọi người có thể vào trang của Hoa văn Đại Việt tải về sử dụng.

Vốn đam mê văn hóa cổ, Hiếu tìm hiểu về văn hóa thời Đông Sơn và chợt nhận thấy đó lại là một “kho” hoa văn, họa tiết vô cùng phong phú khác. Chỉ có điều, hầu hết chúng đã bị lãng quên, đôi khi còn bị sử dụng không hợp lý.

Trong lúc nung nấu ý tưởng số hóa họa tiết, hoa văn Đông Sơn nhưng gặp quá nhiều khó khăn cả về nhân lực, tư liệu, thời gian lẫn tài chính thì nhóm bạn trẻ của Hoa văn Đại Việt được biết nhóm Lược sử tộc Việt cũng đang ấp ủ ý tưởng đem những nét đẹp văn hóa Đông Sơn trở lại. Dự án Văn Lang họa đồ ra đời từ cuối tháng 4/2023 là kết quả của sự hợp tác ấy.

Fanpage Lược sử tộc Việt ra đời từ năm 2017, là diễn đàn chuyên về lịch sử, văn hóa Việt thời kỳ sơ sử, hiện có 36 nghìn lượt người theo dõi, được thành lập bởi một bạn trẻ khác - Lương Ngọc Linh (hiện đang làm việc tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Khi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam thời kỳ sơ sử, buổi đầu dựng nước, chính những thiếu hụt về ghi chép lịch sử làm Lương Ngọc Linh đam mê và dành thời gian nghiên cứu về văn hóa Đông Sơn và các nền văn hóa tiền Đông Sơn như: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

Linh không chỉ tiếp cận những tư liệu trong nước mà còn tìm hiểu về văn hóa Đông Sơn qua các tạp chí uy tín của nước ngoài, qua các cuộc đấu giá cổ vật để từ đó chắt lọc ra những thông tin giá trị. Từ những nguồn khác nhau, Linh có một kho dữ liệu đồ sộ về văn hóa Đông Sơn.

Nếu tính các hoa văn, họa tiết trang trí trên trống đồng, thạp đồng, rìu đồng, công cụ lao động, vũ khí…, Linh sưu tập được hàng nghìn hoa văn khác nhau. Nhóm Lược sử tộc Việt có thế mạnh về tư liệu, còn nhóm Hoa văn Đại Việt lại tập hợp nhiều chuyên gia về công nghệ. Sự bổ sung này là một lợi thế lớn để nhóm tác giả có thể số hóa những dữ liệu về văn hóa Đông Sơn.

Lương Ngọc Linh cho biết: “Trong hàng nghìn mẫu, chúng tôi phân loại và lựa chọn 250 mẫu để chuyển sang định dạng vector. Trong đó, cũng sẽ có 200 mẫu hoa văn miễn phí. Mọi người đều có thể tải về và ứng dụng. Chúng tôi hy vọng qua đó nét đẹp của văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa bản địa của chúng ta được biết đến trong cuộc sống hiện đại”.

Kho báu cần tiếp tục khai thác

Văn hóa Đông Sơn không chỉ là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam mà còn của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, di vật văn hóa Đông Sơn hết sức phong phú, đa dạng và độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao, được làm từ nhiều chất liệu như đồng, sắt, gốm, thủy tinh, gỗ, đá…

Trong đó, nổi trội hơn cả là bộ sưu tập hiện vật đồng thau. Theo chức năng sử dụng, chúng thuộc nhiều sưu tập khác nhau như công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt, vũ khí, nhạc khí, đồ trang sức, nghệ thuật và đồ minh khí góp phần tạo nên diện mạo phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn.

Là những người nghiên cứu “nghiệp dư” trẻ tuổi, những bạn trẻ của Hoa văn Đại Việt và Lược sử tộc Việt cũng nhận ra điều đó. Tuy nhiên, các bạn trẻ có hướng tiếp cận mới mẻ hơn, đó là tiềm năng ứng dụng của mỹ thuật Đông Sơn vào đời sống đương đại.

Trong trang trí, thiết kế các sản phẩm, chúng ta vẫn thường vay mượn các yếu tố nước ngoài.

Những hoa văn của các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đông Sơn có giá trị mỹ thuật rất cao.

Chẳng hạn chỉ tính riêng hoa văn Đông Sơn có thể phân thành một số nhóm như: Nhóm hình vẽ hình học, động vật (chim, cá, ếch, giao long, voi, bò, trâu, ngựa…), người với nhiều tư thế chiến đấu, sinh hoạt…

Mỗi nhóm lại có hàng chục, hàng trăm mẫu. Đây thật sự là một kho tàng mỹ thuật ứng dụng mà chúng ta chưa quan tâm đúng mức.

Những mẫu hoa văn này có thể ứng dụng vào nhiều sản phẩm khác nhau như các sản phẩm công nghiệp thuộc lĩnh vực đồ họa, thiết kế, kiến trúc…; tạo nền tảng mỹ thuật cho làm phim lịch sử, dã sử, truyện tranh có yếu tố lịch sử hay sử dụng để quảng bá cho du lịch, nhất là du lịch văn hóa.

NGUYỄN THANH HIẾU - quản trị viên của diễn đàn Hoa văn Đại Việt

Cùng lúc với việc mỹ thuật Đông Sơn chưa được khai thác, phát huy thì còn một vấn đề khác xảy ra, đó là sử dụng hoa văn, họa tiết Đông Sơn chưa đúng chức năng.

Thí dụ có những hoa văn thể hiện tính “thiêng” lại được sử dụng trang trí trong những sản phẩm mang tính đời thường. Đây là một động lực khác để các bạn trẻ quyết tâm triển khai dự án Văn Lang họa đồ để nét đẹp văn hóa Đông Sơn được sử dụng vừa đúng, vừa rộng rãi.

Đi kèm với mỗi hoa văn là những diễn giải về giá trị, ý nghĩa. Nhóm dự án sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia để có phần diễn giải hợp lý nhất. Đến thời điểm này, Dự án Văn Lang họa đồ đã số hóa thành công gần 50 mẫu.

Năm 2017, Dự án Hoa văn Đại Việt cũng chịu không ít “búa rìu” dư luận, nhất là thời điểm đó chúng tôi còn rất trẻ, là những sinh viên mới ra trường. Nhưng sau đó, nhiều mẫu hoa văn có hàng nghìn lượt tải.

Rất nhiều người thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau đã sử dụng nguồn dữ liệu này trong trang trí, thiết kế.

Mới đây, một nhóm chuyên về cổ phục đã trao đổi với tôi rằng các bạn ấy đã khai thác rất nhiều mẫu của Hoa văn Đại Việt để may trang phục cổ.

Điều đó cho thấy chúng tôi tin tưởng các hoa văn của văn hóa Đông Sơn sẽ từng bước trở lại cộng đồng.

NGUYỄN THANH HIẾU - quản trị viên của diễn đàn Hoa văn Đại Việt

Dự kiến đến cuối năm 2023, toàn bộ 250 mẫu sẽ hoàn thành. Ngay trong lúc triển khai số hóa hoa văn Đông Sơn, nhóm bạn trẻ đã kết hợp với các đối tác sản xuất, thương mại hóa một số sản phẩm sử dụng hoa văn này như: đồng hồ, túi xách, hộp quà tặng… Với sự giúp đỡ của Tiến sĩ Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, nhóm dự án đang chuẩn bị tiếp cận thêm nhiều mẫu hoa văn trên các hiện vật của Trung tâm.

Do những khó khăn về kinh phí nên Dự án Văn Lang họa đồ triển khai thông qua kêu gọi đóng góp của cộng đồng. Những nhà hảo tâm sẽ được tặng 50 mẫu hoa văn bản “giới hạn”.

Theo Nguyễn Thanh Hiếu, khối lượng công việc của dự án rất lớn, cần sự chính xác, khoa học cao nên một số phần việc các bạn không thể “tải” hết cần thuê người làm. Đây cũng là cách mà Dự án Hoa văn Đại Việt triển khai thành công cách đây sáu năm. Kho dữ liệu về văn hóa Đông Sơn sẽ không dừng lại ở 250 vector sau khi dự án hoàn thành.

Cũng giống như Dự án Hoa văn Đại Việt, nhóm bạn sẽ tiếp tục bổ sung những mẫu mới để cộng đồng khai thác, sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Đàn Dây đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hòa nhạc đàn Dây khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Tối 20/3, Khoa Đàn Dây sẽ mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn (77 Hào Nam, Hà Nội). Đây không chỉ là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi chương trình hoạt động trọng điểm của lễ kỷ niệm, mà còn khẳng định vị thế của khoa trong đào tạo đàn dây trên cả nước.

Trích đoạn "Dó" tại cuộc họp báo.

“Dó” mang ballet đến gần công chúng Việt

Tại không gian giàu tính biểu tượng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), chiều 17/3, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu vở ballet đương đại “Dó” đã diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa gợi mở nhiều kỳ vọng.

Festival Phở 2026 mang chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” đã bắt đầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Hành trình phát huy các giá trị di sản ẩm thực phở từ cội nguồn

Trước giờ khai hội chính thức, Festival Phở 2026 vừa được khởi động bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm giàu chiều sâu, đưa công chúng trở về với cội nguồn nghề. Bắt đầu từ làng phở Vân Cù và mở rộng ra các không gian trình diễn quy mô lớn, hành trình của một món ăn biểu tượng đang được kể lại theo cách sống động, giàu cảm xúc.

Màn trống khai hội chùa Quỳnh Lâm năm 2026.

Khai Hội chùa Quỳnh Lâm năm 2026

Ngày 19/3, (tức ngày 1 tháng 2 năm Bính Ngọ), Ủy ban nhân dân phường Bình Khê long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm năm 2026. Đông đảo các tăng ni, phật tử cùng nhân dân và du khách thập phương đã về dự.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn (vest đen) đảm nhận hai vai diễn trong vở kịch “Tin ở hoa hồng”. (Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP)

Hồ Quang Mẫn đảm nhận hai vai diễn trong vở kịch “Tin ở hoa hồng”

Tham gia vở kịch nói “Tin ở hoa hồng” do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc dàn dựng và được VTV9 ghi hình phát sóng, diễn viên Hồ Quang Mẫn có cơ hội đảm nhận cùng lúc hai vai diễn. Với anh, đây là trải nghiệm nghệ thuật giá trị, mang đến cho anh cơ hội tích lũy kinh nghiệm và thử thách khả năng biến hóa trong diễn xuất.

Chương trình mở ra hành trình khám phá Việt Nam qua những thanh âm đời sống. (Ảnh: VTV)

Lắng nghe những thanh âm từ đất Việt

Mang theo cách tiếp cận mới về văn hóa và âm nhạc, chương trình “Thanh âm từ đất Việt” sẽ chính thức lên sóng VTV1 vào lúc 22 giờ 30 phút thứ Tư hằng tuần kể từ ngày 18/3/2026, mở ra hành trình khám phá Việt Nam qua những thanh âm đời sống.

Hai cuốn sách mang đến nền tảng kiến thức bổ ích trong lĩnh vực quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện.

Ra mắt hai cuốn sách về tổ chức, quản trị sự kiện và xử lý khủng hoảng truyền thông

Ngày 17/3, tại Hà Nội, hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” (Nguyễn Quang Hòa) và “Tổ chức và Quản trị sự kiện” (Nguyễn Quang Hòa - Lê Duy Hưng Thịnh) chính thức ra mắt, mang đến nền tảng kiến thức thiết thực cho sinh viên, nhà quản lý cũng như những người làm công tác truyền thông - sự kiện.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026. (Ảnh: THANH HÀ)

Liên đoàn Xiếc Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số để tiếp cận công chúng

Năm 2026, năm đánh dấu 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quy mô biểu diễn, triển khai nhiều dự án mới, đặt mục tiêu "sáng đèn" liên tục với 280-300 buổi diễn. Đó là nội dung vừa được Liên đoàn đưa ra tại hội nghị khách hàng diễn ra ngày 16/3 tại Hà Nội.

Trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất năm 2026.

Cuộc thi đọc sách trực tuyến "Ham đọc sách 2026"

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Hadosa và Nhà xuất bản Kim Đồng phát động cuộc thi Ham Đọc Sách 2026 dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Cảnh trong "Mùi phở" - bộ phim thu hút khán giả dịp đầu năm 2026. (Ảnh: MINH ANH)

Điện ảnh cần vượt qua giới hạn của phim giải trí

Thị trường điện ảnh trong nước thời gian gần đây ghi nhận những bộ phim đạt doanh thu cao, tạo nên bầu không khí sôi động tại các rạp chiếu. Song vẫn tồn tại những câu hỏi về chất lượng nghệ thuật, chiều sâu nội dung và tầm vóc của nền điện ảnh.