Tiếng chuông tri ân ngân vang trên mọi miền Tổ quốc

Đúng 5 giờ sáng 27/7, ba hồi chuông, trống Bát nhã đã đồng loạt ngân vang tại hơn 18 nghìn ngôi chùa, cơ sở tự viện trên cả nước.

Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi, cử hành ba hồi trống Bát nhã, thực hiện nghi thức tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi, cử hành ba hồi trống Bát nhã, thực hiện nghi thức tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếng chuông thức tỉnh của nhà Phật trong buổi sớm tháng 7 không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động tri ân, báo ân này được triển khai theo văn bản chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị các chùa, tự viện đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã vào đúng 5 giờ sáng 27/7.

Cùng với nghi lễ cầu siêu, các hoạt động tưởng niệm, tri ân, Giáo hội cũng vận động các tăng ni, phật tử tích cực thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

chuong.jpg
Cử hành 3 hồi chuông tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại chùa Sủi.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: "Tri ân và báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời cũng là đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc. Với các nhà tu hành, việc cầu nguyện cho các anh linh liệt sĩ được siêu thoát là cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì nghĩa nước".

Không chỉ diễn ra nơi cửa Phật, tinh thần tri ân còn hiện diện tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, trong từng nén hương, ngọn nến được các tầng lớp nhân dân thắp lên trên tất cả những ngôi mộ liệt sĩ.

Tại chùa Sủi ( xã Gia Lâm, Hà Nội), từ sáng sớm, nhiều người dân địa phương đã đến dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ các Anh hùng liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Loan xúc động cho biết, gia đình bà có 2 anh trai là liệt sĩ Cao Văn Phan và Cao Văn Oanh, hy sinh trên chiến trường miền nam, đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Với gia đình bà, ngôi chùa đã trở thành nơi gửi gắm nỗi nhớ và niềm mong mỏi đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

chua-sui-277-2-1.png
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng (ngoài cùng bên trái) cùng tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại chùa Sủi.

Bà Cao Thị Nội, 75 tuổi, chia sẻ, bia ghi danh các liệt sĩ tại khu tưởng niệm hiện có tên 14 liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và 24 liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, song thực tế số người con của quê hương đã hy sinh cho Tổ quốc còn nhiều hơn thế.

“Mỗi dịp trao thưởng học sinh giỏi, Ban Khuyến học của làng đều đưa các cháu đến đây dâng hương, phát phần thưởng, qua đó vun đắp truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' ngay từ khi còn nhỏ", bà Nội cho biết.

1785119409829-1867669989744881726-4219713009125881690-6cda14c4211137ea77aba67d197c65c9.jpg
Từ sáng sớm, bà Cao Thị Nội đã lên chùa lễ Phật và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi chia sẻ: "Trong giáo lý nhà Phật, tri ân và báo ân là nền tảng đạo đức, được thể hiện qua giáo lý Tứ trọng ân. Với tinh thần 'ân trả, nghĩa đền', nhiều năm qua, chùa Sủi đã lập ban thờ và thường xuyên tổ chức tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ như một cách bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc".

Trong tiếng chuông ngân vang và lời kinh cầu nguyện, Đại đức Thích Thanh Phương cùng tăng ni, phật tử thành kính dâng hương, cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, đồng thời gửi gắm mong ước sẽ có thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, xác định danh tính và trở về với gia đình, quê hương.

chua-sui-277-4.png
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng dâng hương lên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Sủi.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho rằng, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động hàng nghìn ngôi chùa đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã là bước đi có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa và tâm linh. Sự hòa quyện giữa đạo giáo và đạo lý dân tộc thể hiện tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất cao trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hiện nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đang phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng đề án bố trí không gian thờ cúng liệt sĩ tại các chùa, cơ sở tự viện. Đề án hướng tới mục tiêu vào 19 giờ ngày 27/7 hằng năm, các chùa trên cả nước sẽ cùng thắp đèn, dâng hương và rung chuông tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. “Trước mắt, chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành việc lập không gian thờ cúng liệt sĩ tại 80 ngôi chùa trên cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/2027)", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết.

chua-sui-277-5-1.png
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đang phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng đề án bố trí không gian thờ cúng liệt sĩ tại các chùa, cơ sở tự viện.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thời gian qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp các đội quy tập trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, làm phim tư liệu về những "nhà sư mặc áo lính" và tổ chức các đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại những vùng đất lịch sử, biên cương, hải đảo xa xôi.

Tiếng chuông ngân lên lúc bình minh rồi dần lắng vào không gian, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Đó là lời nhắc nhở về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, về trách nhiệm của hôm nay trong việc trả lại tên cho những phần mộ khuyết danh và chăm lo tốt hơn cho thân nhân liệt sĩ.

Khi tiếng chuông cửa Phật hòa cùng đạo lý dân tộc, hành trình tri ân không chỉ dừng lại ở một ngày tưởng niệm, mà trở thành mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng lòng yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Chiều 27/7, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại 5 xã của tỉnh.

Cần xây dựng hệ sinh thái để gia tăng chất lượng nhân lực trong lĩnh vực này.

Hơn 50% thí sinh đăng ký ngành STEM, tín hiệu tích cực trong bối cảnh chuyển đổi số

Xu hướng thí sinh lựa chọn khối ngành STEM gia tăng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khi nhu cầu nhân lực công nghệ và kỹ thuật ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt ra câu hỏi liệu nguồn cung nhân lực STEM trong tương lai có đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động.

Trao tặng mười bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ mới. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao tặng mười bức chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ được phục dựng bằng công nghệ mới

Hòa chung không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, mới đây, Đại tá Trương Minh Côn (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trước đây), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thay mặt lãnh đạo Hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Mỗi độ tháng Bảy về, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lại được Agribank triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Phút tĩnh lặng ở Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-đường 20 Quyết thắng. (Ảnh chụp cuối tháng 7/2026)

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên tuyến đường 20 Quyết thắng

Có lẽ không ở đâu như Quảng Bình (cũ), sức trẻ của thế hệ cha anh làm nên tuyến đường ra trận được đặt tên cho chính con đường: đường 20 Quyết Thắng. Dù được nâng cấp nhưng đường 20 Quyết thắng mãi mãi là chứng tích lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh, lòng quả cảm của những người đã làm nên huyền thoại một con đường.

(Ảnh có sử dụng AI)

Mỗi hồ sơ được giải mã là thêm một hy vọng đưa liệt sĩ trở về

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhiều cơ quan, đơn vị, nhà khoa học đang chung sức khai thác những nguồn tư liệu lịch sử trong và ngoài nước, góp phần bổ sung thông tin để nhanh chóng tìm kiếm các liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ.

Lễ truy điệu và an táng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bài 2: Trả lại danh tính cho các liệt sĩ

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về cần thời gian và nguồn lực, đòi hỏi cách tiếp cận mới: Quản trị bằng dữ liệu, kết hợp khoa học với thực chứng, mở rộng sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Những đề xuất từ thực tiễn đang góp phần mở hướng đi đột phá cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.