Tháng 7 thăm “nhà thương” có hệ sinh thái ngập tràn thương yêu

“Nhà thương”, phải chăng đó là ngôi nhà lớn, ở đó có tình thương, là nơi mà người bệnh nhận được ở người thầy thuốc một sự chia sẻ, một chỗ dựa về tinh thần bên cạnh chỗ dựa về chuyên môn, để họ vượt qua những đau khổ do bệnh tật và bất hạnh của số phận!

Nhân viên y tế tham gia nấu bánh canh chay cho người bệnh. (Ảnh: CTV)
Nhân viên y tế tham gia nấu bánh canh chay cho người bệnh. (Ảnh: CTV)

Theo các nhà ngôn ngữ học, “nhà” là nơi để trú ẩn, nơi để ta tìm về bình yên, nơi trao gửi và gắn kết yêu thương… Và “thương” thì rõ nghĩa là thương yêu, là chăm sóc. Vì vậy, cụm từ “nhà thương” được ám chỉ là nơi chữa trị cho người thương tật, bệnh đau. Còn với văn phong của người miền nam xưa, “nhà thương” chính là bệnh viện, là nơi đầy ắp tình thương yêu con người.

Và từ “nhà thương” trong cách gọi của dân gian, cũng từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng rất tự nhiên: “Tôi gửi cho tất cả mọi người trong 'nhà thương' lời chào thân ái và quyết thắng” (Thư khen ngợi các chiến sĩ bị thương, ngày 8/1/1947). Sau này, Bác Hồ còn nhiều lần dùng từ “nhà thương”, như: “Các cô, các cháu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm xây dựng một 'nhà thương' tốt. Bác gửi lời chúc bà con nằm 'nhà thương' mau chóng khỏe mạnh”. (Thư gửi “Nhà thương” Nghệ An, ngày 16/3/1967).

nt1-2.jpg
Bác sĩ Chuyên khoa II Võ Đức Chiến (phải) và những người bạn trong các nhóm thiện nguyện. (Ảnh: CTV)

Dùng từ “nhà thương”, phải chăng Người muốn chỉ ra rằng: Đó là ngôi nhà lớn, ở đó có tình thương, là nơi mà người bệnh nhận được ở những người thầy thuốc một sự chia sẻ, một tấm lòng, một chỗ dựa về tinh thần bên cạnh chỗ dựa về chuyên môn, để họ vượt qua những đau khổ do bệnh tật và bất hạnh của số phận?

Trong lịch sử vùng đất Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định xưa, cách đây 123 năm, đã có địa danh “nhà thương”, là tiền thân của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ngày nay. Nơi từng được người dân gọi bằng cái tên thân thuộc là “Nhà thương thí Quảng Đông” bởi nó mang đúng tính chất của một “nhà thương” trong giai đoạn đầu thành lập!

Đó là năm 1903, cộng đồng người Hoa tại đây đã chung tay lập một y trạm nhỏ với duy nhất một thầy thuốc chịu trách nhiệm bốc thuốc và chữa trị miễn phí cho người nghèo khó, gọi là “nhà thương thí”. Sự trưởng thành của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hiện nay có phần công đức của nhiều thế hệ ngành y và chủ yếu là sự hỗ trợ (thí) của đồng bào có lòng thiện tâm xưa.

nt3-2.jpg
Nhà tài trợ hỗ trợ phí sinh hoạt thiết yếu cho người bệnh. (Ảnh: CTV)

Theo ông Tôn Thạnh Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối người Hoa Thành phố Hồ Chí Minh, cách đây hơn một thế kỷ, vùng đất này nhiều muỗi mòng và vệ sinh thấp kém, dịch bệnh phổ biến là các bệnh tả, kiết lỵ, sốt rét, thương hàn, đậu mùa, lao, phong, ghẻ lở…

Để bảo vệ sức khỏe, người Hoa thành lập các cơ sở buôn bán dược liệu, từ đó thuốc nam của y học dân gian được kết hợp với các loại thuốc bắc, hình thành tập quán chữa bệnh theo Đông y. Bối cảnh xã hội đó hình thành “Nhà thương thí Quảng Đông”.

Nhà trí thức người Hoa Lý Kim Mai kể, năm 1905, y trạm được mang tên là “Nam Hải Lạc Thiện Đường” rồi nâng cấp thành “Y viện Quảng Đông” vào năm 1919. Mỗi khi tu bổ, y viện đều có nhà hảo tâm lo và hoạt động như bệnh viện tư nhân cho đến sau năm 1975.

Để an lòng người bệnh khốn khổ, trong “nhà thương” còn có chùa Đại Từ Liên Xã. Điều này cho thấy từ xa xưa, đã có hệ sinh thái chăm lo tinh thần cho người bệnh ở “nhà thương”!

nt4-2.jpg
Hỗ trợ viện phí ngay tại bệnh viện cho người bệnh khó khăn. (Ảnh: CTV)

Sang năm 1978, “Y viện Quảng Đông” được công lập hóa dưới sự quản lý của Nhà nước và chính thức đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đặt theo tên của vị danh tướng có công lớn trong việc khai khẩn đất Nam Kỳ. Hiện bệnh viện được một thầy thuốc giàu lòng trắc ẩn điều hành, đó là Bác sĩ Chuyên khoa II Võ Đức Chiến, nổi tiếng với “Hệ sinh thái hỗ trợ người bệnh khó khăn” tràn ngập nhân văn, tiếp nối tiền nhân.

Trước khi giữ vai trò lãnh đạo cao nhất, thầy thuốc Võ Đức Chiến đã ở nhiều vị trí: Phó Khoa Hô hấp, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp…

Ấy vậy mà không dừng lại ở phẩm hàm Bí thư Đảng ủy-Giám đốc, bác sĩ Chiến “ôm” luôn chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bệnh viện, lý do theo ông là: “Thấy khổ là tôi thay mặt hội trình Ban Giám đốc, xong tôi thay mặt Ban Giám đốc quyết ngay và luôn, rồi thông qua các nhóm Zalo của nhà tài trợ là xong. Chứ chờ “đúng quy trình” thì người ta chết rồi!”.

nt5-2.jpg
Bác sĩ Võ Đức Chiến và phóng viên Báo Nhân Dân tại Đại Từ Liên Xã trong ngày rằm tháng 7. (Ảnh: CTV)

Kể lại lịch sử, bác sĩ Chiến nhắc: “Năm 1975, Thành phố đã cử cán bộ phụ trách chuyên môn, còn việc điều hành nội bộ vẫn thuộc thẩm quyền của ban quản trị. Do đó từ năm 1975-1978, 'Y viện Quảng Đông' tiếp tục hoạt động khám-chữa bệnh cho người bệnh nghèo dựa vào sự đóng góp, giữ đúng tính chất 'nhà thương thí'.

Sau này tuy đã là cơ sở công lập, bệnh viện vẫn duy trì 'Hệ sinh thái hỗ trợ người bệnh khó khăn', vẫn giữ lại ngôi chùa và cách hành nghề hành đạo như các tiền nhân đã vun đắp!”.

Hiện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có các chuyên khoa bao gồm Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Thần kinh, Tiêu hóa-Gan mật, Tim mạch,… và tiếp nhận hơn 2.500 lượt khám ngoại trú/ngày và 700 lượt điều trị nội trú/ngày. Bệnh viện cũng phát triển nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu như nội tiết, lọc máu, phẫu thuật kích thích não sâu...

nt6-2.jpg
Nấu và phát suất ăn cho người bệnh, người nuôi bệnh, nhân viên y tế tại Đại Từ Liên Xã trong ngày rằm tháng 7. (Ảnh: CTV)

Rằm tháng 7 (âm lịch) năm Bính Ngọ 2026, chúng tôi vào ngôi chùa trong khuôn viên bệnh viện để dùng cơm chay với người bệnh, người nuôi bệnh và các nhân viên y tế. Sở dĩ bác sĩ Chiến chọn chùa làm nơi nấu và phát cơm chay (trong những ngày rằm và mùng một) là do cách đây hơn một thế kỷ, nền nếp bố thí cơm ăn, thuốc uống đã được những lương y và các bậc tu hành nơi này thực hành theo phẩm hạnh.

Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Trần Thanh Nhàn thông tin: “Ban đầu mỗi người góp tay vô một chút, không có kêu gọi hay vận động gì nên chỉ nấu 200 phần cơm/lần. Sau vài năm thì tăng lên 1.000 phần cơm/lần, có khi đổi sang bún, phở, cháo... Lúc đầu chỉ có vài nhân viên nấu nướng và người làm công quả, nay thì mỗi lần bếp 'lên tiếng' là có ngay hàng chục 'công' xung phong. Họ đều là người nuôi bệnh hay nhân viên y tế tan ca làm, rất ý nghĩa”.

nt7-2.jpg
Người bệnh xếp hàng nhận bữa cơm chay ngon, sạch. (Ảnh: CTV)

Bà Lê Thị Minh Châu, phụ trách bếp chay, nói: “Trước đây tôi làm văn thư trong bệnh viện, về hưu thì quay lại phụ chị em chăm lo người khổ. Cả cuộc đời gắn bó với 'nhà thương' rồi, thấy bà con xuất viện là mừng, thấy ai ăn chay ngon là vui”.

Bà Huỳnh Thị Đức, phụ trách việc thờ phụng tại chùa, kể: “Mấy chục năm làm nhân viên may đồng phục (người bệnh), tôi hưu rồi quay lại làm công quả trong ngôi chùa cũ tại 'nhà thương', phần là để có niềm vui quen thuộc, phần là muốn nâng đỡ tinh thần bà con bệnh tật cũng như giúp nhân viên y tế có bữa ăn thanh sạch”.

nt8-2.jpg
Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. (Ảnh: CTV)

Thầy thuốc Võ Đức Chiến tâm tình: Không chỉ nấu cơm hay trợ giúp người bệnh một cách tự phát nhất thời, bệnh viện còn hình thành cả một “Hệ sinh thái hỗ trợ người bệnh khó khăn” và điều này ghi rõ trong các báo cáo năm, thậm chí trong báo cáo chính trị của cấp ủy.

Bởi làm người thầy thuốc, chúng tôi thấu hiểu từng cơn đau và nỗi lo toan của bao gia cảnh khi lâm vào bệnh tật. Nên làm gì được cho bà con thì nên làm trọn vẹn bằng lòng trang trọng nhất. Bà con đến “nhà thương”, là phải được thương yêu!

Ghi nhận cho thấy, hệ sinh thái bước đầu chỉ hỗ trợ viện phí khẩn; và dần có thêm hàng loạt cách thức giúp đỡ người bệnh khác, như: Hỗ trợ khẩn tại Khoa Cấp cứu (trích quỹ do các mạnh thường quân tạo lập sẵn); Hỗ trợ viện phí (mạnh thường quân trao); Suất ăn tình thương (nấu tặng người bệnh, người nuôi bệnh); Chuyến xe nghĩa tình (chuyển viện, đưa người xấu số về quê); Hỗ trợ phí sinh hoạt thiết yếu (tiền mặt); Gian hàng chia sẻ yêu thương (vật dụng sinh hoạt); Nâng đỡ tinh thần (hớt tóc, đàn piano, thiền).

nt9-2.jpg
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. (Ảnh: CTV)

Đồng hành cùng hệ sinh thái đó, còn là những cái tên: Quỹ Tâm Nguyện Việt, Quỹ Từ thiện Thành Ngọc, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, Quỹ Từ thiện Bông Sen, Nhóm Thiện nguyện Chia sẻ Sharing, Chương trình “Dĩa cơm trên tường”, Quỹ Giờ vàng, Quỹ Từ thiện Thịnh Phát… đã âm thầm chi hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo mà chưa hề xuất hiện trên truyền thông. Họ đã góp phần cùng hệ sinh thái đầy tình người này, cứu mạng hàng trăm người khác, góp vào thành tích chung của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khi đơn vị vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Có thể bạn quan tâm

Với việc hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, người dân được khám bệnh, sàng lọc định kỳ, quản lý sức khỏe liên tục (Ảnh: Thu Trang)

Khơi thông các nguồn lực tài chính hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Tăng đầu tư y tế là yêu cầu cấp thiết để tạo nền tảng bền vững hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đưa ra. Đầu tư cho y tế hôm nay là đầu tư cho sức khỏe người dân, năng suất và tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có tình trạng sốc nhiễm khuẩn và tổn thương đa cơ quan bao gồm viêm phổi, suy thận cấp, và tổn thương gan. (Ảnh: BVCC)

Cảnh báo sốt mò có thể gây sốc, suy đa tạng

Khởi đầu với sốt, đau họng, bé gái 14 tuổi ở Điện Biên nhanh chóng diễn biến nặng, rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải thở máy và lọc máu. Các bác sĩ sau đó phát hiện tổn thương da nghi do mò đốt và xác định bệnh nhi mắc sốt mò.

Các bác sĩ khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân. (Ảnh: HOÀNG KHÁNH)

Chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Côn Đảo

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Đảng ủy, UBND Đặc khu Côn Đảo, Báo Quân đội nhân dân với sự đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tổ chức chương trình “Hành trình tri ân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” với chuỗi hoạt động tri ân người có công, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho người dân Đặc khu Côn Đảo.

 (Ảnh minh họa: CHI MAI)

Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với hồ sơ đã được cơ quan này cấp. Đồng thời, đề nghị kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Các chuyên gia chia sẻ việc tiêm vaccine cúm sẽ là một biện pháp quan trọng giúp bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao. (Ảnh: BTC cung cấp)

Cúm có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi

Cúm không chỉ gây bệnh đường hô hấp mà còn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và các biến cố sức khỏe nghiêm trọng ở người cao tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở nhóm này tại Việt Nam được ước tính chỉ khoảng 5%, đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ cao.

Các chuyên gia trình bày nghiên cứu mới về các biện pháp phòng bệnh chủ động. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Tiếp cận tiêm chủng toàn diện theo vòng đời - giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng

Tại phiên họp chuyên đề Dự phòng trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học thường niên năm 2026 được Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức ngày 28/8, các chuyên gia dịch tễ nhấn mạnh phòng bệnh cần đi trước một bước, trong đó tiêm chủng theo vòng đời là công cụ quan trọng để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Trung tâm Y tế Nậm Pồ tập huấn kỹ năng xử trí vết thương cho nhân viên y tế trường học trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Nâng cao kỹ năng cấp cứu ban đầu cho nhân viên y tế trường học

Để chuẩn bị các điều kiện y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh đầu năm học mới, ngày 28/8, các trung tâm Y tế: Tuần Giáo, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tổ chức tập huấn kỹ năng cấp cứu ban đầu cho đội ngũ nhân viên y tế trường học và viên chức phụ trách chương trình y tế học đường. 

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BTC)

Từng bước đưa điều trị hiếm muộn vào bảo hiểm y tế

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị hiếm muộn, khuyến cáo các quốc gia xem hiếm muộn là một vấn đề y tế công cộng. Trước sự gia tăng tỷ lệ vô sinh hiếm muộn, chi phí điều trị cao, các chuyên gia đặt ra yêu cầu sớm có chính sách hỗ trợ, từng bước mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Tặng quà tri ân các gia đình hiến mô, tạng. (Ảnh: ANH DƯƠNG)

Thêm một cách để lan tỏa giá trị nhân văn của hiến mô, tạng

Thông điệp “Còn mãi yêu thương” được Bệnh viện Bạch Mai lựa chọn để nhấn mạnh giá trị nhân văn của hiến mô, tạng: yêu thương không chỉ được thể hiện bằng lời sẻ chia mà còn có thể được trao đi bằng một quyết định tự nguyện, để khi một sự sống khép lại, cơ hội sống của những người khác có thể được mở ra.