Lúc 10 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu 743 của Hải đoàn 129 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân) đã đưa ngư dân Trương Văn Trung về cập cảng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn.
Trước đó lúc 18 giờ 30 phút ngày 16/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu 743 phát hiện một người nổi trên biển. Vị trí phát hiện người này ở vùng biển cách đất liền khoảng 80 hải lý. Dù đêm tối, sóng gió lớn nhưng cán bộ chiến sĩ tàu hải quân đã tích cực triển khai cứu nạn và đưa ngư dân lên tàu thành công lúc 19 giờ cùng ngày. Ngư dân này tên Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang.
Trưa 18/8, tại cảng Hải đoàn 129 có đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành, chính quyền xã Tây Yên và người thân đứng chờ đón tàu 743 và ngư dân Trương Văn Trung.
Trên bến cảng, anh Trung kể lại khoảng 20 giờ ngày 12/8 anh bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển khi đang ngồi ở phía sau tàu cá. Rất may mắn có một tấm phao nhựa xốp, hình vuông đã rơi cùng lúc với anh. Đây là tấm phao dùng để đậy nắp hầm tàu cá. Suốt 4 ngày trên biển, anh Trung đã bám tấm phao để vượt qua lằn ranh sinh tử cho đến khi được tàu hải quân cứu vớt.
Nói về sự thoát chết thần kỳ của mình, anh Trung cho biết khi trôi dạt trên biển anh không biết ngày, biết giờ, chỉ biết mặt trời lặn, mặt trời mọc. “Khi rơi xuống biển, tôi chỉ mong sao có tàu ghe thấy mình để cứu vớt. Thêm động lực nữa là cứ nghĩ đến 2 đứa nhỏ ở nhà, tôi cứ cố gắng, cố gắng”, anh Trung tâm sự. Trước khi được tàu 743 cứu, có nhiều tàu lớn đi qua, anh đã cố gắng vẫy gọi, báo hiệu nhưng bất thành.
Khi về đến bờ, anh Trung đã hoàn toàn khỏe mạnh cả về tinh thần và thể lực. Và ở phần bụng của anh vẫn còn in hằn vết da bị trầy xước vì nằm quá lâu trên tấm phao.
Sau khi về đến đất liền, Hải đoàn 129, tàu 743 và chủ mỏ dầu khí Thăng Long 2 đã trao tặng quà hỗ trợ cho anh Trung. Đồng thời, Hải đoàn 129 bàn giao ngư dân này cho Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.
Nói về cảm xúc của mình với bộ đội hải quân anh Trung chia sẻ những người lính trên tàu 743 đã lo cho anh từng ly nước, từng ly sữa, bữa ăn. "Tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các anh bộ đội quá chừng, quá chừng", anh xúc động.