Sống lại những cảm xúc thanh xuân với âm nhạc của Bond

Các cô gái xinh đẹp quyến rũ của tứ tấu Bond đã làm khán đài của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đêm 5/10 bùng nổ, khi đưa khán giả trở về với hồi ức thanh xuân của những năm 2000, qua những bản nhạc bất hủ bây giờ nhiều khi vẫn vang lên đâu đó trong đời sống hằng ngày của người Việt.
Nhóm nhạc Bond trong tiết mục mở màn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nhóm nhạc Bond trong tiết mục mở màn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

“Bond Live in Vietnam” là concert thứ 2 nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình âm nhạc “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân và IB Group khởi xướng và thực hiện, sau thành công của "Kenny G Live in Vietnam" diễn ra vào tháng 11/2023.

Phát biểu mở màn đêm diễn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết, chuỗi âm nhạc "Good Morning Việt Nam" được tổ chức từ năm ngoái với mục tiêu đưa âm nhạc đỉnh cao đến với người yêu âm nhạc Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đến với thế giới. Toàn bộ kinh phí bán vé của chương trình dành cho hoạt động thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh trao hoa cho các nhà tài trợ.

Ông Lê Quốc Minh trao hoa cho các nhà tài trợ.

"Mỗi năm, Báo Nhân Dân xây hàng trăm nhà tình nghĩa; trao hàng trăm sổ tiết kiệm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao hàng trăm học bổng cho các học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, cho các thầy cô giáo cắm bản. Chương bình "Good Morning Việt Nam" đã góp phần không nhỏ vào những hoạt động thiện nguyện như thế. Năm ngoái chúng ta đã được thưởng thức màn trình diễn của Kenny G vô cùng sâu lắng, năm nay sẽ là Bond vô cùng sôi động", ông Lê Quốc Minh cho biết.

Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả trong nước, Ban Tổ chức “Good Morning Vietnam” còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình. Năm 2023, MV "Going Home" của nghệ sĩ Kenny G đã được ghi hình tại Hà Nội và được tặng lại cho thành phố Hà Nội, một số đơn vị lữ hành, truyền thông cũng như vận chuyển...

Đặc biệt hơn nữa, “Bond Live in Vietnam” không chỉ mang tứ tấu dây lừng danh cùng âm nhạc của họ tới với khán giả Việt Nam mà còn dùng toàn bộ doanh thu bán vé để ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi). Đây cũng chính là điều khiến "Bond Live in Vietnam” khác với các show diễn thương mại được Bond thực hiện suốt 2 thập kỷ qua.

Đây là lần thứ ba Bond diễn tại Việt Nam và cũng là concert quy mô lớn nhất với lượng khán giả đông đảo nhất (khoảng 5.000 người). Trước khi quay lại Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ chương trình "Bond Live in Vietnam”, nhóm đã từng diễn cùng nhiều nghệ sĩ khác trong các show diễn chung vào năm 2015 và 2016.

Đêm diễn của Bond tại Hà Nội được thực hiện theo format chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế về sân khấu cũng như âm thanh. Đặc biệt, 4 thành viên của Bond đã lần đầu mặc áo dài khi biểu diễn. Đây cũng là điều chưa từng có trong lịch sử lưu diễn ở nước ngoài của nhóm.

Nền sân khấu là những hình ảnh đặc sắc nhất của văn hóa, du lịch Việt Nam.

Nền sân khấu là những hình ảnh đặc sắc nhất của văn hóa, du lịch Việt Nam.

Bốn cô gái "chào sân" khán giả Hà Nội với bản nhạc "Ellyssium" trong những tà áo dài màu rực rỡ, trên nền màn hình là những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, như tranh Tố nữ, Tứ Bình, hình ảnh phong cảnh Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng cảnh sắc những địa phương khắp mọi miền trên đất nước hình chữ S.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã khiến khán giả choáng ngợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng khắc họa những hình ảnh tuyệt đẹp của phong cảnh, văn hóa cổ truyền hòa quyện trong âm nhạc sôi động đầy năng lượng thanh xuân của bốn nghệ sĩ trong những tà áo dài lụa Việt Nam.

Kết thúc màn dạo đầu chào khán phòng, Gay-Ye chào khán giả Việt Nam bằng câu chào tiếng Việt "Xin chào". Nữ nghệ sĩ phấn khích chia sẻ cảm xúc với khán giả, rằng cả nhóm rất hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam, trình diễn trước những gương mặt đẹp đẽ quen thuộc. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ tình yêu đối với sự cuồng nhiệt của khán giả tại khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Âm nhạc của Bond không chỉ nổi tiếng khắp thế giới, mà còn gắn bó và hết sức quen thuộc trong đời sống của người Việt, khi vang lên ở nhiều sự kiện lớn. Nhưng ở "Bond Live in Vietnam", âm nhạc của Bond mang lại cho khán giả một cảm xúc đặc biệt khi bốn cô gái kéo đàn trong tà áo dài Việt Nam, trên nền màn hình là những khung hình đẹp nhất của đất nước.

Giữa các màn trình diễn, các cô gái của Bond lần lượt giao lưu với khán giả, giới thiệu các tiết mục trong đêm diễn, hoặc giới thiệu một chút thông tin nho nhỏ về các thành viên ban nhạc, như tên, đến từ đâu, có sở trường gì. Những câu pha trò dí dỏm của các cô gái đã khiến ban nhạc thêm phần gần gũi với khán giả.

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ với khoảng 20 bản nhạc, trong đó hầu hết là những bản nhạc quen thuộc như "Viva", "Shine", "Betroot", "Quixote", "Highly Strung", "Summer", "Winter", "Allegreto", "Rondo", "Fuego", "Explosive"..., các cô gái của Bond đã làm sống lại những khoảnh khắc sôi động, bùng nổ của tuổi thanh xuân nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Âm nhạc và sự tươi trẻ trong những giai điệu của Bond dường như không thay đổi qua thời gian.

Kết thúc đêm diễn, sau khi nhận hoa từ Ban tổ chức, bốn cô gái đã dành thời gian ký đĩa nhạc cho khán giả Việt Nam.

Bond là tứ tấu đàn dây đến từ Anh với các thành viên Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Nhóm nổi tiếng thế giới khi kết hợp nhạc cổ điển với Pop cùng nhiều phong cách trên nền các nhạc cụ điện tử. Đến nay, Bond đã bán được 5 triệu album, giữ vững danh hiệu là tứ tấu đàn dây thành công nhất thế giới sau hơn 2 thập kỷ ra mắt. Cùng với âm nhạc ấn tượng, Bond ghi dấu ấn đậm nét với khán giả toàn cầu nhờ phong cách biểu diễn bốc lửa và những trang phục vô cùng sexy.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.