Tứ tấu Bond mặc áo dài khi biểu diễn tại Việt Nam

Các cô gái của nhóm Bond thường mặc những bộ trang phục lộng lẫy khi biểu diễn vậy nên việc họ mặc áo dài chơi nhạc live chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị với khán giả Thủ đô.
Các cô gái của nhóm Bond thường mặc những bộ trang phục lộng lẫy khi biểu diễn vậy nên việc họ mặc áo dài chơi nhạc live chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị với khán giả Thủ đô.
Các cô gái của nhóm Bond thường mặc những bộ trang phục lộng lẫy khi biểu diễn vậy nên việc họ mặc áo dài chơi nhạc live chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị với khán giả Thủ đô.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Bond đã đăng tải poster của chương trình biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam ngày 5/10 tới và thông báo toàn bộ tiền bán vé thu được sẽ dành để hỗ trợ cho các nạn nhân của bão Yagi.

Rất hiếm khi các nhóm nhạc quốc tế đi biểu diễn mà lợi nhuận lại được dành cho mục đích từ thiện cao đẹp như vậy, nếu không phải là trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam khởi xướng.

"Người Việt Nam rất nồng hậu và thân thiện"

Nếu như năm ngoái trong lần tổ chức đầu tiên, chỉ một phần doanh thu vé bán ra của chương trình “Kenny G Live in Vietnam” được sử dụng cho các hoạt động từ thiện thì năm nay Ban tổ chức quyết định dành toàn bộ doanh thu bán vé của show “Bond Live in Vietnam” để hỗ trợ cho đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua. Đây là lần hiếm hoi mà 1 show diễn của nghệ sĩ quốc tế tổ chức tại Việt Nam không phải vì mục đích thương mại mà là hướng đến cộng đồng.

Từ Anh, 4 thành viên xinh đẹp của nhóm cũng đã thực hiện một clip ngắn để gửi lời chào khán giả Việt Nam: “Xin chào! Chúng tôi là Bond. Hãy đến xem chúng tôi biểu diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội vào ngày 5/10. Hẹn gặp các bạn ở đó. Chúng tôi yêu các bạn".

Lời chào từ nước Anh của 4 cô gái nhóm Bond.

Theo kế hoạch, nhóm sẽ có cuộc gặp gỡ với truyền thông Việt Nam vào ngày 4/10 - 1 ngày trước buổi biểu diễn để chia sẻ về concert có quy mô lớn nhất thế giới của mình ở Hà Nội.

Tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại từng 2 lần đến Việt Nam biểu diễn nhưng đây là chương trình đầu tiên của họ hướng tới khán giả đại chúng. 8 năm kể từ lần gần nhất đến Việt Nam biểu diễn, nhóm vẫn còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc. Thành viên Eos Counsell (violin) chia sẻ: "Chúng tôi rất thích thời gian ở Việt Nam. Tôi nghĩ ngoài phong cảnh và đồ ăn mà tôi thích nhất trên thế giới, ấn tượng sâu sắc nhất là từ con người và ngôn ngữ tuyệt đẹp. Chúng tôi thấy mọi người đều rất nồng hậu, thân thiện và rất mong được quay lại".

Nhóm Bond sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 5/10.

Nhóm Bond sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 5/10.

Tania Davis (violin) chia sẻ thêm về những khoảnh khắc hoặc kỷ niệm đặc biệt mà cô luôn nhớ về Việt Nam từ hai lần lưu diễn trước. "Tôi yêu sự sôi động của Việt Nam, sự thân thiện của con người và tất nhiên là cả những món ăn tuyệt vời! Chúng tôi đã biểu diễn ở Việt Nam một vài lần trước đây và thật tuyệt khi được biểu diễn trước một lượng khán giả nồng nhiệt và nhiệt tình như vậy. Điều đó thực sự khiến các buổi biểu diễn trở nên đặc biệt đối với chúng tôi. Trong chuyến đi này, chúng tôi nhất định sẽ đến thăm một địa danh đẹp tại Việt Nam, nơi mà cả nhóm đều thực sự mong muốn được trải nghiệm vì đây là một địa điểm nổi tiếng Thế giới và trông rất đẹp. Tôi rất muốn đến Việt Nam nghỉ dưỡng và du lịch vòng quanh để trải nghiệm đất nước này nhiều hơn nữa".

Các cô gái của nhóm đều háo hức với việc quay trở lại biểu diễn ở Việt Nam trong một chương trình đặc biệt.

Các cô gái của nhóm đều háo hức với việc quay trở lại biểu diễn ở Việt Nam trong một chương trình đặc biệt.

Thành viên Elspeth Hanson (viola) cho biết nhóm đã có những trải nghiệm kỳ diệu từ những lần đến Việt Nam trước đây nên trong lần trở lại này, Bond chỉ mong sẽ tiếp tục có cảm xúc giống như trước. "Chúng tôi mong đợi sự tôn trọng của người dân, sự vui vẻ của khán giả cũng như nền văn hóa tuyệt vời và không thể quên những món ăn ngon. Chúng tôi rất may mắn khi có thể nhìn thấy nhiều hơn một chút vì chúng tôi sẽ đến Hà Nội". Còn Gay-Yee Westerhoff (cello) cho biết sau buổi biểu diễn chính thức ngày 5/10 tới ở Hà Nội, cô chắc chắn sẽ phải ăn một số món ăn Việt Nam bởi "tôi thực sự thích Phở và bánh mì". Gay-Yee Westerhoff tiết lộ thêm rằng cô cũng rất muốn khám phá những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam trong chuyến đi này.

Bond sẽ mặc áo dài để biểu diễn tại Việt Nam

Đặc biệt, điều người hâm mộ không thể ngờ đến trong show diễn của Bond tại Hà Nội lần này là nhóm sẽ mặc trang phục Việt Nam trên sân khấu - điều hiếm thấy với các nghệ sĩ và nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu khi biểu diễn trong một chương trình không thuộc phạm vi một sự kiện ngoại giao.

"Chúng tôi rất vinh dự khi được yêu cầu mặc trang phục Việt Nam vì nó rất thanh lịch và đẹp. Chúng tôi hy vọng có thể biểu diễn trong trang phục đó nhưng cần cánh tay và vai của mình được thoải mái để chơi nhạc", Eos Counsell nói.

Lần quay trở lại Việt Nam này, các cô gái nhóm tứ tấu đàn dây lừng danh sẽ mặc chiếc áo dài truyền thống khi biểu diễn.

Lần quay trở lại Việt Nam này, các cô gái nhóm tứ tấu đàn dây lừng danh sẽ mặc chiếc áo dài truyền thống khi biểu diễn.

Tania Davis tiếp lời: "Chúng tôi rất vui khi được may trang phục cho mình! Phụ nữ Việt Nam trông rất phong cách trong trang phục của họ nên chúng tôi thực sự mong muốn được biểu diễn trong trang phục đó".

Tuy nhóm chưa chia sẻ cụ thể nhưng có thể khẳng định Bond sẽ xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài. Vốn nổi tiếng với những trang phục hiện đại trên sân khấu nên việc được thấy Bond chơi nhạc live trong trang phục áo dài kín đáo của Việt Nam chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị với hàng nghìn khán giả trên sân khấu Thủ đô.

Có thể thấy đây là sáng kiến tuyệt vời của Ban tổ chức “Bond Live in Vietnam” khi đưa ra đề nghị may áo dài cho các thành viên của nhóm biểu diễn. Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả trong nước mà Ban tổ chức “Good Morning Vietnam” còn muốn kết nối các nghệ sĩ quốc tế với nền văn hóa bản địa để lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra với thế giới thông qua âm nhạc đúng như ý nghĩa tên gọi của nhóm.

Nhóm tứ tấu đàn dây lừng danh BOND sẽ sang Việt Nam biểu diễn vào tối ngày 5/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, trong chương trình “BOND Live in Vietnam” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Vietnam tổ chức. Sự kiện nằm trong dự án âm nhạc Quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam”, toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được dành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.