Ra mắt sách thiếu nhi “Mùa đông trên đảo gió”

Cuốn truyện thiếu nhi thứ 4 về cô mèo Mía “Mùa đông trên đảo gió” trong bộ “Những câu chuyện bất tận về nàng mèo Mía Mộng Mơ” đã chính thức được giới thiệu tới bạn đọc nhỏ tuổi. Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Cánh Cam Books xuất bản và phát hành.
Các tác giả nhóm Cánh Cam giao lưu với bạn đọc nhỏ tuổi trong buổi ra mắt sách.
Các tác giả nhóm Cánh Cam giao lưu với bạn đọc nhỏ tuổi trong buổi ra mắt sách.

“Mùa đông trên đảo gió” là tác phẩm thứ 4 trong bộ “Những câu chuyện bất tận về nàng mèo Mía Mộng Mơ”, nối tiếp 3 truyện "Vèo vèo đến Tết", "Mùa hè Bingchiling" và “Trạm cứu hộ Mùa Thu”.

Cuốn sách mở đầu với hình ảnh thành phố chìm trong làn sương. Nhóm mèo Tia Chớp gồm Mía, Xù và Lem đi lang thang qua từng con hẻm nhỏ rồi vô tình chui vào một chuyến xe đêm đầy ắp đồ ăn ngon. Tiếp đó, chúng lạc đến một sân ga lạnh lẽo và trèo lên một chuyến tàu xa lạ. Chuyến tàu ấy dẫn nhóm mèo đến đảo Gió. Nơi đó là vùng biển mênh mang cát trắng với những cánh buồm no gió, với con thuyền ăm ắp cá tôm. Nơi đó có ngôi nhà với khung cửa sổ màu xanh dương và giàn hoa giấy nhiều sắc màu. Nơi đó nhóm Tia Chớp hợp lực cùng những chú mèo ở làng chài, cùng thực hiện cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Với giọng kể chuyện dí dỏm, lôi cuốn cùng văn phong tự nhiên, trong trẻo cuốn sách dẫn lối cho các độc giả nhỏ tuổi đi theo hành trình phiêu lưu thú vị của các bạn mèo. Bài học thông điệp về tình yêu thương, sự dũng cảm, sự đồng cảm sẻ chia cũng được đan cài một cách nhẹ nhàng, giản dị.

"Những câu chuyện bất tận về mèo Mía Mộng Mơ" là bộ sách thiếu nhi gồm 4 cuốn, kể về hành trình phiêu lưu kỳ thú của cô mèo Mía – một nhân vật vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch, nhưng cũng rất mộng mơ. Với mỗi cuốn sách, Mía đưa các bạn nhỏ đi qua những vùng đất đầy màu sắc, gặp gỡ những nhân vật độc đáo và trải nghiệm những bài học sâu sắc, nhẹ nhàng mà giàu tính nhân văn.

Bộ sách thiếu nhi “Những câu chuyện bất tận về nàng mèo Mía Mộng Mơ”.

Bộ sách thiếu nhi “Những câu chuyện bất tận về nàng mèo Mía Mộng Mơ”.

Bộ sách được nhóm tác giả Cánh Cam sáng tác, mang phong cách kể chuyện sống động, hài hước và giàu trí tưởng tượng, hứa hẹn không chỉ khiến các bé say mê mà còn chạm tới trái tim của các bậc phụ huynh. Bộ truyện không chỉ là những câu chuyện thú vị mà còn là những “chuyến bay” đưa trí tưởng tượng của trẻ em vượt xa những gì các em từng biết; đồng thời, lồng ghép trong đó, là câu chuyện về văn hóa, về tình yêu thương, giúp cho các em dần hiểu được những phong tục của ngày Tết, sự khác biệt giữa làng quê và đô thị…

Tác giả cuốn sách chính là nhóm viết Cánh Cam – các cô giáo dạy Văn tâm huyết làm việc tại CLB Ngôn ngữ và EQ. Từ chính những tiếp xúc chân thực với trẻ em và trải nghiệm thực tế, các cô đã có nguồn chất liệu dồi dào, tươi mới cho những nhân vật ngộ nghĩnh.

Các cô giáo trong nhóm Cánh Cam đã đem tới cho bạn đọc nhỏ tuổi một số tác phẩm văn học thiếu nhi đậm chất Việt và mang hơi thở cuộc sống, gần gũi với thế hệ trẻ nhỏ thời công nghệ, như “Vèo vèo đến Tết”, “Mùa hè Bingchiling”, “Xóm Rồng đến Tết”, “Trạm cứu hộ Mùa Thu”, “Êm êm – Tô thêm sắc màu”.

TS Diêu Lan Phương, phụ trách nhóm Cánh Cam cho biết, với mục tiêu giúp các em nhỏ hiểu và yêu hơn về văn hóa Việt, các tác phẩm của nhóm Cánh Cam bước đầu cùng các em khám phá về các phong tục ngày Tết, thời gian theo mùa trong năm.

Mong muốn của nhóm tác giả là góp phần giúp các em nhỏ yêu văn học hơn, giữ được những ký ức tuổi thơ thật đẹp qua văn học, như thời ông bà, cha mẹ các em từng có với các tác phẩm văn học kinh điển một thời.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Hữu Thỉnh và đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tặng sách cho các đơn vị trong quân đội.

Ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Ngày 1/7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ". Lấy cảm hứng từ chiến dịch Tà Mây-Làng Vây năm 1968, tác phẩm vừa tái hiện lịch sử đồng thời khắc họa số phận người lính và khát vọng hòa bình sau chiến tranh.

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.