Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.
Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Dựng lại “hồn cốt” món ăn quê

Trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần bị lãng quên, lựa chọn trở về với cội nguồn của chị Trần Thị Hậu trở nên đặc biệt. Không chọn lối đi an toàn, chị quyết định “đi ngược ký ức”, khôi phục món chả dam, một món ăn quê từng gắn bó với bao thế hệ người dân Hưng Nguyên nói riêng và người dân vùng lúa nước Việt nói chung.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, chị Hậu thấm nhuần tinh thần bền bỉ, kiên cường của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong ký ức tuổi thơ của chị, chả dam không chỉ là món ăn, mà còn là món ăn giúp vượt qua những ngày giáp hạt.

z7656309924339-8f33154382050654fe9b3024d1d0d334.jpg
Cua đồng (dam) được rửa sạch sẽ trước khi chế biến.

Được làm từ cua đồng, bột, lá nghệ và những gia vị dân dã, chả dam mang hương vị mộc mạc nhưng đậm đà, nuôi sống bao gia đình trong thời khó. Thế nhưng, khi đời sống dần khấm khá, món ăn ấy cũng lặng lẽ biến mất khỏi mâm cơm thường ngày. Chả dam chỉ còn trong ký ức của những người lớn tuổi. Chính điều đó đã thôi thúc chị Hậu bắt đầu hành trình phục dựng.

Năm 2022, chị mạnh dạn khởi nghiệp với chả dam, dù trong tay gần như không có gì: không công thức chuẩn, không kinh nghiệm sản xuất, không người hướng dẫn. Những gì chị có chỉ là ký ức rời rạc và quyết tâm giữ lại hương vị quê nhà.

Chị tìm đến các bậc cao niên trong vùng, hỏi han, ghi chép từng chi tiết nhỏ. Nhưng khi bắt tay vào làm, mọi thứ không hề đơn giản. Mẻ thì nhão, không kết dính; mẻ khác lại khô cứng, vỡ vụn; có khi hương vị sai lệch hoàn toàn.

Nhiều lần thất bại, nhưng chị không bỏ cuộc. Bằng sự kiên trì, chị dần lần tìm lại “hồn cốt” của món ăn tưởng như đã thất truyền.

Bước ngoặt đến khi chị tìm ra công thức phù hợp, đặc biệt là việc thay thế bột khoai bằng bột gạo tẻ. Sự điều chỉnh này giúp chả đạt độ dẻo, kết dính tốt hơn mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Từ đó, công thức dần hoàn thiện. Những nguyên liệu quen thuộc như cua đồng, gừng, tiêu, lá nghệ, vỏ quýt khô… được giữ nguyên, tạo nên hương vị vừa thân thuộc vừa riêng biệt.

z7656309940328-f6d16b0709e3e817af5a3b5c24777c33.jpg
Chả dam được chế biến từ nguyên liệu cua đồng cùng với bột gạo, gừng, tiêu, lá nghệ, vỏ quýt khô… đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Không dừng lại ở phục dựng, chị Hậu còn cải tiến quy trình sản xuất theo hướng khoa học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn hóa từng công đoạn từ sơ chế đến nướng trên lá chuối.

Chả dam vì thế không chỉ trở lại, mà còn mang diện mạo mới, vừa đậm đà hồn quê, vừa phù hợp với thị hiếu hiện đại.

Từ món ăn “cứu đói” đến sản phẩm OCOP vươn xa

Những ngày đầu, chả dam của chị Hậu chỉ được tiêu thụ trong phạm vi nhỏ. Nhưng nhờ hương vị đặc trưng và sự chỉn chu trong sản xuất, sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Nhiều người con xa quê khi thưởng thức đã không khỏi xúc động, bởi họ tìm lại được hương vị tuổi thơ. Chả dam dần trở thành món quà quê được ưa chuộng. Đơn hàng tăng lên nhanh chóng, có thời điểm cơ sở sản xuất phải hoạt động hết công suất vẫn không đủ đáp ứng. Sự lan tỏa ấy là minh chứng rõ nét cho giá trị của một sản phẩm được làm bằng tâm huyết và sự tôn trọng truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Lan, một khách hàng thường xuyên, chia sẻ: “Chả dam ăn rất thơm, dẻo, có vị đặc trưng mà các món khác không có. Ăn vào thấy nhớ hương vị quê xưa, nhưng cách làm lại sạch sẽ, yên tâm hơn”.

Cuối năm 2024, chả dam của chị Trần Thị Hậu được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây được xem là cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng và thương hiệu. Từ một món ăn dân dã từng bị lãng quên, chả dam nay đã trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

z7656309941957-5f664cdbb0392374641f2745d3650b6c.jpg
Chị Trần Thị Hậu được vinh danh trong Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”.

Cùng với đó, chị Hậu được vinh danh trong Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Unilever tổ chức; đồng thời nhận nhiều bằng khen vì thành tích trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2023-2025.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình của chị Hậu còn góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ. Cơ sở sản xuất duy trì việc làm ổn định, đồng thời thu mua cua đồng cho người dân trong vùng, giúp tăng thu nhập và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Nguyên Hoàng Thị Thúy Hằng, mô hình sản xuất chả dam OCOP của chị Hậu là điển hình tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Dẫu đạt được nhiều thành quả, chị Hậu vẫn mong muốn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường, đưa chả dam vào các kênh phân phối lớn hơn. Nhưng trên hết, điều chị trăn trở vẫn là giữ được hương vị nguyên bản. “Tôi muốn mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa, mà còn là câu chuyện về quê hương!”, chị Hậu chia sẻ.

z7656309941767-b90f5e42123c14393a00cf8507e62f2a.jpg
Chị Hậu sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm chả dam OCOP để sớm đưa vào các kênh phân phối lớn hơn.

Từ vùng đất Xô Viết anh hùng, câu chuyện của chị Trần Thị Hậu là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và tình yêu quê hương. Không ồn ào, không phô trương, hành trình của chị lặng lẽ nhưng bền bỉ, góp phần đánh thức một giá trị ẩm thực đang dần mai một. Từ món ăn “cứu đói” năm nào, chả dam hôm nay đã trở thành sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương. Và phía sau thành công ấy là hình ảnh một người phụ nữ xứ Nghệ kiên trì, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đang từng ngày giữ gìn và lan tỏa “hồn quê” bằng chính những điều bình dị nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Mai Hoàng (áo hoa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Từ tranh chấp dân sự đến vụ án hình sự

Từ tranh chấp trong gia đình, ông Mai Hoàng, thành phố Huế đã nhiều lần đăng tải trên mạng xã hội nội dung quy kết cán bộ “ăn cướp đất”, “bao che sai phạm”. Đối tượng sau đó bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, ngành cơ điện tàu CSB 4033, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã khẳng định vững chắc vai trò nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật.

“Giữ lửa buồng máy - Giữ nhịp con tàu”

Ẩn mình dưới boong tàu, nơi không có ánh nắng nhưng hơi nóng của kim loại, dầu mỡ và tiếng máy nổ không ngừng nghỉ, những người lính ngành cơ điện tàu CSB 4033, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn lặng thầm giữ “nhịp tim” cho con tàu vươn khơi, bảo đảm cho mỗi hải trình an toàn, thông suốt.

Việc điều chỉnh ranh giới, diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Lý Sơn; duy trì, bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh học, nơi cư trú, sinh sản của các loài sinh vật biển và bảo vệ môi trường.

Điều chỉnh ranh giới, diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Khu bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) sau khi điều chỉnh có tổng diện tích 8.100ha, gồm 3 phân khu chức năng, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Lý Sơn; duy trì, bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh học, nơi cư trú, sinh sản của các loài sinh vật biển và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 13/5, Đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn.

Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư Phạm Đức Sơn phát biểu tại Hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam

Nhằm góp phần triển khai Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời phân tích xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư và định vị các khu vực tăng trưởng chiến lược, ngày 13/5, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức Hội thảo: “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

Đối tượng Lê Văn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng truy bắt thành công đối tượng cướp xe mô-tô SH sau 8 giờ gây án

Ngày 13/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Công an Nghệ An triệt phá sới bạc trong rừng

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ.

Các em nhỏ với những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

[Ảnh] Hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng về thăm quê Bác Hồ dịp sinh nhật của Người

Những ngày tháng 5, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng nghìn lượt du khách, người dân từ khắp mọi miền đất nước về thăm viếng. Trong dòng người ấy, có đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình yêu thương đặc biệt.

Xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị có 33 nhà hàng được đầu tư xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng, bỏ hoang gần 2 năm nay.

[Ảnh] Lãng phí tại các dự án hạ tầng du lịch ven biển Quảng Trị

Các hạng mục tại các bãi tắm cộng đồng ở xã Cửa Việt và Bến Hải (Quảng Trị) được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng nhiều năm vẫn “cửa đóng then cài”, xuống cấp và bị mất cắp tài sản. Trong khi đó, nhiều hộ dân vẫn phải kinh doanh tạm bợ ngay bên cạnh, còn các bãi tắm đứng trước nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn mùa du lịch năm 2026.

Lực lượng kiểm lâm thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha (xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) cùng các tổ bảo vệ rừng đi kiểm tra các vùng rừng khộp do đơn vị quản lý đang có nguy cơ cháy cao trong mùa khô. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phòng, chống cháy rừng mùa khô

Nắng tháng 5 như đổ lửa lên nhiều khu rừng ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từng lớp thực bì của những cánh rừng khộp mùa thay lá đang khô giòn dưới cơn gió nóng rát… tạo nên một “kho chứa nhiên liệu ngầm” khổng lồ, chỉ chờ một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành hỏa hoạn.

Sức hút đêm Đại Nội

Sức hút đêm Đại Nội

Dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Đại Nội Huế trở thành điểm hội tụ nổi bật của du lịch Cố đô khi lần đầu tiên các sản phẩm trải nghiệm đêm được tổ chức đồng bộ, nhất là chuỗi ẩm thực cung đình.

Du lịch tại vùng căn cứ địa cách mạng

Du lịch tại vùng căn cứ địa cách mạng

Nhằm gìn giữ, giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương, hiện nay, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch về nguồn tại quần thể Khu di tích Trung Trung Bộ-Nước Oa. Đây từng là nơi đóng quân của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Khơi thông nguồn lực cán bộ chính quyền địa phương 2 cấp

Khơi thông nguồn lực cán bộ chính quyền địa phương 2 cấp

Sau 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng từng bước tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động... Tuy nhiên, nhân lực và công tác cán bộ vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”, cần tiếp tục tháo gỡ để vận hành tốt bộ máy mới.