Người nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài trắng tay sau lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn và nước lũ đổ thẳng ra biển, vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, thuộc tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) rơi vào cảnh tan hoang. Tôm chết hàng loạt, lồng bè hư hỏng, sinh kế của hàng nghìn hộ dân bị đe dọa nghiêm trọng.

Ông Đỗ Tân Thông xót xa nhìn những con tôm hùm chết sau lũ.
Ông Đỗ Tân Thông xót xa nhìn những con tôm hùm chết sau lũ.

Thủ phủ tôm hùm tan hoang

Trong khi nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang vật lộn với nước ngập thì ở phía bắc của tỉnh, nơi có vịnh Xuân Đài, một thảm cảnh khác đang hiện ra. Nước lũ từ thượng nguồn đổ ào ra biển mang theo bùn đất, rác thải và dòng nước ngọt lạnh bất thường. Chỉ sau vài ngày, toàn bộ vùng nuôi tôm hùm phủ một màu bạc đục, kéo theo cái chết của hàng triệu con tôm.

Vịnh Xuân Đài vốn được xem là trung tâm nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước. Mỗi năm, nơi đây cung cấp hơn 2.000 tấn tôm thương phẩm cho thị trường, phần lớn phục vụ xuất khẩu. Sinh kế của người dân ven biển gắn chặt với từng lồng bè, từng con tôm lớn lên theo con nước, nay tất cả gần như biến mất.

Tại khu vực Vịnh Hòa, phường Sông Cầu Bắc, anh Phạm Quốc Tuấn đưa thuyền ra bè trong điều kiện sóng còn mạnh và gió lạnh buốt. Việc tiếp cận khu nuôi rất khó khăn. Nhiều lồng bè nghiêng ngả do ảnh hưởng của bão trước đó, chưa kịp sửa chữa đã tiếp tục hứng thêm dòng nước lũ. Anh đứng lặng nhìn mặt biển, xác tôm nổi lềnh bềnh...

Anh Tuấn cho biết, chỉ vài ngày trước, tôm vẫn khỏe, ăn mạnh, sắp đến kỳ thu hoạch. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã đổi khác, tôm lớn lẫn tôm nhỏ đều chết. Lồng trống, bè im lìm, cảm giác bất lực bao trùm trong ánh mắt xa xăm của anh.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Tân Hưng vẫn cố lặn xuống đáy lồng kiểm tra. Giữa dòng nước lạnh đen ngòm, anh kéo lên những con tôm đã mềm nhũn, bắt đầu phân hủy. Mùi tanh nồng xộc lên, khó chịu. “Không còn gì! Tất cả chết sạch!”, anh nói, giọng nghẹn lại.

Những vùng nuôi từng nổi tiếng như Vũng La, Vũng Lắm, Từ Nham, Trung Trinh, Vịnh Hòa giờ cùng chung số phận. Một mầu trắng nhợt của nước lũ pha bùn phủ kín mặt vịnh. Trên bờ, người dân tụ lại trong vài căn nhà để tránh gió lạnh, ánh mắt họ đăm chiêu pha lẫn lo âu, mệt mỏi. Tiếng sóng vỗ đều đều, nghe buồn hơn bao giờ hết.

Ông Đỗ Tân Thông, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, không giấu được sự xót xa. Ông cho biết chưa từng thấy đợt bão và lũ nào gây thiệt hại nặng như lần này. Hơn 100 lồng tôm của gia đình đã đến kỳ thu hoạch nhưng mưa kéo dài buộc phải tạm dừng. Nước lũ ập về mang theo bùn và chất thải, khiến môi trường nuôi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tôm không chịu nổi điều kiện khắc nghiệt đó, chết chỉ sau vài ngày.

“Toàn bộ vốn liếng của gia đình đều nằm dưới biển. Giờ mất hết rồi”, ông Thông nghẹn ngào. Bao năm tích cóp, đầu tư, chăm sóc từng lồng tôm, từng con giống nay chỉ còn lại sự trống vắng.

Không riêng ông Thông, hàng trăm hộ dân khác trong vùng cũng rơi vào cảnh tương tự. Có người mất vài tỷ đồng, có người mất cả chục tỷ. Những con số đó không đơn thuần là thiệt hại về kinh tế, bởi đó còn là công sức, mồ hôi và cả hy vọng của người nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài.

Trong làng bè, câu chuyện chung lúc này xoay quanh hai chữ “mất trắng”. Người dân nhìn nhau thở dài. Một số hộ vẫn ra bè, dù biết khó có thể cứu vãn. Họ nói rằng ra để nhìn lại, để tận mắt thấy sự thật, dù rất đau...

Dòng nước vẫn chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế, thời tiết lạnh khiến việc lặn kiểm tra lồng tôm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo anh Tuấn, nước lạnh và đục khiến người lặn dễ mất phương hướng, khó xác định lối ra, tai nạn dễ xảy ra. Nỗi đau vì mất của đã lớn nhưng nỗi lo về an toàn tính mạng của người nuôi tôm càng chồng chất nhưng vì tiếc tài sản, nhiều người vẫn lặn tìm những lồng tôm còn lại.

Ở vịnh Xuân Đài, con tôm hùm từng là biểu tượng của sự no đủ. Nó nuôi lớn bao thế hệ, giúp nhiều gia đình xây nhà, cho con ăn học, ổn định cuộc sống. Giờ đây, vùng biển ấy im lìm, nặng nề. Những chiếc lồng treo lơ lửng trên mặt nước như nhắc nhớ về một thời phồn thịnh.

Cần sự hỗ trợ để giữ nghề nuôi tôm hùm

Hành trình phía trước của người nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài chắc chắn sẽ nhiều gian nan. Việc khôi phục vùng nuôi cần thời gian dài, cần nguồn lực lớn và hỗ trợ kịp thời. Thống kê ban đầu khiến người dân càng bàng hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu Võ Ngọc Thạch cho biết, có đến 95% số sản lượng tôm hùm bị chết, gần 80.000 lồng bè bị phá hỏng hoặc trôi dạt. Ước tính 21.000 tấn tôm bị mất, tổng thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng.

Tại phường Xuân Đài, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Văn Nguyên, có 430/536 hộ nuôi bị thiệt hại, tôm chết 22.500/27.000 lồng, giá trị khoảng 610 tỷ đồng. Đây là mức thiệt hại “chưa từng có” từ khi nghề nuôi tôm hùm xuất hiện ở vịnh Xuân Đài.

Hiện các địa phương đang tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu gom lồng bè, xử lý môi trường để tránh phát sinh dịch bệnh, đồng thời kiến nghị các chính sách cấp thiết như khoanh nợ, giảm nợ, xem xét xóa nợ và cho vay mới để người dân có thể tái đầu tư.

Theo ông Võ Ngọc Thạch, với những hộ quanh năm bám biển mưu sinh, lồng tôm không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng. Sau trận lũ lịch sử, nhiều người chưa dám nghĩ tới việc nuôi lại, vì nỗi lo trước mắt là khoản nợ treo lơ lửng và bữa ăn từng ngày.

Chính quyền các phường có người nuôi tôm hùm như Sông Cầu, Sông Cầu Bắc, Xuân Đài đang phối hợp doanh nghiệp, lực lượng hỗ trợ để thu gom lồng bè, vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân bảo quản thiết bị nuôi, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Các chính sách tài chính như khoanh nợ, giảm lãi, cho vay mới đang được đề xuất lên cấp tỉnh.

Rời vịnh Xuân Đài trong buổi chiều xám lạnh, chúng tôi cảm nhận rõ không khí trĩu nặng bao phủ làng chài. Tiếng gió thổi qua những mái nhà, tiếng sóng vỗ vào bè mục nát… tất cả như hòa vào nỗi buồn chung. Nhưng trong ánh mắt người dân, vẫn còn một hy vọng âm thầm rằng rồi một ngày, mặt vịnh sẽ lại rộn ràng tiếng máy, tiếng sóng và những lồng tôm đầy ắp sự sống như xưa

Có thể bạn quan tâm

Ngành thuế tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác hoàn thuế GTGT. (Ảnh: MP)

Đẩy nhanh hoàn thuế, khơi thông vốn cho doanh nghiệp

Đến hết tháng 9/2026, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đạt gần 149.500 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với cùng kỳ. Để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Bộ Tài chính tập trung quản lý bằng dữ liệu và rủi ro, hướng tới hoàn ngay phần tiền đủ điều kiện, kiểm tra đúng phần cần xác minh.

Cảnh quan đôi bờ sông An Cựu, thành phố Huế. (Ảnh: L. HOÀNG)

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công của Huế tăng mạnh trong tuần cuối tháng 9, nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước. Trước áp lực hoàn thành kế hoạch năm và phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong quý IV năm 2026.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo lạc quan về giá vàng tuần tới

Tuần này, giá vàng thế giới tăng hơn 53 USD, lên mức 4.193,6 USD/ounce khi lợi suất giảm, giá dầu thấp hơn và hoạt động mua vào khi giá giảm gia tăng vào cuối tuần. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng so tuần trước, giao dịch mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

Go Global Bắc Ninh 2026: Kiến tạo vị thế mới cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Go Global Bắc Ninh 2026: Kiến tạo vị thế mới cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 10/10, Sở Công thương thành phố Bắc Ninh, Hiệp hội Sản xuất công nghiệp thành phố Bắc Ninh và Báo Dân trí, Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Go Global Bắc Ninh 2026-nâng cao năng lực-kết nối chuỗi-phát triển thị trường”. Đây là sự kiện thuộc hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026.

Nhân dân khu vực phường Cầu Giấy (Hà Nội) chụp ảnh kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và vui mừng đường đi nay đã rộng, đẹp, khang trang. Ảnh chụp ngày 10/10/2026.

Hà Nội tăng tốc phát triển hạ tầng, khơi thông những điểm nghẽn đô thị

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, đồng thời triển khai các dự án chỉnh trang đô thị. Những chuyển biến này góp phần tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài, tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.

Làm sạch mã số thuế gắn với nâng cao chất lượng quản lý và kiểm soát rủi ro. (Ảnh: M.P)

Làm sạch dữ liệu, nhìn đúng thực trạng doanh nghiệp

Số trường hợp được đóng mã số thuế tăng chưa đủ để kết luận doanh nghiệp mới rời thị trường tăng tương ứng. Với 72.000 trường hợp thuộc hồ sơ từ năm 2025 trở về trước được xử lý trong chín tháng đầu năm 2026, Chiến dịch làm sạch mã số thuế đang góp phần đưa dữ liệu sát hơn với thực tế hoạt động.