Luật Biên phòng vào đời sống, người dân thành “tai mắt” nơi biên giới

Pháp luật chỉ thật sự “sống” khi được người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện trong đời sống hằng ngày. Ở vùng biên giới của thành phố Huế, Luật Biên phòng Việt Nam, những kiến thức liên quan chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đang dần đi vào đời sống người dân một cách gần gũi và thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. (Ảnh VÕ TIẾN)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. (Ảnh VÕ TIẾN)

Thay vì chỉ tuyên truyền qua hội nghị hay tài liệu pháp lý, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế) đã đến tận thôn bản, xuống từng hộ dân, tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, kết hợp truyền thông qua loa truyền thanh, pano, tờ rơi, mạng xã hội, các cuộc thi và hoạt động cộng đồng.

Nhờ đó, luật không chỉ được nghe, được đọc, mà còn được hiểu, được vận dụng vào cuộc sống. Ông Nguyễn Huy Hen, xã A Lưới 2 chia sẻ: “Sau khi được cán bộ biên phòng tuyên truyền pháp luật, chúng tôi nhận thức rõ hơn về chủ quyền và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an ninh biên giới.

Hễ có người lạ hay điều gì bất thường, người dân liền báo ngay cho lực lượng biên phòng”. Từ chỗ chỉ “nghe cho biết”, đồng bào nay đã biết vận dụng vào đời sống, trở thành “tai mắt” đắc lực của lực lượng biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những chuyển biến ấy không đến một cách tự nhiên, mà là kết quả của cả quá trình người lính biên phòng kiên trì bám dân, bám địa bàn, tìm cách truyền tải pháp luật có hiệu quả nhất.

Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế chia sẻ, 5 năm qua, các đơn vị đã tổ chức 76 lớp tập huấn cho hơn 6.200 lượt cán bộ cơ sở, già làng, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và lực lượng vũ trang, giúp họ nắm vững các quy định cốt lõi của Luật Biên phòng Việt Nam, cùng những kiến thức liên quan chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều mô hình tuyên truyền sinh động giúp pháp luật trở thành “hành trang” của mỗi người dân nơi phên dậu Tổ quốc. Hoạt động tuyên truyền pháp luật linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và gián tiếp thông qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp-phích, tờ rơi, loa lưu động, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiều chương trình như “Ngày Pháp luật Việt Nam”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Ngày sách và văn hóa đọc” cùng các hội thi tìm hiểu pháp luật, thi Rung chuông vàng… đã giúp Luật Biên phòng thật sự đi vào đời sống.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và truyền thống biên phòng được tổ chức rộng khắp: Cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng thành phố Huế” thu hút gần 3.000 bài dự thi; cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương” có gần 500 tác phẩm; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” trên nền tảng Huế-S ghi nhận hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các đơn vị đã biên soạn, cấp phát hơn 27.000 tờ rơi, 4.300 đầu sách pháp luật, 2.635 đĩa DVD và 410 đề cương tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. Toàn thành phố duy trì 13 tủ sách pháp luật tại các đơn vị biên phòng, 155 tủ sách trên tàu cá xa bờ và 33 tủ sách tại các xã, phường khu vực biên giới, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chủ động tìm hiểu, hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật.

Ông Việt chia sẻ, nhiều mô hình tuyên truyền gắn với phong trào quần chúng như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tuyến đường quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Ngày về thôn bản”… đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết quân-dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân từ cơ sở. Bà Hồ Thị Hè (xã A lưới 2, thành phố Huế), sống gần khu vực biên giới cho biết: “Trước kia, mỗi lần cán bộ biên phòng nói về pháp luật, người dân chỉ nghe cho biết, không hiểu nhiều.

Giờ thì khác, các chú họp dân ở nhà văn hóa và vào tận nhà, nói bằng tiếng dân tộc, giải thích bằng câu chuyện, thí dụ ở ngay chính bản mình. Nhờ vậy, người dân hiểu vì sao phải giữ rừng, không vượt biên trái phép, không nghe lời kẻ xấu. Bây giờ, nhiều người không chỉ biết luật mà còn biết nhắc nhau và biết giải thích cho con cháu”.

Đại úy Nguyễn Văn Dực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chia sẻ: “Những năm qua, lực lượng đã mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc, kiến thức tôn giáo, phong tục bản địa. Nhờ đó, cán bộ biên phòng hiểu dân hơn, nói dân nghe hơn để tuyên truyền đạt hiệu quả thực chất”. Ông Dực chia sẻ, do địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí ở vùng biên còn hạn chế và đời sống người dân còn khó khăn, khiến việc tuyên truyền đôi khi chưa tốt như mong muốn.

Vì thế, thời gian tới họ tiếp tục đầu tư trang thiết bị, củng cố hệ thống tủ sách pháp luật, tiến tới tủ sách điện tử và thư viện pháp luật trực tuyến tại cơ sở. Ngư dân Nguyễn Quang Khải, thôn Hiền An 2, xã Vinh Lộc, thành phố Huế cho biết: “Trước đây đi biển, ngư dân chỉ quan tâm đến sóng gió, tôm cá. Sau khi được bộ đội biên phòng tuyên truyền, chúng tôi biết rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia giữ gìn an ninh biển và bảo vệ chủ quyền.

Mỗi khi ra khơi, chúng tôi luôn mang đầy đủ giấy tờ, mở máy giám sát hành trình và để ý tàu lạ, người lạ. Có gì bất thường là báo ngay cho biên phòng”. Những nỗ lực ấy làm thay đổi nhận thức pháp luật của người dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc - nền tảng quan trọng nhất của bảo vệ biên giới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế khẳng định: “Sau 5 năm triển khai đề án, nhận thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã chuyển biến rõ rệt; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ngày càng phát triển sâu rộng; quốc phòng-an ninh được giữ vững”.

Ông Hiệu cho biết thêm, thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường phối hợp các đoàn thể, trường học, cộng đồng dân cư để việc phổ biến Luật Biên phòng thật sự đi vào chiều sâu, đến đúng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng, biên giới sẽ vững chắc hơn. Pháp luật chỉ thật sự có sức sống khi được truyền tải đúng cách, tạo được niềm tin và sự tự giác trong cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, lâu dài và bền chặt từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.