Lâm Sơn mùa quả ngọt

Giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi phía tây tỉnh Khánh Hòa, xã Lâm Sơn đang khoác lên mình diện mạo rộn ràng của mùa quả chín. Những vườn măng cụt, sầu riêng,… đồng loạt vào vụ thu hoạch, cành nào cũng oằn mình mang quả. Hương quả chín quyện trong làn gió núi mát lành, tạo nên một bức tranh miệt vườn trù phú, đầy sức sống.

Du khách trải nghiệm việc tự tay hái quả chôm chôm chín tại các vườn trồng của nông dân xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Du khách trải nghiệm việc tự tay hái quả chôm chôm chín tại các vườn trồng của nông dân xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Không chỉ hấp dẫn bởi những loại cây quả đặc sản, Lâm Sơn còn níu chân du khách bằng những bữa cơm quê dân dã, sự chân tình của người làm vườn và những câu chuyện mộc mạc được kể dưới tán cây lâu năm. Những điều tưởng chừng giản dị ấy đang tạo nên bản sắc riêng cho du lịch nông nghiệp của vùng đất này.

Về với mùa quả chín

Những ngày đầu tháng 7, trên các tuyến đường dẫn vào các thôn Lâm Bình, Lâm Hòa, Lâm Phú..., từng đoàn xe nối nhau tìm về những khu vườn đang vào mùa thu hoạch. Giữa không gian thanh bình dưới chân núi, khung cảnh đông vui của khách tham quan khiến nhiều người ngỡ như một lễ hội mùa hè đang diễn ra.

Theo người dân địa phương, cứ vào mùa quả chín, từ sáng sớm đến chiều muộn, hầu hết các nhà vườn đều đón khách đến tham quan, thưởng thức quả chín cây ngay tại gốc, tận hưởng bầu không khí trong lành và tìm lại cảm giác bình yên hiếm có giữa thiên nhiên.

Càng đi sâu vào những con đường nhỏ quanh co, sắc màu của mùa quả chín càng hiện lên rõ nét. Tiếng chim ríu rít vang dưới những tán cây cổ thụ, hơi mát từ những vòm lá xua tan cái nắng oi ả của mùa hè. Hai bên lối đi, những chùm chôm chôm đỏ au, những quả măng cụt tím sẫm, những quả sầu riêng căng tròn nặng trĩu như cúi mình chào đón khách phương xa.

Xe vừa dừng trước một khu vườn mang biển "Tham quan vườn trái cây", chúng tôi đã nghe tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng kéo cắt từng chùm chôm chôm chín đỏ. Âm thanh lao động xen lẫn niềm vui của du khách tạo nên bản hòa ca đặc trưng của vùng sơn cước, vừa bình dị vừa đầy sức sống.

ndo_br_5-4957.jpg
Du khách tận hưởng vị thơm ngon của những quả măng cụt chín tại vườn.

Bên gốc măng cụt đang vào chính vụ, ông Lê Huynh niềm nở đón khách bằng nụ cười hiền hậu. Trên tay ông là những quả măng cụt vừa hái còn đọng lớp phấn mỏng. Vừa mời khách thưởng thức, ông vừa hướng dẫn cách chọn quả ngon, chỉ mẹo đếm số cánh hoa dưới đáy quả để đoán số múi bên trong.

"Măng cụt Lâm Sơn tuy nhỏ hơn nhiều nơi nhưng múi trắng, ráo, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ và rất ít bị sượng. Ai đã ăn một quả thường sẽ muốn ăn thêm vài quả nữa mới thấy đã", ông Huynh cười nói.

Không xa đó là khu vườn sầu riêng hơn 30 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thành. Những thân cây lớn phủ kín bóng mát, từng trái sầu riêng lủng lẳng trên cành.

"Giờ khách tìm đúng cây chứ không chỉ tìm giống. Hằng năm thường có người gọi điện nhờ giữ lại vài quả chín của đúng cây họ đã từng ăn", ông Thành kể.

ndo_br_3-9526.jpg
Những vườn sầu riêng lúc lỉu quả chín như cúi mình chào đón khách phương xa.

Câu chuyện giản dị ấy cho thấy sức hấp dẫn của Lâm Sơn không chỉ nằm ở chất lượng quả mà còn ở sự gắn bó giữa người trồng và du khách. Mỗi gốc cây như lưu giữ một kỷ niệm, mỗi mùa quả chín lại nối dài thêm những cuộc hẹn thú vị.

Từ ngày 17 đến 19/7, Lễ hội Trái cây và Ẩm thực Lâm Sơn lần thứ II sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, là dịp quảng bá nông sản theo mùa, góp phần xây dựng thương hiệu “Mùa quả chín Lâm Sơn”, kết nối vườn cây, ẩm thực, sản phẩm OCOP và văn hóa bản địa để hình thành chuỗi du lịch nông nghiệp đặc trưng ở phía tây tỉnh Khánh Hòa.

Đọng lại một mùa nhớ

Nếu buổi sáng là khoảng thời gian đắm mình giữa những vườn cây sai trĩu quả, thì đến trưa, Lâm Sơn giữ chân du khách bằng những bữa cơm quê đậm đà hương vị núi rừng.

Dưới những tán cây rợp bóng, mùi khói bếp quyện cùng hương quả chín lan tỏa khắp khu vườn. Mâm cơm không có cao lương mỹ vị, chỉ là gà đồi luộc vừa chín tới, cá suối nướng than hồng, hoa chuối luộc chấm muối mè, nồi lẩu khổ qua rừng nghi ngút khói cùng những đĩa rau vừa hái sau vườn. Sự mộc mạc ấy trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với nhiều du khách.

Vừa thưởng thức cá suối nướng dưới tán chôm chôm đỏ rực, anh Ngọc Thắm, ở phường Phan Rang chia sẻ: “Ngồi giữa vườn cây, ăn món cá nướng, nghe chủ vườn kể chuyện về từng gốc cây, từng mùa quả, cảm giác rất thư thái. Không gian trong lành và bình yên như thế này ở phố thị thật khó tìm”.

ndo_br_img-7393-5594.jpg
Cá suối nướng, một trong những món ăn miệt vườn tại Lâm Sơn được du khách yêu thích khi trải nghiệm tại Lâm Sơn.

Theo nhiều chủ vườn, vài năm trở lại đây, lượng khách đến trải nghiệm ngày càng tăng. Nhiều gia đình dành trọn một ngày ở Lâm Sơn để hái quả, thưởng thức ẩm thực, nghỉ ngơi và tận hưởng nhịp sống chậm giữa miền quê.

Với nhiều người, quả chín là lý do ban đầu để tìm đến, nhưng điều khiến họ lưu luyến chính là sự chân thành của người nông dân, là bữa cơm quê giản dị dưới bóng cây và cảm giác bình yên mà thiên nhiên nơi đây đem lại.

ndo_br_img-7273-858.jpg
Sự chân thành của người nông dân và cảm giác bình yên mà thiên nhiên nơi đây đem lại cho du khách nhiều ấn tượng về một vùng quê yên bình khi đến trải nghiệm mùa quả chín tại xã Lâm Sơn.

Chiều buông xuống trên những triền đồi. Từng đoàn xe rời Lâm Sơn mang theo những giỏ măng cụt, chôm chôm, sầu riêng vừa hái cùng nụ cười mãn nguyện sau một ngày trải nghiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn Nguyễn Hoàng Tiến, bộc bạch: “Mùa quả chín sẽ khép lại sau vài tháng, nhưng từ những khu vườn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Lâm Sơn đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch nông nghiệp của Khánh Hòa. Khi cây trái, ẩm thực, sản phẩm OCOP và văn hóa bản địa được kết nối thành một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh, vùng quê này đem đến những nông sản chất lượng, trao gửi cho du khách những giá trị của thiên nhiên, của ký ức và của tình người”.

Khi mùa quả chín năm nay đi qua, Lâm Sơn lại lặng lẽ chuẩn bị cho một mùa xanh mới. Và ở nơi ấy, những khu vườn trĩu quả vẫn sẽ là lời hẹn thân thương, đưa du khách trở về với một miền quê bình yên, nơi mỗi mùa thu hoạch sẽ mang theo vị ngọt của quả chín và tăng thêm phần vun đắp cho những giá trị bền vững của tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xúc động Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B

Chiều tối 13/7, Đoàn công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền trung do đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B trên vùng biển Quy Thiện, tỉnh Gia Lai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Chiều ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”.

Khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong kiểm dịch động vật ở Đắk Lắk

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra trong các hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn quy định tại các Điều 354, 364 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Nhiều áp lực trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh Đắk Lắk

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt nhiều chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng đề ra, gây nhiều áp lực cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí chủ trì hội thảo.

Định vị chiến lược, kiến tạo động lực đưa Đắk Lắk bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới

Hội thảo nhằm tạo lập thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định các định hướng phát triển lớn của tỉnh; đánh giá toàn diện hơn tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, đồng thời nhận diện rõ các điểm nghẽn, thách thức và điều kiện thực thi, góp phần xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới.

Không gian trình diễn ngoài trời hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Vũ điệu biển xanh ở Eo Gió

Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Eo Gió-Vũ điệu biển xanh”. Đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, trẻ trung và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực bờ sông Krông Nô.

[Ảnh] Từ ký ức của đồng đội giúp tìm được hài cốt liệt sĩ sau nửa thế kỷ bên dòng Krông Nô

Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông Y Nghe Pang Taih và ông Y Biêng Ntơr, cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng sông Krông Nô trong niềm vui vỡ òa.

Quang cảnh hội nghị.

Định vị thương hiệu “Đại ngàn chạm biển xanh” tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh sau sáp nhập với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026” (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2026 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai chủ động chuyển đổi xanh để giữ vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gia Lai nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Hiện nay, việc thực hành kinh doanh bền vững theo khung tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị) đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai đang nỗ lực chuyển đổi xanh để đón đầu dòng vốn đầu tư chất lượng cao.