Kiến trúc sư trẻ Việt Nam đoạt Giải nhì cuộc thi ý tưởng quốc tế của UIA

Đây là cuộc thi dành cho các kiến trúc sư trẻ, sau rất nhiều năm mới được tổ chức. Trước đó, những cuộc thi của Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế đều tập trung vào các kiến trúc sư có kinh nghiệm, với những công trình cụ thể hoặc đối tượng sinh viên với ý tưởng.
Nhóm tác giả.
Nhóm tác giả.

Đồ án “Under the Winding Hill - A heritage unveiled- Bên dưới triền đồi: Vén màn di sản” của nhóm tác giả CDH (Bùi Minh Châu, sinh năm 1996), Phạm Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2001) vừa đoạt giải Nhì cuộc thi ý tưởng quốc tế “Tương lai của ngành Kiến trúc - Trao quyền cho Thế hệ kế tiếp trong việc tham gia Thiết kế Đô thị” do Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) phối hợp với UNESCO tổ chức.

“Vén màn di sản”

Cuộc thi dành cho các kiến trúc sư (KTS) trẻ dưới 35 tuổi, với đề bài đề xuất một không gian có thể coi là “Trung tâm Thông tin Du khách” (Visitor center) cho một Di sản thế giới của UNESCO nằm trong bối cảnh đô thị bất kỳ trên toàn cầu. “Trung tâm du khách/Trung tâm thông tin” được định nghĩa là bất kỳ cơ sở vật chất nào trong hệ thống quản lý di sản tạo điều kiện thuận lợi cho việc diễn giải, tiếp cận và tham quan bền vững các di sản thế giới. Không gian này sẽ giúp cho việc kết nối, tạo ra giải pháp để giải quyết các vấn đề đương đại, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu rộng hơn về bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững. Khi đưa ra ý tưởng của mình, các KTS trẻ sẽ có cơ hội giải quyết các thách thức cụ thể của địa điểm và điều chỉnh các đề xuất của mình theo các mục tiêu tại không gian đó.

Đồ án “Bên dưới triền đồi, vén màn di sản” của Bùi Minh Châu, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phạm Nguyễn Gia Huy đến từ Thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ mong muốn kể lại một câu chuyện di sản bằng giọng nói mới - nhẹ nhàng, khiêm nhường nhưng vẫn có chiều sâu. Nhóm quyết định chọn quần thể di tích cố đô Huế làm địa điểm đưa ra ý tưởng thiết kế. Thay vì dựng lên một công trình nổi bật giữa di sản, các tác giả tạo nên một trung tâm du khách vừa hiện đại vừa tôn trọng bối cảnh bằng cách ẩn dưới lòng đất, phần nổi phía trên có dáng dấp thoai thoải như một triền đồi. “Triền đồi” không chỉ là một giải pháp hình khối mà còn mang tính biểu tượng: di sản nằm sâu trong lòng đất, trong ký ức và trong sự lặng im. Chúng tôi nghĩ rằng, ứng xử với di sản không phải là “giữ nguyên hiện trạng”, mà là “gợi mở lại”, để di sản tiếp tục sống, tiếp tục kết nối với con người hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ”, KTS Bùi Minh Châu, Trưởng nhóm thiết kế cho biết.

Đồ án không chỉ đẹp hơn về mặt thẩm mỹ mà còn chắc chắn về tư duy đô thị, kỹ thuật và tính bền vững. KTS Nguyễn Thị Mỹ Duyên chia sẻ: “Trong quá trình làm bài thi, nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ bối cảnh đô thị, giá trị di sản theo từng cấp độ: vật thể - phi vật thể, không gian - thời gian. Bên cạnh đó, nhóm tác giả còn khảo sát thêm các vấn đề hiện tại như sự thiếu kết nối cộng đồng, thiếu tính tương tác hay sự thay đổi mảng xanh và tình trạng ngập lụt đô thị hiện nay, từ đó tạo ra không gian không làm mất đi giá trị lịch sử mà vẫn phát huy được chức năng sử dụng linh hoạt”. Từ đó, các KTS đã chọn cách tiếp cận hài hòa, tôn trọng di tích. Nhóm đề xuất các phương án can thiệp nhẹ và mang tính hỗ trợ như: tạo không gian trung gian, giúp cho người dân và du khách kết nối trải nghiệm và hiểu sâu hơn về di sản, không xâm phạm cấu trúc gốc của di sản. Ngôn ngữ thiết kế tối giản, với tỷ lệ thấp, làm nền cho di sản, hòa công trình vào cảnh quan cố đô Huế.

Ý tưởng thiết kế của nhóm tác giả.

Ý tưởng thiết kế của nhóm tác giả.

Trao quyền cho thế hệ tương lai

Nhìn vào các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này, có thể thấy các KTS trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra cách tiếp cận sáng tạo nhưng cũng rất khiêm nhường, vừa tạo ra sự kết nối người dân và du khách với không gian di sản, vừa hài hòa không gian với cây xanh, mặt nước, nương theo các kinh nghiệm của kiến trúc bản địa, đồng thời có những học hỏi, nắm bắt xu hướng thiết kế đương đại.

KTS Đoàn Thanh Hà (Sáng lập H&P Architects), thành viên Ban giám khảo cuộc thi ý tưởng quốc tế “Tương lai của ngành Kiến trúc - Trao quyền cho Thế hệ kế tiếp trong việc tham gia Thiết kế Đô thị” cho biết: Các đề xuất được đánh giá dựa trên một số tiêu chí nổi bật: Thiết kế đô thị và kiến ​​trúc; Tác động xã hội; Tính bền vững; Đóng góp vào việc cải thiện Địa điểm; Sự thống nhất/xuyên suốt của ý tưởng. Ban tổ chức đã nhận được 139 đề xuất từ ​​45 quốc gia. Ban giám khảo đã trao 5 giải thưởng chính và 4 Giải khuyến khích. “Tôi thấy rất vui khi giải Nhì là một đề xuất đến từ Việt Nam, vì đã từ rất lâu chúng ta mới lại có giải chính trong cuộc thi ý tưởng quốc tế do UIA tổ chức cho KTS trẻ”, KTS Đoàn Thanh Hà nói.

Hiện nay có khá nhiều cuộc thi mang tầm khu vực dành cho thế hệ KTS trẻ, đặc biệt là ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các tổ chức như ARCASIA - Hội đồng Kiến trúc sư Châu Á hay ASA - Hiệp hội KTS Thailand là các diễn đàn kiến trúc trẻ trong khu vực, thường xuyên tổ chức các hoạt động cũng như các cuộc thi thiết kế kiến trúc.

Đối với nhóm tác giả, cuộc thi này không chỉ là cơ hội để thử sức ở một sân chơi mang tầm quốc tế mà còn là dịp thể hiện quan điểm, tư duy thiết kế và trách nhiệm xã hội của KTS trẻ trước những vấn đề mang tính toàn cầu về di sản văn hóa. Đây còn là cơ hội hiếm hoi để các KTS đặt ra những câu hỏi lớn cho nghề kiến trúc - không chỉ về hình khối, mà còn là vai trò văn hóa, xã hội và cộng đồng. Với các KTS trẻ, đây là một sân chơi quý giá để suy nghĩ nghiêm túc, thử nghiệm ý tưởng lớn, đưa ra tiếng nói cá nhân ở quy mô quốc tế - điều mà trong môi trường làm việc hằng ngày thường khó thực hiện. “Dù đây là cuộc thi ý tưởng, nhưng tụi em tin rằng những đề xuất này hoàn toàn có thể phát triển thành thực tế nếu có cơ hội”, KTS Phạm Nguyễn Gia Huy, thành viên nhóm tác giả đoạt giải chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bàn ghế sao không “lớn” cùng học sinh?

Nhiều phụ huynh vừa đi họp cho con năm nay lên lớp trên, được biết tin: Năm học này, dù trường đã sáp nhập, các con vẫn được học tại phòng học cũ. Phòng học này với các vật dụng từ điều hòa, bàn ghế, tivi… đã gắn bó với nhiều em từ hồi lớp 1. Tin vui như cô giáo nói, nhưng ngẫm lại thấy hơi băn khoăn: Bốn năm trôi qua, bàn ghế cũ đi, có cái sứt góc, có cái phải gia cố, nhưng kích thước vẫn vậy, trong khi những đứa trẻ ngồi trên đó đang ở “tuổi ăn tuổi lớn”.

Xe cũ nát được dùng đấu nối, kéo hàng cồng kềnh. Ảnh: HOÀNG LAM

Xây dựng vòng tuần hoàn xử lý xe cũ nát

Chuyển đổi phương tiện xanh đồng nghĩa hàng loạt xe cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ dần bị loại khỏi đô thị. Thu hồi, xử lý số phương tiện này thế nào đang là bài toán cần sớm có lời giải.

Trường PTTH Hoàng Quán Chi vừa hoàn thành chuẩn bị đón học sinh năm học 2026-2027. Ảnh: NAM NGUYỄN

Thêm nguồn lực cho ngành giáo dục Thủ đô

Năm học 2026-2027 đang đến gần. Với gần 2,3 triệu học sinh, Hà Nội bước vào năm học mới trong bối cảnh số học sinh dự kiến tăng thêm khoảng 37.800 em, tương ứng hơn 1.000 lớp. Cùng với bài toán bảo đảm đủ trường, lớp, thành phố tiếp tục bổ sung giáo viên, tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú và siết chặt quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong trường học.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cờ, xếp hình lá cờ Tổ quốc, kết nạp hội viên mới và các tuyến hành trình giáo dục truyền thống.

Chị Mai (thứ hai từ trái sang) hướng dẫn du khách cách sao chè.

Khởi nghiệp từ cây chè

Hợp tác xã (HTX) Mây Sườn Đông nằm trọn bên sườn đông của dãy Tam Đảo, thuộc xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên. Vùng đất này có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng để trồng chè đã nhiều năm nay và gia đình chị Bùi Thị Mai cũng không phải ngoại lệ.

Đón đọc Thời Nay số 1735, phát hành thứ hai, ngày 31/8

Đón đọc Thời Nay số 1735, phát hành thứ hai, ngày 31/8

Để chính sách an sinh đến đúng người, đúng lúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề đổi mới cách tiếp cận chính sách theo hướng chủ động hơn, bao trùm hơn, để mỗi người dân, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và có cơ hội phát triển. Bài viết trên Trang nhất.

Tăng cường "lớp phòng vệ" trên không gian số

Tăng cường "lớp phòng vệ" trên không gian số

Công nghệ càng phát triển, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến càng biến đổi nhanh, liên tục tìm cách vượt qua các lớp phòng vệ. Thay vì chạy theo xử lý hậu quả, yêu cầu đặt ra là chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm, từ xa và thu hẹp những “kẽ hở” mà tội phạm mạng có thể lợi dụng.

Công an xã Vạn Linh (Lạng Sơn) giúp vận chuyển nông sản cho bà con. Ảnh: CÔNG AN XÃ VẠN LINH

Chung sức khắc phục hậu quả thiên tai

Khi nước lũ rút, những điểm sạt lở, công trình hư hỏng và nhiều khu dân cư bị tàn phá cho thấy mức độ khốc liệt của bão số 4 tại Lạng Sơn. Trên những vùng chịu thiệt hại, cả hệ thống chính trị cùng người dân đang khẩn trương khơi thông đường sá, khôi phục hạ tầng, dựng lại nhà cửa để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa có buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh điểm nóng ô nhiễm KCN-TTCN Lê Minh Xuân.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết xử lý dứt điểm

Liên quan đến vấn nạn ô nhiễm môi trường kéo dài hơn 20 năm tại Khu công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp (KCN-TTCN) Lê Minh Xuân khiến dư luận bức xúc, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm và không xử lý hình thức. Thành phố cam kết chủ động rà soát, khắc phục, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và các cơ quan Trung ương đối với những nội dung cần phối hợp, hướng dẫn hoặc vượt thẩm quyền.

Tư vấn cho sinh viên các nghành học về công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NAM HẢI

Khép kín chuỗi đào tạo

Sáng 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan đánh giá kết quả một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cụ bà Nguyễn Thị Cúc.

Hồn tre trăm tuổi

​Tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm ẩn mình dưới bóng cây râm mát ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) vào một buổi trưa nắng gắt phương nam. Trong căn nhà nhỏ xinh, bên chiếc bàn gỗ mộc, một cụ bà tóc bạc trắng, ngồi xe lăn, lưng đã còng nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, đang cặm cụi dùng thước kẻ từng đường viền xanh lá trên trang giấy học trò. ​Đó là cụ Nguyễn Thị Cúc, phu nhân nhà ngoại giao Nguyễn Đức Quỳ (Đào Bình Luống), người vừa bước qua tuổi 100.

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng trao hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khuyết tật.

Ấm áp “Người bạn đồng hành”

Sau gần tháng nhận hỗ trợ sinh kế từ Thành đoàn Đà Nẵng là một chiếc điện thoại thông minh, công việc và cuộc sống của chị Nguyễn Nhật Hằng (SN 1993, phường An Khê) dần ổn định hơn. Chị Hằng là một trong những người được nhận quà từ mô hình "Người bạn đồng hành" do Thành đoàn Đà Nẵng triển khai nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật phát huy năng lực bản thân, hòa nhập cộng đồng.

Đón đọc Thời Nay số 1734, phát hành thứ năm, ngày 27/8

Đón đọc Thời Nay số 1734, phát hành thứ năm, ngày 27/8

Vừa qua, hàng loạt đối tượng tạo dựng hình ảnh trên mạng xã hội để thực hiện những hành vi gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng, lừa dối người tiêu dùng với số tiền rất lớn đã bị bắt giữ. Đây cũng là lúc chúng ta nhận ra các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Cái kết cho những hành vi gian dối là nội dung chính được bàn luận trên mục Thời đàm.

Đào tạo nghề, việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đào tạo nghề, việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Doanh nghiệp xã hội KOTO và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) vừa ra mắt “Our Turn” - dự án hợp tác kéo dài 5 năm, hướng tới mở rộng cơ hội đào tạo nghề, việc làm và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm chưa được đại diện đầy đủ tại Việt Nam.

Thí sinh tập trung hiệu chỉnh dòng lệnh và kiểm tra robot trước giờ ra sa bàn thi đấu.

Khơi mở khát vọng sáng tạo tuổi trẻ

Trong không khí thi đấu sôi nổi tại Vòng Chung kết toàn quốc Robotacon Wro 2026, hàng trăm tài năng trẻ Robotics trên khắp cả nước đã cùng nhau tranh tài và tỏa sáng. Không chỉ là một giải đấu trí tuệ, sân chơi này còn khơi dậy niềm say mê khoa học, tạo đà hình thành tư duy công nghệ và bản lĩnh hội nhập cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Khi người giám sát trở thành người vi phạm

Có một nghịch lý đáng suy ngẫm trong công tác quản lý nhà nước: Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật đôi khi lại trở thành người vi phạm chính những quy định mà mình có trách nhiệm bảo vệ. Khi đó, điều bị tổn thương không chỉ là kỷ cương mà còn là niềm tin của xã hội.

Dự án nâng cấp 3 km đường 269B đoạn qua trung tâm xã Tân Thành chậm triển khai, gây khó khăn cho việc đi lại, lưu thông.

Điểm nghẽn ở Tân Thành

Là tuyến giao thông huyết mạch của xã Tân Thành (Thái Nguyên), đường 269B lẽ ra phải tạo động lực phát triển nhưng đang trở thành điểm nghẽn khi dự án nâng cấp kéo dài. Ùn tắc, ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn giao thông ngày càng gia tăng, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Ngành công nghệ ô-tô được nhiều học sinh lựa chọn học tập.

Thêm một cơ hội cho trường nghề

Quy định thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học năm 2026 phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp ba môn là thay đổi đáng chú ý trong mùa tuyển sinh. Không đủ ngưỡng điểm, thay vì tiếp tục chờ đợi các phương thức xét tuyển khác như trước, một bộ phận thí sinh đã chủ động chuyển hướng sang cao đẳng, trung cấp.

Các hướng "ngõ" ra vào khu vực đang được hoàn thiện.

Nỗ lực thông tuyến

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào những ngày thi công nước rút. Huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thông xe tuyến Vành đai 1 dịp 2/9 là chỉ đạo được Thành phố Hà Nội đưa ra với chủ đầu tư và nhà thầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dịp nghỉ lễ.

Bản Hà Lẹc nhìn từ trên cao.

Đổi thay khi nhà sàn đón... người lạ

Một buổi chiều đầu thu, mây từ đỉnh Trường Sơn đổ xuống bản Rum Ho (Kim Ngân, Quảng Trị), phủ mờ những mái nhà sàn nép mình bên triền núi. Tiếng suối len qua từng phiến đá, tiếng gió xào xạc trong tán cây và mùi khói bếp quyện vào hương rừng. Trong căn nhà sàn của mình, chị Hồ Thị Son lặng lẽ trải từng tấm đệm mới.