Khai mạc Lễ hội Đức 2025 kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt-Đức

Diễn ra trong 3 ngày 17-19/10 tại khu vực tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ hội Đức - Deutschlandfest 2025 với chủ đề “Kỷ niệm hợp tác phát triển chung” là một trong những sự kiện điểm nhấn nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025).

Lễ hội Đức 2025 phản ánh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt và hướng tới tương lai giữa hai quốc gia. (Ảnh: GIZ)
Lễ hội Đức 2025 phản ánh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt và hướng tới tương lai giữa hai quốc gia. (Ảnh: GIZ)

Tối 17/10, tại khu vực tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Lễ hội Đức 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, đại diện các bộ, ngành Việt Nam, cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan hợp tác phát triển của Đức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Đức dành cho Việt Nam trong suốt 50 năm qua.

Thứ trưởng nêu rõ, Đức là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn khó khăn sau ngày thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc Đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

gfhn-0019.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. (Ảnh: GIZ)

Viện trợ của Đức cho Việt Nam cho đến nay đạt hơn 3 tỷ euro, trải rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giúp Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững.

Bày tỏ Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ và trân quý những nghĩa cử cao đẹp từ phía Đức, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định cam kết cùng Đức thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hiệu quả, thực chất hơn nữa.

Thứ trưởng nhấn mạnh mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới, cùng ứng phó hiệu quả các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, dịch bệnh... trong bối cảnh thế giới hiện nay.

gfhn-0011.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đức 2025. (Ảnh: GIZ)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực chung của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn.

Về phần mình, Đại sứ Đức Helga Margarete Barth khẳng định, trong suốt 5 thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến giáo dục-đào tạo nghề. Bà cho biết hiện có hơn 200.000 người gốc Việt sinh sống tại Đức, đóng góp tích cực vào sự đa dạng và phát triển của xã hội Đức.

gfhn-0016.jpg
Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu. (Ảnh: GIZ)

Nhấn mạnh hợp tác phát triển là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Đại sứ Helga Margarete Barth cho biết, kể từ năm 1991, Đức đã hỗ trợ hơn 3 tỷ euro cho các chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như giảm nghèo, phát triển hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững.

Đánh giá Việt Nam với vị thế là một quốc gia đang phát triển năng động và đầy tiềm năng, Đại sứ cũng khẳng định, Đức sẽ tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam để giải quyết các thách thức toàn cầu nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong khuôn khổ lễ hội, khoảng 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức cùng đại diện 3 bang Bremen, Hessen và Thüringen sẽ giới thiệu các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phát triển, kinh tế, khoa học, văn hóa và thể thao.

gfhn-0003.jpg
Khách tham quan trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội Đức 2025. (Ảnh: GIZ)

Các không gian trải nghiệm như “Khối lập phương kỳ diệu” - nơi khách tham quan tương tác với mô hình phát triển bền vững, “Chuyến xe hướng nghiệp” giới thiệu cơ hội học tập và làm việc tại Đức, cùng các chương trình giao lưu thể thao với đội bóng đá nữ của câu lạc bộ Werder Bremen, âm nhạc, ẩm thực... hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, thân thiện ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Lễ hội Đức 2025 mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17 đến 19/10 trên phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, Hồ Hoàn Kiếm, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, âm nhạc, thể thao và ẩm thực đặc sắc. Sự kiện là minh chứng sống động cho nửa thế kỷ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Đức, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới trong chặng đường tiếp theo vì một tương lai bền vững, thịnh vượng và gắn kết.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.