Hành trình hồi sinh thị lực cho người nghèo

Suốt gần 20 năm, hành trình mang lại ánh sáng cho người bệnh nghèo ở các xã phía tây bắc tỉnh Đồng Nai vẫn bền bỉ nối dài bởi những y, bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Bình Phước cùng Tổ chức phòng, chống mù lòa châu Á.

Bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Bình Phước khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân.
Bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Bình Phước khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân.

Hơn 1.800 ca phẫu thuật miễn phí đã giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, được nhìn lại cuộc sống rõ ràng hơn. Những ngày này, hàng trăm bệnh nhân tiếp tục tìm đến điểm khám sàng lọc để được hỗ trợ điều trị, mở ra thêm cơ hội hồi sinh thị lực.

Niềm vui của người bệnh

Các xã Tân Khai, Minh Đức, Tân Hưng… là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do hầu hết người dân trên địa bàn sống bằng nghề nông cho nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều người bị bệnh không có tiền đi khám, chữa bệnh.

Nhằm góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Phước đã tổ chức khám sàng lọc và chọn ra 100 bệnh nhân có các triệu chứng về bệnh mắt để chữa trị miễn phí.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình của Tổ chức phòng, chống mù lòa châu Á phối hợp với Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Bình Phước thực hiện.

Chúng tôi theo đoàn y, bác sĩ Khoa Mắt đi khám sàng lọc bệnh nhân cho đợt mổ diễn ra ngày 21 và 22/11 tại Trung tâm y tế khu vực Bình Long (tỉnh Đồng Nai). Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, trong đó có không ít đồng bào dân tộc thiểu số có bệnh lý về mắt trên địa bàn sáu xã, phường lân cận đã tập trung chờ đoàn khám sàng lọc.

Mặc dù Trung tâm Y tế khu vực Bình Long đã bố trí nhiều phòng khám và nhiều dãy ghế cho bệnh nhân ngồi chờ nhưng vẫn không đủ. Nhiều người bệnh đến sau phải đợi ở hành lang tại một khu vực khác.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn người dân đến khám là người lớn tuổi, là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sau khi khám sàng lọc, nếu ai bị bệnh nặng phải phẫu thuật sẽ được miễn phí 100% cho nên bà con rất phấn khởi.

Ông Điểu Úc, 61 tuổi, người dân tộc Xtiêng ở xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) bị mắc bệnh về mắt từ nhiều năm nay, do hoàn cảnh khó khăn cho nên ông không đi khám. Được biết, dịp này có đoàn từ thiện về khám và điều trị các bệnh về mắt miễn phí, ông Úc đã dậy sớm nhờ người nhà chở đến Trung tâm Y tế khu vực Bình Long để được khám sàng lọc.

Ông Điểu Úc cho biết: “Mắt kém rất bất tiện trong sinh hoạt. Việc đi lại, nhất là vào ban đêm khó khăn hơn nhiều do không nhìn rõ. Dịp này, tôi được các bác sĩ khám rất kỹ và chỉ định phẫu thuật cho đôi mắt sáng. Nếu không được mổ đợt này, tôi phải chịu cảnh mờ lòa kéo dài. Tôi rất trân trọng tấm lòng và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ”.

Nhiều bệnh nhân nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Do cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh khiến họ không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ khám, chữa bệnh, nhất là các kỹ thuật y tế chất lượng cao.

Nhiều người mắc bệnh mắt, bệnh mạn tính hay cần phẫu thuật nhưng phải cố chịu đựng vì không có tiền đi bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trên. Điều đó đã khiến cho tình trạng bệnh ngày càng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống hằng ngày.

Ông Điểu Dé, người dân tộc Xtiêng, 64 tuổi (phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Tôi tuổi cao sức yếu, mắt bị mờ từ nhiều năm nay nhưng gia đình nghèo khó, không có điều kiện đi khám. Hôm nay, đoàn từ thiện về khám để mổ mắt miễn phí, tôi rất vui. Cảm ơn các bác sĩ đã mang ánh sáng đến cho người dân nghèo như chúng tôi” .

Hạnh phúc khi bệnh nhân có đôi mắt sáng

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Giang, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: Với phương châm “đem lại thị lực tốt nhất là niềm hạnh phúc của chúng tôi”, hàng chục năm qua, đội ngũ y, bác sĩ đã nỗ lực nâng cao năng lực khám và chữa bệnh cho bệnh nhân.

Trong đó, vào cuối năm 2008, Khoa Mắt đã triển khai được nhiều kỹ thuật phẫu thuật mắt đục thể thủy tinh bằng phương pháp kỹ thuật cao. Ngoài bệnh đục thể thủy tinh, khoa còn triển khai nhiều loại phẫu thuật, như: Bệnh glocom, sụp mi, hở mi, mộng thịt; chấn thương xuyên thủng nhãn cầu, rách giác mạc…

Đáng chú ý, từ năm 2008-2025, Khoa Mắt đã đồng hành cùng Tổ chức phòng, chống mù lòa châu Á triển khai mổ miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong tỉnh, mỗi đợt phẫu thuật 100 bệnh nhân; trong đó, hai năm 2009 và 2010 mỗi năm thực hiện mổ hai đợt với tổng kinh phí là 6,8 tỷ đồng. Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, giúp hỗ trợ cho người bệnh nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số bị mắc các bệnh lý về mắt.

Trong hành trình 17 năm chữa bệnh về mắt miễn phí cho khoảng 1.800 bệnh nhân, Giáo sư Tadashi Hattori (Nhật Bản) là người vận động kinh phí, vật tư… để thực hiện những ca mổ miễn phí. Đến nay, Giáo sư Tadashi Hattori đã vận động tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng để mổ mắt cho 1.800 bệnh nhân.

Ngoài việc tài trợ vật tư, thuốc để phẫu thuật cho bệnh nhân, Giáo sư Tadashi Hattori còn tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Bình Phước một kính hiển vi phẫu thuật, một máy siêu âm mắt, nhiều dụng cụ vi phẫu trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2016, Giáo sư Tadashi Hattori đã tác động với Chính phủ Nhật Bản tài trợ Bệnh viện đa khoa Bình Phước một kính hiển vi phẫu thuật, một máy mổ PHACO, một máy đo khúc xạ tự động trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai đã trao Bằng khen Giáo sư Tadashi Hattori vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phẫu thuật mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hành trình mang lại ánh sáng cho hơn 1.800 bệnh nhân nghèo là một hoạt động nhân văn sâu sắc và có ý nghĩa đặc biệt đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Chương trình không chỉ giúp người dân hồi phục thị lực, cải thiện chất lượng sống mà còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế địa phương. Việc các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Phước phối hợp cùng Tổ chức phòng, chống mù lòa châu Á duy trì hoạt động gần 20 năm qua thể hiện tinh thần trách nhiệm, y đức và sự đồng hành đầy trân trọng với cộng đồng.

Tôi ghi nhận và mong muốn đội ngũ y, bác sĩ Khoa Mắt, Giáo sư Tadashi Hattori tiếp tục vận động kinh phí, trang thiết bị và trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, giúp mang lại cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho hàng nghìn người dân nghèo tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.